Thứ Năm, 27 tháng 8, 2026

Bóng ngã đường chiều

 Bóng ngã đường chiều 


Lặng gió tàn thu bóng ngã chiều

Đi về dáng nhỏ bước chân xiêu

Vườn xưa cuối ngõ đìu hiu vắng

Lối cũ ngoài sân lạnh lẽo tiêu

Kẻ đã bàng hoàng cơn mộng ảo

Người đâu khắc khoải mảnh hồn phiêu

Muôn đời lẻ bạn sầu dang dở

Để mãi trong lòng một tiếng yêu


LienNguyen 26/08/26







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

 @ Hướng dẫn viết nhận xét:
 - Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
 - Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
 * Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *