DUYÊN TƠ
Trời xanh đã dệt chỉ tơ hồng
Nặng nỗi đêm về giấc ngủ không
Tiếng hẹn chôn vùi giăng một kiếp
Niềm thương ủ kín ngập trong lòng
Duyên đời tuổi mộng thêm hoài bão
Chút nợ cau trầu gửi ước mong
Tháng rộng năm dài nương chốn lạ
Trầm tư rượu đắng lẫn cay nồng
LienNguyen
BÀI XƯỚNG
CÁCH BIỆT
Ấp ủ từ lâu một bóng hồng
Nhưng vì cách biệt cũng như không
Đèn chong mỗi tối âm thầm lệ
Nguyệt khuyết từng đêm quặn thắt lòng.
Biết dẫu chiều tàn khao khát đợi
Hay dù nắng nhạt đắm say mong
Về nơi bến cũ con đò vắng
Chén rượu chờ nhau bỗng hết nồng.
Dũng Trần
BÀI HOẠ
CÒN THƯƠNG...
Nắng nhạt chiều xa chút ráng hồng
Âm thầm bóng nhạn giữa trời không
Hao mòn nổi nhớ đau hồn cũ
Trầy trật niềm mơ khổ mộng lòng
Ngớ ngẫn ngày rơi qua ngõ đợi
Bâng khuâng bóng ngã đến đường mong
Dặm tỏa trăng vàng soi ngõ trúc
Còn thương tiếc thuở tuổi hương nồng
Gm.Nguyễn Đình Diệm. 6.12.2016
CƯỜI KHAN
Uổng phí công trau chuốt má hồng
Đêm vầy chẳng đặng có như không
Nỗi niềm bĩ cực thiêu tình sử
Giấc mộng ưu tư cháy cọi lòng
Cánh phụng hồi rày luôn lạnh vắng
Phòng loan thưở trước vẫn sầu mong
Cười khan giọt lệ rơi trên gối
Nhổm dậy đưa môi chén rượu nồng
Phạm Kim Lợi
BÀI HOẠ
CÒN THƯƠNG...
Nắng nhạt chiều xa chút ráng hồng
Âm thầm bóng nhạn giữa trời không
Hao mòn nổi nhớ đau hồn cũ
Trầy trật niềm mơ khổ mộng lòng
Ngớ ngẫn ngày rơi qua ngõ đợi
Bâng khuâng bóng ngã đến đường mong
Dặm tỏa trăng vàng soi ngõ trúc
Còn thương tiếc thuở tuổi hương nồng
Gm.Nguyễn Đình Diệm. 6.12.2016
CƯỜI KHAN
Uổng phí công trau chuốt má hồng
Đêm vầy chẳng đặng có như không
Nỗi niềm bĩ cực thiêu tình sử
Giấc mộng ưu tư cháy cọi lòng
Cánh phụng hồi rày luôn lạnh vắng
Phòng loan thưở trước vẫn sầu mong
Cười khan giọt lệ rơi trên gối
Nhổm dậy đưa môi chén rượu nồng
Phạm Kim Lợi
Thăm NLN đọc thơ và cùng họa nhé.Chúc an lành.Mến
Trả lờiXóaCÒN THƯƠNG...
Nắng nhạt chiều xa chút ráng hồng
Âm thầm bóng nhạn giữa trời không
Hao mòn nổi nhớ đau hồn cũ
Trầy trật niềm mơ khổ mộng lòng
Ngớ ngẫn ngày rơi qua ngõ đợi
Bâng khuâng bóng ngã đến đường mong
Dặm tỏa trăng vàng soi ngõ trúc
Còn thương tiếc thuở tuổi hương nồng
Gm.Nguyễn Đình Diệm. 6.12.2016
Cám ơn anh Minh ghé thăm và chia sẻ bài thơ hay. Chúc anh buổi tối ấm áp và hạnh phúc. Em đem bài họa lên entry anh nhé. Thân mến

XóaCác bài xướng-hoạ rất hay.

Trả lờiXóaCám ơn bạn LH ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn luôn an vui và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
>
Xóa
Ơ HAY
Trả lờiXóaMỜI CHỊ CAFE AN NHIÊN !
Cám ơn em HP ghé thăm và chia sẻ. Chúc em ngày mới vui vẻ và công việc thuận lợi em nhé. Thân mến

XóaND sang thăm nghe nhạc đọc thơ xướng họa hay.
chúc vui khỏe chị gái Ngọc Liên nhé!
Trả lờiXóaCám ơn em gái ND ghé thăm và chia sẻ. Chúc em ngày mới vui vẻ và hạnh phúc đong đầy em nhé. Thân mến

XóaThăm chị đọc thơ xướng họa hay . Chúc chị luôn bình an nhé !
Trả lờiXóaCám ơn bạn ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn luôn vui khỏe, an lành và hạnh phúc bạn nhé, Thân mến

XóaChị ơi em thăm chị đọc thơ... chúc chị đêm bình an .
Trả lờiXóaCám ơn em gái HQ ghé sang và chia sẻ. Chúc em luôn mạnh khỏe và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaNhững bài xướng hoạ nặng lòng chia xa.
Trả lờiXóaMến chúc chị cuối tuần an lành.
Cám ơn em gái Linh Lan ghé thăm và chia sẻ. Chúc em luôn vui khỏe, an lành và khỏe mạnh em nhé. Thân mến

XóaEm sang thăm xem thơ xướng họa rất hay .

Trả lờiXóaChúc chị những ngày cuối tuần vui khỏe nhiều thương yêu & hp !
Cám ơn em gái HN ghé thăm và chia sẻ. Chúc em luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaSang thăm chị mấy bữa trước nhưng chưa trao đổi nay mới vào trang họa chúc chị ngày cuối tuân an lành vui vẻ chào thân ái
Trả lờiXóaCƯỜI KHAN
Uổng phí công trau chuốt má hồng
Đêm vầy chẳng đặng có như không
Nỗi niềm bĩ cực thiêu tình sử
Giấc mộng ưu tư cháy cọi lòng
Cánh phụng hồi rày luôn lạnh vắng
Phòng loan thưở trước vẫn sầu mong
Cười khan giọt lệ rơi trên gối
Nhổm dậy đưa môi chén rượu nồng
Phạm Kim Lợi
Cám ơn bạn ghé thăm và họa bài thơ hay lắm. Mình đem lên trang đầu nhe. Chúc bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaNhững bài thơ xướng, họa hay lắm chị ạ

Trả lờiXóaem chúc chị tuần mới bình yên và hp ạ
Cám ơn em gái NN ghé thăm và chia sẻ. Chúc em luôn vui khỏe, an lành và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaSao lại xoá đi vậy bạn ? Chúc bạn cuối tuần vui vẻ bạn nhé. Thân mến
XóaDVD sang thăm, thưởng thức xướng họa hay!

Trả lờiXóaChúc NLN an lành, hồn thơ miên man...
Cám ơn bạn Đến ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaThăm chị . Chúc chị chiều vui dạt dào thi hứng nhé ?
Trả lờiXóaCám ơn bạn ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaThăm chị,đọc thơ xướng họa rất hay.
Trả lờiXóaChúc chị an lành hạnh phúc !
Cám ơn Quỳnh ghé thăm và chia sẻ. Chúc em ngày mới vui vẻ và đong đầy hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaChào bạn!
Trả lờiXóaHồi rày bận quá ít vào blog, sang nhà bạn thấy thơ hay và đông vui ấm áp quá.
Chúc bạn ngày mới an vui, hạnh phúc!
Cám ơn bạn hiền ghé thăm và chia sẻ. Lúc này mình cũng bận quá không có làm thơ mới và ghé thăm bạn bè thường xuyên. Chúc bạn luôn vui khoẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaEm sang thăm ,chúc chị ngày CN tươi hồng thật vui trong mùa GS đang về nhé chị iêu !

Trả lờiXóaCám ơn em gái HN ghé thăm và chia sẻ. Gửi đến em những lời chúc hạnh phúc trong ngày lễ Giáng Sinh và năm mới. Thân mến

XóaYến con ngày nghĩ sang thăm Cô đọc được đọc nhiều bài thơ thật là hay cùng hình minh họa áo dài tuyệt đẹp ! :x

Trả lờiXóaKính chúc Cô qúy yêu có 1 mùa GS ấm áp bên người thân và tròn đầy hồng ân của Chúa ban tặng ạ ! Chụt chụttt Cô yêu :-*:-*:-*:-*:x .
Cám ơn con ghé thăm và chia sẻ. Chúc con một mùa Giáng sinh vui vẻ, may mắn và an lành con nhé. Thương con nhiều

Xóaem thăm chị ạ

Trả lờiXóathơ rất hay , nhạc du dương chị ạ
chúc chị chiều cn bình an và hp ạ
Cám ơn em NN ghé thăm và chia sẻ. Chúc em buổi tối ấm áp và hạnh phúc em nhé. Thân mến
XóaNgày 8/3 vui tràn trề bạn nhé!
>
Trả lờiXóa