
CHẠNH LÒNG
(Ngũ độ thanh)
Gương tà nguyệt xế đã ngoài song
Cảnh cũ vườn xưa thấy chạnh lòng
Dạ vẫn u sầu vương mấy nẻo
Hồn đang khắc khoải nghẹn đôi dòng
Hôm này gió nhẹ rung cành liễu
Buổi ấy mưa đầy rũ đọt phong
Gửi khúc tâm tình qua cõi mộng
Canh dài thổn thức nỗi chờ mong
LienNguyen 25/04/2017
(Ngũ độ thanh)
Gương tà nguyệt xế đã ngoài song
Cảnh cũ vườn xưa thấy chạnh lòng
Dạ vẫn u sầu vương mấy nẻo
Hồn đang khắc khoải nghẹn đôi dòng
Hôm này gió nhẹ rung cành liễu
Buổi ấy mưa đầy rũ đọt phong
Gửi khúc tâm tình qua cõi mộng
Canh dài thổn thức nỗi chờ mong
LienNguyen 25/04/2017
BÀI HOẠ
ĐÊM KHẮC KHOẢI
Nguyệt đã neo nhà gió thoảng song
Ngồi đây ngắm cảnh lạnh tê lòng
Đường mơ nẻo cũ muôn ngàn mối
Ngõ nhớ hồn xưa cả vạn dòng
Biển hẹn tình qua phai bến liễu
Non thề ái lại úa cành phong
Đường tơ dệt khúc cung trầm tưởng
Nhạn đã xa trời khắc khoải mong.
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
06.8.2017
XA VẮNG
Lặng lẽ canh dài đứng tựa song
Buồn xưa sóng gió mãi xao lòng
Mù sương ngõ hạnh loang đầu núi
Mịt bóng thuyền yêu đuối giữa dòng
Ủ rũ vườn trăng thờ thẫn liễu
Bơ phờ cửa nguyệt nhạt nhòa phong
Mắt sầu lóng ngóng nhìn xa thẳm
Để giọt thu về lạnh buốt mong
Lý Đức Quỳnh
CHẠNH LÒNG
Chiều tà nắng lạt chiếu bên song
Ngắm cảnh hoàng hôn bỗng chạnh lòng
Núi vợi vợi cao mà một bóng
Sông quằn quại chảy chẳng hai dòng
Giăng tơ con nhện nương nhành liễu
Làm tổ bày chim tựa nhánh phong
Lữ khách đa tình ngơ ngẩn bước
Biết còn ai nhớ với ai mong?
SONG THU
MỘT MÌNH (Họa hoán vận)
Nguyệt đổ xiêu làn vắt kẽ song
Hờn ai lệ úa chảy khoang lòng
Mưa buồn trải lối rừng mây lộng
Mộng vỡ vương thềm cảnh gió phong
Nhạt mảnh thu đầu riêng cánh võng
Vàng cơn hạ cuối rẽ đôi dòng
Đường khuya chẳng biết chờ ai nữa
Nẻo phố không ngưởi lặng lẽ mong ./.
LCT 07082017
ĐÊM KHẮC KHOẢI
Nguyệt đã neo nhà gió thoảng song
Ngồi đây ngắm cảnh lạnh tê lòng
Đường mơ nẻo cũ muôn ngàn mối
Ngõ nhớ hồn xưa cả vạn dòng
Biển hẹn tình qua phai bến liễu
Non thề ái lại úa cành phong
Đường tơ dệt khúc cung trầm tưởng
Nhạn đã xa trời khắc khoải mong.
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
06.8.2017
XA VẮNG
Lặng lẽ canh dài đứng tựa song
Buồn xưa sóng gió mãi xao lòng
Mù sương ngõ hạnh loang đầu núi
Mịt bóng thuyền yêu đuối giữa dòng
Ủ rũ vườn trăng thờ thẫn liễu
Bơ phờ cửa nguyệt nhạt nhòa phong
Mắt sầu lóng ngóng nhìn xa thẳm
Để giọt thu về lạnh buốt mong
Lý Đức Quỳnh
CHẠNH LÒNG
Chiều tà nắng lạt chiếu bên song
Ngắm cảnh hoàng hôn bỗng chạnh lòng
Núi vợi vợi cao mà một bóng
Sông quằn quại chảy chẳng hai dòng
Giăng tơ con nhện nương nhành liễu
Làm tổ bày chim tựa nhánh phong
Lữ khách đa tình ngơ ngẩn bước
Biết còn ai nhớ với ai mong?
SONG THU
MỘT MÌNH (Họa hoán vận)
Nguyệt đổ xiêu làn vắt kẽ song
Hờn ai lệ úa chảy khoang lòng
Mưa buồn trải lối rừng mây lộng
Mộng vỡ vương thềm cảnh gió phong
Nhạt mảnh thu đầu riêng cánh võng
Vàng cơn hạ cuối rẽ đôi dòng
Đường khuya chẳng biết chờ ai nữa
Nẻo phố không ngưởi lặng lẽ mong ./.
LCT 07082017








