MỘT THỜI ĐỂ NHỚ
Đường buồn tỏa bóng cánh Hoàng Lan
Trở lại ngày xưa giữa phố ngàn
Góp nhặt làn thương nhìn lá rũ
Tìm gom giọt nhớ ngỡ hoa tàn
Câu hò lắng đọng tình tha thiết
Điệu sáo vương sầu dạ chứa chan
Dõi mắt trông về nơi chốn cũ
Mong từng bụi phấn phủ thời gian..
LienNguyen 14/06/2016
BÀI HỌA
BỞI ĐÂU
Giọt nắng nghiêng chiều tỏa ánh lan
Mà nghe nhung nhớ vọng mây ngàn
Trầm hương ngày cũ giờ hoang lụi
Kỷ niệm triền xưa cũng úa tàn
Hỡi cánh mơ nồng sao héo rũ
Ơi nhành mộng biếc nỡ sầu chan
Tình đi bỏ lại ngùi thương nuối
Chỉ tại tim người lắm dối gian
HANSY
PHÙ DU
Vẫn phủ sân chùa bóng Ngọc Lan
Mùi hương quyến rũ tỏa lên ngàn
Nao lòng nhớ lại đường hoa nở
Đỏ mắt nhìn theo ngõ phượng tàn
Mộng cũ bao ngày theo tủi mất
Mơ hồng một thuở vướng buồn chan
Vần thơ khắc khoải trong hoài cảm
Kỷ niệm trôi về cõi thế gian
Minh Hien
VIẾNG LẠI NƠI XƯA
Hoàng hôn nhạt nắng bóng chiều lan
Vọng nhớ ngày xưa giữa núi ngàn
Dạo bước bên nhau tình đắm đuối
Cầm tay gắn bó dạ hòa chan
Thung xưa sắc đượm thời còn thắm
Chốn cũ hương nồng thuở chưa tàn
Viếng lại nơi mơ tìm bóng mộng
Bao ngày vắng bậu giữa nhân gian
GM.Nguyễn Đình Diệm
Hoàng hôn nhạt nắng bóng chiều lan
Vọng nhớ ngày xưa giữa núi ngàn
Dạo bước bên nhau tình đắm đuối
Cầm tay gắn bó dạ hòa chan
Thung xưa sắc đượm thời còn thắm
Chốn cũ hương nồng thuở chưa tàn
Viếng lại nơi mơ tìm bóng mộng
Bao ngày vắng bậu giữa nhân gian
GM.Nguyễn Đình Diệm
HÃY NHẸ LÒNG
Một chút hương thừa chợt tỏa lan
Mây trôi vẫn nhớ gió non ngàn
Dù cho sóng cả xô thuyền nát
Chớ để hồn đau liệm cuộc tàn
Sưởi ấm tình xưa vừa lạnh bủa
Hong đầy mộng thắm đã sầu chan
Dang tay đón nắng ùa vào ngực
Quẳng lại bên đường chuyện thế gian !
Nguyễn Gia Khanh
Một chút hương thừa chợt tỏa lan
Mây trôi vẫn nhớ gió non ngàn
Dù cho sóng cả xô thuyền nát
Chớ để hồn đau liệm cuộc tàn
Sưởi ấm tình xưa vừa lạnh bủa
Hong đầy mộng thắm đã sầu chan
Dang tay đón nắng ùa vào ngực
Quẳng lại bên đường chuyện thế gian !
Nguyễn Gia Khanh
NHỚ RỪNG
Nhớ rừng,lặng lẽ ngắm phong lan
Thuở ấy ruổi rong tận núi ngàn
Chiếc áo rách bươm cùng bước lã
Miếng cơm mặn chát với thân tàn
Cưa cây da thịt chừng dao cứa
Gánh củi mồ hôi tựa nước chan
Tối đến muỗi mòng theo cắn đốt
Cuộc đời địa ngục giữa trần gian !
Lý Đức Quỳnh 20.6.2016
Nhớ rừng,lặng lẽ ngắm phong lan
Thuở ấy ruổi rong tận núi ngàn
Chiếc áo rách bươm cùng bước lã
Miếng cơm mặn chát với thân tàn
Cưa cây da thịt chừng dao cứa
Gánh củi mồ hôi tựa nước chan
Tối đến muỗi mòng theo cắn đốt
Cuộc đời địa ngục giữa trần gian !
Lý Đức Quỳnh 20.6.2016













