KHÚC SẦU
Bỏ lỡ tình xa nặng gánh nhiều
Ân dày nghĩa cả vẹn lời yêu
Ngày xưa khỏa bút thương dòng mực
Chốn cũ tràn nghiên nợ cảnh chiều
Gửi lại trên đồi mây sẵn kết
Trao về giữa ngõ nắng như thiêu
Cung sầu khúc chạnh buồn dang dở
Bỏ lỡ tình xa nặng gánh nhiều
LienNguyen
Ân dày nghĩa cả vẹn lời yêu
Ngày xưa khỏa bút thương dòng mực
Chốn cũ tràn nghiên nợ cảnh chiều
Gửi lại trên đồi mây sẵn kết
Trao về giữa ngõ nắng như thiêu
Cung sầu khúc chạnh buồn dang dở
Bỏ lỡ tình xa nặng gánh nhiều
LienNguyen
BÀI XƯỚNG
DÒNG THƯƠNG
Trĩu nặng dòng thương để nhớ nhiều
Bên thềm gió lộng trải hồn yêu
Lời êm cứ đọng trên cành liễu
Tiếng dịu hoài ngân giữa cảnh chiều
Bởi lẽ tơ trời lay mộng đắm
Nên đành cội ái trỗi tình thiêu
Con thuyền ước mộng ru niềm thoảng
Trĩu nặng dòng thương để nhớ nhiều
Thùy Linh
BÀI HỌA
CHỪ GIÀ NGẪM LẠI
Chừ gìa ngẫm lại bóng xuân nhiều
Thắm thiết tình nhau tuổi biết yêu
Dạo bước công viên ngày hạ nắng
Sánh vai phố thị buổi thu chiều
Còn đây mộng mị đêm mơ đắm
Mãi đó buồn vui tối mộng thiêu
Lặng lẽ trăng về soi nỗi nhớ
Chừ già ngẫm lại bóng xuân nhiều.
GM.Nguyễn Đình Diệm.2016
TƯƠNG TƯ
Tràn mi lệ rỏ xót đau nhiều
Lắm nỗi tương tư bởi chữ yêu
Một cuộc thề nguyền đành bỏ lối
Trăm năm hẹn ước nỡ xoay chiều
Tàn phai giấc mộng như mưa dập
Buốt nhói con tim tựa nắng thiêu
Thử đếm đầu tay đường hạnh ngộ
Tràn mi lệ rỏ xót đau nhiều
Phạm Kim Lợi
Trĩu nặng dòng thương để nhớ nhiều
Bên thềm gió lộng trải hồn yêu
Lời êm cứ đọng trên cành liễu
Tiếng dịu hoài ngân giữa cảnh chiều
Bởi lẽ tơ trời lay mộng đắm
Nên đành cội ái trỗi tình thiêu
Con thuyền ước mộng ru niềm thoảng
Trĩu nặng dòng thương để nhớ nhiều
Thùy Linh
BÀI HỌA
CHỪ GIÀ NGẪM LẠI
Chừ gìa ngẫm lại bóng xuân nhiều
Thắm thiết tình nhau tuổi biết yêu
Dạo bước công viên ngày hạ nắng
Sánh vai phố thị buổi thu chiều
Còn đây mộng mị đêm mơ đắm
Mãi đó buồn vui tối mộng thiêu
Lặng lẽ trăng về soi nỗi nhớ
Chừ già ngẫm lại bóng xuân nhiều.
GM.Nguyễn Đình Diệm.2016
TƯƠNG TƯ
Tràn mi lệ rỏ xót đau nhiều
Lắm nỗi tương tư bởi chữ yêu
Một cuộc thề nguyền đành bỏ lối
Trăm năm hẹn ước nỡ xoay chiều
Tàn phai giấc mộng như mưa dập
Buốt nhói con tim tựa nắng thiêu
Thử đếm đầu tay đường hạnh ngộ
Tràn mi lệ rỏ xót đau nhiều
Phạm Kim Lợi
Khúc sầu vương vấn mãi trong ta
quá em đc tem nhà chị rồi ạ ...hihi...
Trả lờiXóaKhắc khoải sương mai đến chiều tà
Người xưa xa mãi phương nào nhỉ?
Còn lại phương này ta với ta .
Em sang thăm chia sẻ entry với chị .
Chúc chị tuần mới vui khỏe nhiều may mắn nhé chĩ iêu !
Cám ơn em gái HN ghé thăm và tặng bốn câu thơ hay. Chúc em luôn vui khỏe, yên bình và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaCHỪ GIÀ NGẪM LẠI
Trả lờiXóaChừ gìa ngẫm lại bóng xuân nhiều
Thắm thiết tình nhau tuổi biết yêu
Dạo bước công viên ngày hạ nắng
Sánh vai phố thị buổi thu chiều
Còn đây mộng mị đêm mơ đắm
Mãi đó buồn vui tối mộng thiêu
Lặng lẽ trăng về soi nỗi nhớ
Chừ già ngẫm lại bóng xuân nhiều.
GM.Nguyễn Đình Diệm.2016
THĂM NLN ĐỌC THƠ HAY CHÚC TỐI AN LANH MẾN

Trả lờiXóaCám ơn anh Minh ghé thăm và họa bài thơ hay lắm. Em đem lên trang đầu nhe. Chúc anh luôn khỏe mạnh và an vui anh nhé. Thân mến

XóaDọc thơ xướng họa đều rất hay...
Trả lờiXóaChúc bạn đêm an lành!
Cám ơn bạn hiền ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaSang thăm đọc thơ X-H của 2 chị hay quá ,PKL xin góp họa vui , chúc chi NL vui khỏe,chào thân ái
Trả lờiXóaTƯƠNG TƯ
Tràn mi lệ rỏ xót đau nhiều
Lắm nỗi tương tư bởi chữ yêu
Một cuộc thề nguyền đành bỏ lối
Trăm năm hẹn ước nỡ xoay chiều
Tàn phai giấc mộng như mưa dập
Buốt nhói con tim tựa nắng thiêu
Thử đếm đầu tay đường hạnh ngộ
Tràn mi lệ rỏ xót đau nhiều
Phạm Kim Lợi
Cám ơn bạn ghé sang và họa bài thơ hay lắm. Chúc bạn luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc bạn nhé. Mình đem lên trang đầu nhe bạn. Thân mến

XóaThơ xướng họa đều hay.

Trả lờiXóaChúc bạn luôn vui,khoẻ.
Cám ơn bạn Lan Huệ ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn luôn vui khỏe, an lành và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaEm thăm chi iu, đọc thơ thật hay, nhưng chịu không họa được! Chúc chị luôn an vui, dồi dào thi hứng nhé chị!
Trả lờiXóaCám ơn em ghé thăm và chia sẻ. Chúc em luôn vui khỏe và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaND sang thăm đọc thơ xướng họa hay,mến chúc ngày mới vui và may mắn chị gái Ngọc Liên há!iu chị....

Trả lờiXóaCám ơn em gái ND ghé thăm và chia sẻ. Chúc em luôn vui khỏe và đong đầy yêu thương em iu..nhé. Thân mến
>
XóaCòn vương vấn đâu đây vùng sương khói

Trả lờiXóaKhúc tơ chùng níu lại cõi nào xưa
Sầu diệu vợi chập chùng bao mưa nắng
Mùa đá vàng lấp lánh ánh sao băng.
Ghé thăm NLN sáng nay đọc bài thơ nghe sao buồn buồn
như có âm thanh nào vọng lại từ rất xa và cũng rất xưa.
Chúc bạn luôn có nhiểu niềm vui và hạnh phúc nhé.Thân mến
Cám ơn bạn Duy ghé thăm và chia sẻ bôn câu thơ hay. Chúc bạn luôn vui khỏe, an lành và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaThăm chị . Đọc thơ xướng họa hay . Chúc chijluoon bình an thi phú dạt dào nhé !
Trả lờiXóaCám ơn bạn LTC ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaDVD sang thăm nhà,

Trả lờiXóaThưởng thức xướng họa hay!
Chúc NLN an lành!
Cám ơn bạn Đến ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn có nhiều sức khỏe và an vui bạn nhé. Thân mến

XóaEm thăm chị. Chúc chị luôn an vui...!
Trả lờiXóaCám ơn em PT ghé thăm và chia sẻ. Chúc em luôn vui khỏe, an lành và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaNhững bài thơ thật nhẹ nhàng và xao động quá chị ạ

Trả lờiXóachúc chị luôn vui và bình an ạ
bản nhạc hay quá chị ạ
Cám ơn em gái NN ghé thăm và chia sẻ. Đó là bài Spring Time do nhac sĩ Yiruma đàn piano đó em. Chúc em luôn vui khỏe và đong đầy yêu thương em nhé. Thân mến

XóaMT sang thăm chị , dạo này blog buồn quá nên em gái ít tung tăng , nên ko sang thăm chị thường xuyên chị đừng buồn em nha. Cuối tuần thật nhiều niềm vui , hp chị nhé
>
Trả lờiXóaBlog vẫn như xưa ..Yến em có thấy vắng và buồn gì đâu ???! Chỉ tại ko có HA Anh thì Chị gải thấy pùn thui kakaka ...!!!

XóaCám ơn em gái MT ghé thăm và chia sẻ. Em yêu, lâu lâu ghé thăm chị là chị vui rồi, lúc này chị bận nhiều việcquá nên cũng không thường xuyên ghé thăm bạn bè được. Chúc em ngày mới vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaCon sang thăm Cô kính yêu của con và đọc thơ xướng hồa thật dạt dào cảm xúc và nhiều hay ! Yến con um hôn Cô yêu thiệt là sâu và kính chúc Cô yêu sắp tới đón 1 mùa GS an lành ,hạnh phúc ,nhiều hồng ân của Chúa ạ ! Chụt chụtttt :-*:-*:-*:-*:-*:-*:x .
Trả lờiXóaCám ơn Yến bé bỏng của cô đã ghé thăm và chia sẻ. Chúc con luôn vui khoẻ, an lành và hạnh phúc con nhé. Thương con nhiều

XóaEm thăm chị, đọc thơ xướng họa đều hay.
Trả lờiXóaChúc chị cuối tuần tràn đầy niềm vui.
Cám ơn em TYV ghé thăm và chia sẻ. Chúc em luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc em nhé. Thân mến

Xóaem thăm chị, được thương thức những bài thơ thật hay

Trả lờiXóachúc chị tuần mới niềm vui và HP ạ
Cám ơn em NN ghé thăm và chia sẻ. Chúc em luôn mạnh khoẻ và tràn đầy hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaEm chúc chị luôn an vui...

Trả lờiXóaCám ơn em PT ghé thăm và chia sẻ. Chúc em luôn vui vẻ,an lành và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaCám ơn bạn ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và đong đầy yêu thương bạn nhé . Thân mến

Trả lờiXóaGhé thăm chủ nhà. Tối an lành nhé!
>
Trả lờiXóaCám ơn bạn ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
Xóa