Thứ Hai, 29 tháng 6, 2026

TÌNH SẦU HAI NGẢ

 Tình Sầu Hai Ngả

​Đường tình duyên ai chia hai ngả,

Giọt lệ sầu ướt lả bờ mi.

Người đi chẳng chút nghĩ suy,

Để lòng ở lại ôm ghì nỗi đau.


​Lời thề hẹn ngày sau chung lối,

Nay hóa thành mây khói thoảng qua.

Trách ai lòng dạ xót xa,

Trách đời ngang trái chia xa đôi tình.


​Duyên đã lỡ, thân mình lẻ bóng,

Mảnh trăng thề lạnh cóng màn đêm.

Bước chân sỏi đá khô mềm,

Sầu này ai gạt cho êm giấc nồng?

LienNguyen 27/6/26




Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2026

NGANG TRÁI


NGANG TRÁI


Gặp nhau giữa buổi xuân thì

Tưởng rằng duyên thắm có khi bạc đầu.

Nào ngờ giông tố qua mau

Cuốn đi hạnh phúc, nhuộm màu chia ly.


Đường đời mỗi ngả bước đ

Người mang thương nhớ, kẻ vì chữ duyên.

Đêm về thao thức triền miên

Lòng còn giữ mãi lời nguyền năm nao.


Trăng khuya lặng lẽ nghiêng chao

Soi hàng lệ đổ nghẹn ngào trong tim.

Tình xưa như cánh chim tìm

Bầu trời xa vắng, lặng im cuối trời.


LienNguyen 12/06/26





Thứ Ba, 11 tháng 3, 2025

NGẬM NGÙI

 NGẬM NGÙI

Sương mềm phủ lối ánh trăng lui
Gió nhẹ tàn canh giấc mộng vùi
Thuở ấy tay ngà còn trắng nuột
Bây giờ mặt thắm bỗng đen thui
Mùa thu lá rụng thân sầu khổ
Buổi hạ mưa về cảnh lãng vui
Lẻ bóng côi đời thương phận hẩm
Tình trao bước lỡ dạ bùi ngùi...
LienNguyen16/07/24



Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2024



LỖI HẸN

Thương hoài nỗi nhớ cũng bằng không
Lặng lẽ mình ta thắm giọt nồng
Vãn hạ tàn canh sầu cảnh trống
Vào thu rã buổi đợi duyên hồng
Người xưa thất hứa nơi đường mộng
Kẻ cũ quên thề cạnh bến sông
Khắc khoải ân tình tìm nẻo chống
Đâu ngờ dạ buốt giữa mùa đông...

LienNguyen 23/09/24



Thứ Tư, 25 tháng 9, 2024

LUYẾN TIẾC

 LUYẾN TIẾC


Lỡ đắm lầm thương số phận buồn
Ân tình trĩu nặng lệ sầu tuôn
Nhiều hôm vẫn nhớ lời thơ ngọt
Lắm buổi còn mơ tiếng nói suôn
Kiếp bạc bèo trôi miền đất ngả
Đời cay bến đợi dấu chân luồn
Trường canh giấc mộng ôm hờn tủi
Bóng lẻ âm thầm mãi tiếc luôn...
LienNguyen 24/08/24


BÀI HỌA
LẦM THƯƠNG
Dẫu biết yêu nhau sẽ lụy buồn
Mà sao khắc khoải ngẩn ngơ hồn
Cam đành vướng chịu đời ngang trái
Trót phải thương lầm tiếng ngọt suôn
Phận thiếp canh trường luôn ngóng đợi
Đời anh phận số mãi sầu tuôn
Do duyên chẳng vẹn tình hai nẻo
Cũng bởi trời cao đã sắp luồn...
Ngọc Điệp ( 24 / 08 / 2024 )
ÂN HẬN
Bên đời cô quạnh tự dưng buồn!
Nhớ lại tình xưa lệ ứa tuôn,
Tự trách lầm người lời hứa cuội,
Lại ưa nghe bạn hẹn hò suôn!
Tại lòng không thật câu ngào ngọt,
Bởi dạ chẳng ngay ý lách luồn,
Sái cổ vì tin giờ hối hận,
Trao thân nên phải khổ đau luôn!
HT
24/8/24



:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

 @ Hướng dẫn viết nhận xét:
 - Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
 - Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
 * Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *