MÁI TRƯỜNG XƯA
Hạ đến sân trường rộn tiếng ca
Còn đâu dáng ngọc gió bay tà
Ve sầu nức nở quanh hàng phượng
Lớp học tuôn dòng nhỏ giọt sa
Xiết chặt vòng tay cùng nỗi nhớ
Đong đầy kỷ niệm những ngày qua
Tâm tình bạn hữu giờ ngăn cách
Trở lại nơi này bỗng xót xa..
LienNguyen 12/05/2017
BÀI HOẠ
VIẾNG LẠI NƠI XƯA
Ve ngân dưới lá rộn ràng ca
Áo trắng trời xanh gió cuốn tà
Phượng vĩ vang lời ngày thắm nắng
Sân trường lặng tiếng giọt buồn sa
Cầm tay tạm biệt bao lưu luyến
Kỷ niệm lìa xa những tháng qua
Bạn hữu tâm tình chừ cách trở
Nơi nầy viếng lại thấy sầu ta.
Hương Thềm Mây.
15.5.2017
CÒN ĐÂU
Âm vang lớp học vọng lời ca
Cuối phố chiều nay bóng xế tà
Aó trắng ai bay làn gió thổi
Phượng hồng cánh rụng giọt sương sa
Tan trường ngóng mãi chờ người tới
Gấp sách trông hoài hẹn bạn qua
Nhớ những tháng năm đầy kỷ niệm
Còn đâu chuyện cũ . . đã vời xa
Phạm Kim Lợi
BÀI HOẠ
VIẾNG LẠI NƠI XƯA
Ve ngân dưới lá rộn ràng ca
Áo trắng trời xanh gió cuốn tà
Phượng vĩ vang lời ngày thắm nắng
Sân trường lặng tiếng giọt buồn sa
Cầm tay tạm biệt bao lưu luyến
Kỷ niệm lìa xa những tháng qua
Bạn hữu tâm tình chừ cách trở
Nơi nầy viếng lại thấy sầu ta.
Hương Thềm Mây.
15.5.2017
CÒN ĐÂU
Âm vang lớp học vọng lời ca
Cuối phố chiều nay bóng xế tà
Aó trắng ai bay làn gió thổi
Phượng hồng cánh rụng giọt sương sa
Tan trường ngóng mãi chờ người tới
Gấp sách trông hoài hẹn bạn qua
Nhớ những tháng năm đầy kỷ niệm
Còn đâu chuyện cũ . . đã vời xa
Phạm Kim Lợi
Thăm chị ngày mới đọc thơ đong đầy kỷ niệm . Chúc chị ngày cát tường
Trả lờiXóaCám ơn bạn ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
Xóakỷ niệm đẹp đó
XóaHỌA CÙNG NLN NHÉ.CHÚC AN LÀNH.MẾN
Trả lờiXóaVIẾNG LẠI NƠI XƯA
Ve ngân dưới lá nắng hòa ca
Áo trắng trời xanh gió cuốn tà
Phượng vĩ vang lời ngày thắm nắng
Sân trường lặng tiếng giọt buồn sa
Cầm tay tạm biệt bao lưu luyến
Kỷ niệm lìa xa những tháng qua
Bạn hữu tâm tình chừ cách trở
Nơi nầy viếng lại thấy sầu ta.
Hương Thềm Mây.
15.5.2017
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaNHỜ NLN SỬA GIÚP CÂU 1 TỪ "NẮNG HÒA CA" THÀNH "RỘN VANG CA " NHÉ
Trả lờiXóaLÝ DO TRÙNG TỪ.CẢM ƠN.
Cám ơn anh Minh ghé thăm và hoạ bài thơ hay. Em đã sửa lại rồi anh ạ. Chúc anh ngày mới vui vẻ và hạnh phúc anh nhé. Thân mến
XóaEm chúc chị luôn an vui, chị nhé!
Trả lờiXóaCám ơn em gái PT ghé thăm và chia sẻ. Chúc em ngày mới vui khoẻ và đong đầy hạnh phúc em nhé. Thân mến
XóaDVD sang thăm nhà, thưởng thức thơ hay...
Trả lờiXóaChúc NL an yên!
Cám ơn bạn ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ bạn nhé. Thân mến
XóaThăm chị,đọc thơ xướng họa hồi nhớ thời áo trắng,bâng khuâng nhiều kỷ niệm.
Trả lờiXóaChúc chị an vui,sức khỏe và hạnh phúc !
Cám ơn Quỳnh ghé thăm và chia sẻ. Chúc em cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến
XóaND sang thăm đọc thơ xướng họa hay,mến chúc vui khỏe chị gái Ngọc Liên hén!
Trả lờiXóaCám ơn em gái ND ghé thăm và chia sẻ. Chúc em cuối tuần vui vẻ và đong đầy yêu thương em iu..nhé. Thân mến

XóaSáng thứ 7 ghé thăm chị NL được đọc thơ hoài niệm về tuổi học trò PKL xin gửi bài họa, chúc chị an bình, vui vẻ
Trả lờiXóaCÒN ĐÂU
Âm vang lớp học vọng lời ca
Cuối phố chiều nay bóng xế tà
Aó trắng ai bay làn gió thổi
Phượng hồng cánh rụng giọt sương sa
Tan trường ngóng mãi chờ người tới
Gấp sách trông hoài hẹn bạn qua
Nhớ những tháng năm đầy kỷ niệm
Còn đâu chuyện cũ . . đã vời xa
Phạm Kim Lợi
Cám ơn bạn ghé thăm và hoạ bài thơ hay. Mình đem lên trang đầu nhe. Chúc bạn buổi chiều vui vẻ bạn nhé. Thân mến
XóaMái trường thân cũ đã xa xôi
Trả lờiXóaPhượng đỏ từ ly dạ bồi hồi
Ve sầu ai oán ngân nga khúc
Tạ từ bè bạn phút chia phôi.
Em sang thăm chia sẻ entry với chị
Chúc chị chiều cuối tuần an lành thật vui ạ !
Cám ơn em gái HN ghé thăm và tặng bốn câu thơ hay. Chúc em luôn vui khoẻ và hạnh phúc em iu..nhé. Thân mến
Xóa