Thứ Tư, 31 tháng 8, 2016

Chiếc lá rơi



CHIẾC LÁ RƠI
(Ngũ độ thanh)

Lá rụng giăng sầu mỗi ngả đi
Ngày xưa thuở ấy biệt phân kỳ
Tình như kể chạm lòng thương khó
Ý sẵn bao điều cảnh dại si
Đã gởi cành hoa còn lạc bước
Từng trao chén rượu chẳng mơ gì
Thời gian bỏ mặc hồn lưu luyến
Bến đổ xa rồi nhạt nhẽo chi

LienNguyen 06/05/2016


BÀI XƯỚNG
THU SẦU
(Ngũ độ thanh)

Chỉ thấy thu sầu tiễn mộng đi 
Tìm trong quá vãng tuổi kiêu kỳ 
Tôn thờ dáng mảnh anh hùng dại 
Vọng tưởng môi mềm thiếu nữ si 
Thuở trước tình yêu làm tuột mãi 
Ngày sau hạnh phúc hỏi mong gì 
Từng không lá đổ cành khô rụng 
Vội vã thay mùa chẳng tiếc chi 
Minh Hien

BÀI HOẠ

TÀN THU
(Nđt)
Mưa chiều rả rích,tiễn ngày đi
Để những hờ vui hết hạn kỳ
Xót trả tình xưa vày lệ hẫng
Đau cầm mộng cũ nhốt hồn si
Lòng côi đón mãi…còn vô vọng
Bóng lẻ chờ thêm…mãn nguyện gì?
Lá rụng thu tàn hoang hoải vẫn
Giăng mù lũng nhớ,hẹn hò chi !
Lý Đức Quỳnh

THU BIỆT
(Ngũ độ thanh)

Thu này lại tiễn bước người đi
Đã biết rằng xa chẳng hẹn kỳ
Nẻo vắng hoài trơ nhành mộng huyễn
Đêm tàn mãi lạnh mảnh tình si
Bờ neo buổi ấy không thuyền nữa 
Lệ rỏ chiều nay có nghĩa gì
Ngẫm cảnh chim trời tăm cá biệt
Môi đành cắn chặt chẳng hờn chi.

Nguyễn Gia Khanh

VỠ MỘNG
(NĐT)
Đêm dài lặng lẽ nhớ người đi
Bữa ấy chia tay chả hẹn kỳ
Đổ lệ tình đau hồn đắm hẫng
Cay lòng nghĩa úa dạ mê si
Đường mây khói tỏa mong sao có
Biển ý ngàn khơi đợi được gì
Quạnh quẽ phòng không sầu lẻ bóng
Cam đành vỡ mộng nói năng chi
GM.nguyễn Đình Diệm





Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2016

Tình bay




Tình bay

Mưa lòng héo hắt giữa đêm nay

Gió bỡn tình như tưởng kiếp đày

Dáng ngọc âu sầu buồn thắc thỏm

Tay ngà trắng khẽ chạnh lung lay

Vần thơ nhớ mảnh trăng vàng úa

Nét chữ thương dòng mực tím phai

Khắc khoải nhiều năm chờ cánh nhạn

Thân kề thấm đẫm ướt bờ vai

LienNguyen 03/05/2016



BÀI XƯỚNG

KHÉP TẤM MÀN NHUNG

Có những lúc buồn như buổi nay

Đời sao chẳng khác chốn lưu đày

Niềm vui cuộc sống đang tàn lụi

Nỗi khổ nhân tình mãi lắt lay
 
Quyến thuộc, bạn bè đi tứ tán

Tình yêu, hy vọng đã phôi phai
 
Vở tuồng cõi thế hoài thay lớp

Theo tấm màn nhung khép, chuyển vai.

Phương Hà




BÀI HỌA

LẮM VẺ TUỒNG ĐỜI
Đông về gíá buốt lạnh chiều nay
Đất đổi non dời kiếp khổ đày
Lụy phải trần gian bao khuếch khoác
Phiền theo thế sự lắm lung lay
Anh em quyến thuộc đành ly tán
Bạn hữu thân bằng cũng biệt phai
Lắm vẻ tuồng đời thay hoán lớp
Bao màng sắm vở chuyển thành vai!!!
GM.Nguyễn Đình Diệm








Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2016

Mộng say



MỘNG SAY
(Ngũ độ thanh)

Linh hồn lắng đọng mảnh tình rơi
Phận số đời cay chẳng mãi rời
Nỗi nhớ vùi sâu hồn thể cạn
Tơ sầu nỡ khuất dạ nào vơi
Mùa thương huyễn hoặc còn không chuyển
Điệu cảm làm ngơ vẫn khó dời
Mộng sẽ đi tìm êm giấc ngủ
Duyên đừng níu nữa biệt đường hơi

LienNguyen 27/06/2016



BÀI XƯỚNG
TỈNH MỘNG
(Nđt)

Theo làn gió nhẹ giữa chiều rơi
Mộng tỉnh lòng đau đến rã rời
Bến cũ sao chìm mây ủ đọng
Sông buồn sóng vỗ ngọn triều vơi
Tình xanh thuở nọ sương tràn cuốn
Nghĩa nhạt giờ đây nắng đổ dời 
Mỗi giọt men nồng tan đá chảy
Như dòng nước đã cạn dần hơi ./.

LCT

BÀI HỌA
TÌNH CÒN GIỮ
Sầu theo giá buốt những mùa rơi
Trái phận tình đau mãi chả rời
Nỗi nhớ qua lòng không thể cạn
Niềm mơ ở dạ có nào vơi
Tình ta mãi đượm còn đâu chuyển
Nghĩa bậu hoài thơm khó đổi dời
Thưở mộng hình như lưu giữ đó
Con tim ủ đọng thắm nồng hơi
GM.nguyễn Đình Diệm



Thứ Tư, 27 tháng 7, 2016

Mây sầu


14695392689995 (2).gif

MÂY SẦU

Sông tình lắng đọng cả trời thơ
Vẫn đắm chìm trong giấc mộng khờ
Cảnh sắc trang đời sao mãi nợ
Con đường hạnh phúc ngỡ hoài mơ
Không còn một bóng mây sầu vỡ
Đã mất hình xưa gió khóc hờ
Mấy thuở tìm ra điều đáng nhớ
Dâng trào cảm xúc thật vu vơ..
LienNguyen 19/07/2016

signature_211

BÀI XƯỚNG

MƯA CHIỀU
Mưa chiều khẽ đổ chạnh hồn thơ
Nửa trái tim hoang bỗng lặng khờ
Chảy vội bên lòng mang sợi nhớ
Buông thầm giữa cảnh nuối cơn mơ
Vì không có kẻ dừng chân lỡ
Sẽ chẳng còn ai gọi tiếng hờ
Lạnh khắp bờ môi từng nhịp thở
Cho tình khắc khoải nỗi bơ vơ
Triệu Lực

BÀI HỌA

BẾN TƯƠNG TƯ
Những áng mây trời dạo vẫn vơ
Lung linh ánh nguyệt thả thuyền thơ
Chòm mây lãng đãng đan trời nhớ
Cụm liễu mơ hồ dệt bóng mơ
Tháng cũ tơ chồng đêm ngóng đợi
Năm dài lối xếp nhện giăng chờ
Tương tư bến nước con đò mộng
Vạn dặm tình xa gió hững hờ

GM.Nguyễn Đình Diệm

mua

Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2016

THU SẦU



Thu sầu
(Ngũ độ thanh)
Thu sầu nỡ để lá vàng rơi
Bỏ lại đằng sau giữa góc đời
Cũng chỉ thầm mong vào cánh nhạn
Hầu như khẽ ước vượt mây trời
Qua rồi những buổi yêu nồng thắm
Đã hết thời gian cảnh tuyệt vời
Khép chuyện ngày xưa còn đổ vỡ
Lòng đang trĩu nặng chẳng khi dời

LienNguyen 18/07/2016


BÀI HỌA
LẠNH ÁNH TRĂNG SẦU
Lá rụng bên chiều nắng thả rơi
Bờ xanh cánh nhạn lửng lơ trời
Nhìn mây ngõ mộng tình man mác
Dạo cảnh đường mơ bóng vợi vời
Mái rạ chừ đây đà đổi hướng
Vườn dâu buổi ấy đã di dời
Người đi cách biệt chừ đâu nhỉ
Lẻ bóngtrăng sầu lạnh lẽo đời.
GM.Nguyễn Đình Diệm

THU VÀNG
(Nđt)
Để úa thu vàng lặng lẽ rơi
Em ngồi nhặt mãi lá bên đời
Trường xưa bóng lẻ buồn thêm ngõ
Cảnh cũ tình côi xót tận trời
Nhớ trỗi cung lòng ngơ vọng thẳm 
Sầu lay mắt lệ ngẩn trông vời
Người đi cánh nhạn không về nữa
Gió lộng vườn yêu những đổi dời !
Lý Đức Quỳnh

THU MỘNG!
Ngắm lá sầu thu nên rụng rơi,
Thoáng nghe ai gọi bên hiên đời!
Mơ hồ vẳng lại từ muôn kiếp
Lảng đảng mù xa tận cuối trời
Ngỡ tiếng tiêu ngân sao tuyệt diệu
Như đàn ai khãy thật cao vời,
Phải chăng tình ấy trong mờ ảo
Nên cứ âm vang mãi chẳng dời!
HT
14/7/22







:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

 @ Hướng dẫn viết nhận xét:
 - Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
 - Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
 * Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *