Về thăm chốn cũ đã xa vời
Mộng ước duyên xưa cách rã rời
Nhỏ giọt châu rơi buồn nhợt nhạt
Sa dòng lệ đổ tủi đôi nơi
Ân tình tỏ dạ còn không gặp
Níu giữ thay lời lại vọng khơi
Khẽ nhặt tàn phai tìm lối rẽ
Trong lòng nức nở chẳng nào ngơi...
KHÔNG NGUÔI
Nhớ lại ngày xưa đã vợi vời
Duyên tình ước mộng cũng xa rời
Âm thầm lệ đọng sầu bao lối
lặng lẽ buồn sa nhớ khắp nơi
Dạ tỏ trăm lời chừ vắng vẻ
Lòng bày vạn tiếng quạnh ngàn khơi
Phai tàn một thuở còn chi nữa
Rười rượi muôn điều chẳng thể ngơi
GM Nguyễn đình Diệm
TÌNH XA
Cách trở tình xa đến vợi vời
Luyến thương ngày cũ dễ nào rời
Phương ngàn nỗi nhớ chia đôi lứa
Góc bể riêng lòng phải một nơi
Cánh nhạn không về cho mộng thỏa
Con thuyền biệt dạng mãi sầu khơi
Ai chia bờ bãi dòng sông ấy
Để gió sóng gào chẳng được ngơi !
Phương ngàn nỗi nhớ chia đôi lứa
Góc bể riêng lòng phải một nơi
Cánh nhạn không về cho mộng thỏa
Con thuyền biệt dạng mãi sầu khơi
Ai chia bờ bãi dòng sông ấy
Để gió sóng gào chẳng được ngơi !
Lý đức Quỳnh
Sang thăm chị gái đọc bài thơ hay
Trả lờiXóaChúc chị gái chiều này thật nhiều niềm vui (~_~)
Cám ơn em BD ghé thăm và chia sẻ. Chúc em buổi tối ấm áp và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaKHÔNG NGUÔI
Trả lờiXóaNhớ lại ngày xưa đã vợi vời
Duyên tình ước mộng cũng xa rời
Âm thầm lệ đọng sầu bao lối
lặng lẽ buồn sa nhớ khắp nơi
Dạ tỏ trăm lời chừ vắng vẻ
Lòng bày vạn tiếng quạnh ngàn khơi
Phai tàn một thuở còn chi nữa
Rười rượi muôn điều chẳng thể ngơi
Chia sẻ nhé.Thân mến
Cám ơn anh THIEN MINH ghé thăm và họa bài thơ hay lắm. Chúc anh buổi tối ấm áp và đong đầy yêu thương anh nhé. Thân mến

XóaTạm xin chiếc tem đồng thôi ,
Trả lờiXóaLời bình xin khất bạn hồi thăm sau .
Cám ơ bạn Hoànglam To ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn buổi tối ấm áp và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

Xóa

Trả lờiXóaMT sang thăm chị .. Tối bình yên để chuẩn bị cuối tuần vui vẻ , hp chị nhé !
Cám ơn em MucTim ghé thăm và chia sẻ. Chúc em buổi tối ấm áp và đong đầy hạnh phúc em nhé. Thân mến
>
Xóasang đọc bài thơ hay
Trả lờiXóaTrong lòng nức nở chẳng nào ngơi...
chia sẻ câu thơ hay...
chúc hè về phượng nở trong lòng xốn sang
Cám ơn bạn Tiến Trúc ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn buổi tối ấm áp và đong đầy hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
>
XóaEm ghé thăm chúc chị tối nhiều vui nhé
Trả lờiXóaCám ơn em Mai Thuy Lê ghé thăm chị. Chúc em buổi tối ấm áp và đong đầy hạnh phúc em nhé. Thân mến
>
XóaThăm khuya chị. Bài thơ mam mác lòng. Ngủ ngon chị nhé.
Trả lờiXóaCám ơn em HP ghé thăm và chia sẻ. Chúc em ngày mới vui vẻ và công việc như ý em nhé. Thân mến
>
XóaSang thăm bạn hiền...
bạn cùng vui!
Trả lờiXóaCám ơn bạn Xuân Đào ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaThơ Cô của con hay và bao giờ cũng mang một nỗi buồn man mác ! Con kính chúc Cô yêu cuối tuần đong đầy niềm vui , hp bên người thân trong gia đình nhé Cô. Chụt chụttt :-*:-*

Trả lờiXóaCám ơn yến thương cùa cô . Con tặng cô tấm ảnh dễ thương quá nè. Chúc con luôn trẻ đẹp và đong đầy yêu thương con nhé. Thân mến

XóaND sang thăm chị và bài thơ hay,man mác buồn,chúc những ngày cuối tuần vui,đong đầy hạnh phúc chị gái Ngọc Liên hén,iu chị.....
Trả lờiXóahttps://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSWYO35Cr23_FgQyvt7j6_pxdARum3e4k_tzQ2dGY8fabTprF32
Cám ơn em gái Ngọc Dung ghé thăm và chia sẻ. Chúc em cuối tuần vui vẻ và đong đầy hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaEm sang thăm và góp họa cùng chị:
Trả lờiXóaTÌNH XA
Luyến thương ngày cũ dễ nào rời
Phương ngàn nỗi nhớ chia đôi lứa
Góc bể riêng lòng phải một nơi
Cánh nhạn không về cho mộng thỏa
Con thuyền biệt dạng mãi sầu khơi
Ai chia bờ bãi dòng sông ấy
Để gió sóng gào chẳng được ngơi !
Chúc chị an lành hạnh phúc!
Em chép thiếu câu 1 rồi,chị thêm vào giúp em:
XóaCách trở tình xa đến vợi vời
Cảm ơn chị!
Cách trở tình xa đến vợi vời
XóaLuyến thương ngày cũ dễ nào rời
Phương ngàn nỗi nhớ chia đôi lứa
Góc bể riêng lòng phải một nơi
Cánh nhạn không về cho mộng thỏa
Con thuyền biệt dạng mãi sầu khơi
Ai chia bờ bãi dòng sông ấy
Để gió sóng gào chẳng được ngơi !
Cám ơn Quỳnh ghé thăm và chia sẻ bài thơ hay. Chúc em cuối tuần vui vẻ và đong đầy yêu thương em nhé. Thân mến

XóaĐồng cảm cùng NL bài thơ hay lắm
Trả lờiXóaCám ơn anh Dũng ghé thăm.Rất vui vì anh khỏe và chia sẻ bài thơ với Liên. Chúc anh luôn vui khỏe và hạnh phúc anh nhé. Thân mến

Xóaôi hoa đẹp quá
Xóa"ân tình tỏ dạ còn không gặp"....
Trả lờiXóaem sang thăm chị và chúc chị đêm bình yên.
Cám ơn em ghé thăm và chia sẻ. Chúc em cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaCon sang thăm cô
Trả lờiXóaChúc cô cuối tuànan vui ạ !
Thơ rất hay
Cán ơn Minh Tâm ghé thăm cô. Chúc con luôn có nhiều niềm vui và như ý con nhé. Thân mến

Xóa
thăm bạn,được đọc bài thơ hay.Chúc bạn ngủ ngon.

Trả lờiXóaCám ơn bạn Lan Huệ ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn luôn có nhiều niềm vui và đong đầy hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

Xóa"...Khẽ nhặt tàn phai tìm lối rẽ
Trả lờiXóaTrong lòng nức nở chẳng nào ngơi...".
HT thăm chị, đọc thơ và chia sẻ cùng chị.
Cuối tuần nhiều vui nghen chị !
Cám ơn em HoaTimBuon ghé thăm và chia sẻ. Chúc em chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaVề lại chốn xưa mưa tràn ký ức

Trả lờiXóaƯớt những hẹn hò từ dạo xa nhau
Tình rơi xuống tận cơn đau
Trăm năm vương vấn nghẹn ngào bể dâu.
.
Ghé thăm NLN trưa nay,đọc bài thơ nghe như
có tiếng lòng ai dâng lên nỗi buồn khó tả.
Chúc bạn chiều Chủ nhật vui vẻ,hạnh phúc nhé.Thân mến
Cám ơn bạn Duy ghé thăm và chia sẻ những vần thơ hay. Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaƯớc gì gì lại có ngày xưa ,
Trả lờiXóaĐể cho nhịp sống luôn thừa mộng mơ .
..............................
Chúc bạn có một tuần mới tốt lành .
Cám ơn bạn HoangLamTo ghé thăm và chia sẻ hai câu thơ hay. Chúc bạn luôn có nhiều vui và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

Xóa