Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2026

Tình ngang trái

 Tình ngang trái


Héo hắt tơ lòng lạc bến mơ,

Duyên xưa cách nhịp dưới trăng mờ.

Mây giăng lối vắng che dòng lệ,

Gió lộng hiên thưa cuốn áng chờ.

Phận mỏng còn mang niềm quạnh quẽ,

Thân hèn mãi chịu nỗi bơ vơ.

Mai sau dẫu gặp trên đường cũ

Khắc khoải ân tình nghẹn ý thơ


LienNguyen 16/07/26





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

 @ Hướng dẫn viết nhận xét:
 - Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
 - Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
 * Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *