Thứ Ba, 25 tháng 8, 2026

Khúc họa thiên nhiên

 Khúc họa thiên nhiên


Rực rỡ khu vườn đượm sắc hoa

Chim quyên ríu rít dưới hiên nhà.

Đào hồng trước gió rung cành biếc,

Trúc lục bên cầu nhuộm sương xa

Suối bạc quanh đồi thêm mát lạnh

Rừng xanh dưới núi lại bao la

Hương xuân phảng phất đầy non nước,

Cảnh đẹp lòng người cũng thiết tha.


LienNguyen 23/08/26






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

 @ Hướng dẫn viết nhận xét:
 - Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
 - Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
 * Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *