TÌNH THƠ
Cái tuổi thầm yêu trót dại khờ
Mang nhiều kỷ niệm của ngày thơ
Buồn vương dáng nhỏ vô tình ngã
Đọng ở làn môi mặn đắng bờ
Mấy bận quay đầu sầu trộm nhớ
Đôi lần ngoảnh mặt dỗi làm ngơ
Duyên mình ước nguyện thành giai ngẫu
Gặp gỡ thề trao để đợi chờ
LienNguyen 21/10/2016
BÀI XƯỚNG
KHỜ
Chợt nghĩ rằng ta đủ thứ khờ
Say lòng bởi cái gọi là thơ
Tàn đêm mộng ảo chìm theo gió
Mãn tối chờ trăng thả dọc bờ
Mảnh vỡ bên trời ôm chặt lấy
Manh tình cửa bếp bỏ nằm ngơ
Nhiều khi nghĩ lại lòng trăn trở
Có cũng bằng không lại bảo chờ
LCT
BÀI HỌA
CÒN CHI MỘT THUỞ
Ngẫm biết rằng ta lắm cái khờ
Vương muôn dĩ vãng đắm vần thơ
Trầm ngâm bóng ngã chìm trăng gió
Dạ biết chiều nghiêng nối bến bờ
Nhịp vỡ sau lưng còn tiếc nhớ
Điệu tình trước mặt lại làm ngơ
Nghe trong bóng thoảng hồn cắc cớ
Một thuở còn chi mãi ước chờ!
GM.Nguyễn Đình Diệm.15.11.2016
Thơ của bạn hay lắm.

Trả lờiXóaCám ơn bạn Lan Huệ ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn ngày mới vui khoẻ và công việc như ý bạn nhé. Thân mến

XóaNhớ trộm thương thầm hóa thành thơ

Trả lờiXóaNhớ nhớ thương thương với đợi chờ
Em về đẹp quá trong màu áo
Tím cả mong chờ luống ngẩn ngơ...
Em sang thăm chia sẻ entry thật hay với chị
Chúc chị buổi tối ấm áp thật vui !
Cám ơn em gái HN ghé thăm và tặng bài thơ hay lắm. Chúc em ngày mới vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaCÒN CHI MỘT THUỞ
Trả lờiXóaNgẫm biết rằng ta lắm cái khờ
Vương muôn dĩ vãng đắm vần thơ
Trầm ngâm bóng ngã chìm trăng gió
Ngẫm nghĩ chiều nghiêng nối bến bờ
Nhịp vỡ sau lưng còn tiếc nhớ
Điệu tình trước mặt lại làm ngơ
Nghe trong bóng thoảng hồn cắc cớ
Một thuở còn chi mãi ước chờ!
GM.Nguyễn Đình Diệm.15.11.2016
GM nhờ NLN sửa giúp câu 1 từ "Ngẫm nghĩ" thành"Dạ biết"
XóaLý do trùng từ.Cảm ơn nhiều.Chúc ngày mới an lành.Mến
Cám ơn anh Minh ghé thăm và hoạ bài thơ hay lắm. Em đã sửa lại rồi anh. Chúc anh ngày mới vui vẻ và hạnh phúc anh nhé. Thân mến

XóaND sang thăm chia sẻ thơ xướng họa hay cùng chị,chúc sức khỏe và chúc đêm ngon giấc chị gái Ngọc Liên nhé!iu chị...

Trả lờiXóaCám ơn em gái ND ghé thăm và chia sẻ. Chúc em luôn vui khỏe, an lành và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaEm thăm chị đọc thơ thật thích
Trả lờiXóaChị vui ạ!
Cám ơn em HP ghé thăm và chia sẻ. Chúc em luôn vui khỏe và công việc như ý em nhé. Thân mến

XóaGõ cửa đêm

Trả lờiXóakỷ niệm vương tóc rối
Ngày xưa xa
Mối duyên cũ cũng xa
Người trở lại
thương mùa hoa mây trắng
Bay về đâu tận cuối nẻo mưa giăng.
Ghé thăm NLN đọc bài thơ mà nghe như ngày xưa
nào đó đang còn vương vấn đâu đây.
chúc bạn vui và thật nhiều hạnh phúc nhé.thân mến
Cám ơn bạn Duy ghé sang và tặng bài thơ hay lắm. Chúc bạn luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaNhớ thưở dại khờ

Trả lờiXóaThầm thương, trộm nhớ...
Để rồi ngẩn ngơ...
Để rồi vu vơ...
===
Hi hi hi...
DVD chúc NLN vui khỏe!
Cám ơn bạn Đến ghé thăm và tặng bức ảnh thật là dễ thương gợi cho mình nhớ đến những kỷ niệm xưa. Chúc bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaCon sang thăm, chúc cô an lành
Trả lờiXóaTuệ qua thăm chị iu đọc thơ hay và chúc chị iu luôn vui khỏe nhé !

Trả lờiXóaCám ơn em gái Gia Tuệ ghé thăm và chia sẻ. Chúc em cuối tuần vui khoẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaEm sang thăm chị và đọc thơ xướng họa.
Trả lờiXóaChúc chị tối vui nhé.
Cám ơn em TYV sang thăm và chia sẻ. Chúc em cuối tuần vui khoẻ và đong đầy yêu thương em nhé. Thân mến

XóaMT sang thăm chị . Đọc thơ thật hay . Thứ 5 vui , nhiều sk , an lành chị nhé!

Trả lờiXóaCám ơn em gái MT ghé thăm và chia sẻ. Chúc em cuối tuần vui vẻ và đong đầy hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaSang thăm bạn đọc thơ hay quá...

Trả lờiXóaChúc bạn buổi tối an vui và nhiều thi hứng!
Cám ơn bạn hiền ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaEm sang thâm ,chúc chị tuần mới vui khỏe nhiều may mắn cv làm tốt nhé chị iêu !

Trả lờiXóaCám ơn em gái HN ghé thăm và chia sẻ. Chúc em luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc em nhé. Thân mến

Xóa