Tóc bay trước gió còn vương
Chia tay là hết chung đường gặp nhau
Than van sầu tím thêm đau
Chạnh lòng nỗi nhớ với nhau đường dài
Khi xưa ngồi dưới hàng cây
Ngắm hoa phượng nở trổ đầy sắc hương
Người đi buổi học sầu thương
Vầng trăng vụn vỡ làn sương rớt thềm
Đong đưa xác phượng rũ mềm
Tiếng ve nức nở gieo thêm nỗi buồn
Cay cho nước mắt còn tuôn
Người về bên ấy say cuồng nhớ nhung
Thư tình viết chữ mông lung
Ghi vào lưu bút cuối cùng mến thương
Tim hồng xao xuyến vấn vương
Ép vào quyển vở mái trường mến yêu
học trò nhiều vấn vương
Trả lờiXóaNgười theo cánh gió bên đường áo bay
Chúc chị vui nhiều!
Cám ơn em HP ghé thăm và chia sẻ hai câu thơ hay. Chúc em buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaChúc mừng chị bài thơ hay
Trả lờiXóaChúc chị ngày mới tràn đầy tình thơ (~_~)
Cám ơn em gái BD ghé thăm và chia sẻ. Chúc em buổi chiều vui vẻ và công việc như ý em nhé. Thân mến

XóaSân trường phượng thắm nắng vương
>
Trả lờiXóaLòng đau chia biệt não nường xa nhau
Ve ran dạ úa thêm sầu
Mênh mông nổi nhớ mắt nhàu cùng ai
hai ta cùng với hàng cây
Cùng màu phượng thắm đong đầy yêu thương
Người đi tình mộng sắc hương
Đong đưa mưa nắng vấn vương tơ lòng
...
Chia sẻ nhé.Thân mến
Cám ơn anh Thiện Minh ghé thăm và tặng bài thơ hay quá. Chúc anh luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc anh nhé. Thân mến

Xóasang đọc bài thơ hay Tình vương buổi học
Trả lờiXóaHè về nhớ bóng người xa...
Em hay tôi để nắng nhòa cuối sân
chúc bạn khỏe nhiều
Cám ơn bạn Tiến Trúc ghé thăm và chia sẻ hai câu tho8 hay lắm. Chúc bạn luôn khỏe mạnh , yên bình và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaCàng xa càng thấy vấn vương
Trả lờiXóaĐến mùa Phượng nở niềm thương ùa về.....
Chúc bạn luôn hạnh phúc!
Cám ơn bạn Xuân Đào ghé thăm và chia sẻ hai câu thơ hay lắm. Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé, Thân mến

XóaPhượng hồng mắt thắm sầu vương
Trả lờiXóaTiếng ve hòa điệu cùng tương tư lòng
Niềm thương ngày tháng hoài mong
Sông dài con nước một dòng trôi suông
Chung vui thoáng đã chia buồn
Người đi kẻ ở giọt tuôn vắng dài
Niềm riêng biết tỏ cùng ai
Nhặt cành hoa tóc cài mùa xưa...
Em chúc chị luôn vui khỏe,an lành hạnh phúc!
Cám ơn Quỳnh ghé thăm và tặng bài thơ về mùa hè thật hay. Chúc em luôn khỏe mạnh, an lành và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaGT thăm chị và chúc chị luôn hạnh phúc chị nhé
Trả lờiXóaThương
Cám ơn em Gia Tuệ ghé thăm và chia sẻ. Chúc em buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaMột thời áo trắng thướt tha
Trả lờiXóaCùng bao ước vọng ngọc ngà tuổi thơ
Phượng hồng lưu bút vần thơ
Trường xưa bạn cũ bây giờ nơi đâu?
.
Hôm trước em thấy chị tặng em hình hoa phượng gif đẹp lắm mà nay sao mất tiêu rồi. Mạng yếu, em vào blog khó quá nên chưa kịp lưu ra. Chị vui lòng cho em hình phượng gif đó lại nha chị; em cám ơn chị nhiều.
Chúc chị chiều vui nhé.
Cám ơn em ghé thăm và tặng bài thơ hay lắm. Chị có gởi đường link sang trang em nhưng chắc là mất nữa. Em có thể save bên trang chị nhe. Chúc em vui và hạnh phúc

XóaTình cảm học trò thật nhẹ nhàng.

Trả lờiXóaCám ơn bạn Lan Huệ ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé, Thân mến
>
XóaHề về gợi nhớ chuyện xưa

Trả lờiXóaNhớ thời thơ ấu còn chưa hiểu gì
Tình yêu là cái chi chi
Mà sao ngộ ngĩnh lạ kỳ lắm thay
Theo sau anh vẫn theo hoài
Mà không dám nói tỏ bài chi đâu
Đêm đêm lại bỗng u sầu
Nhớ ai mà nhớ đậm sâu đó mà
Cám ơn bạn Phù Vân ghé thăm và tặng bài thơ về mùa hè hay lắm. chúc bạn luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaTháng năm trôi mãi qua đời
Trả lờiXóaNgôi trường xưa đã nhạt mờ dấu yêu
Về đây tình thoáng đăm chiêu
Lắng nghe ve gọi từng chiều nhớ nhung.
.
Ghé thăm NLN trưa nay,đọc bài thơ nghe nỗi nhớ
mùa hạ nào đó đã xa đến tận muôn trùng.
Chúc bạn buổi chiều vui vẻ nhé.Thân mến
Cám ơn bạn Duy ghé thăm và tặng bốn câu thơ hay lắm. Chúc bạn chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

Trả lờiXóaCám ơn bạn Phu Đoan ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và công việc thuận lợi bạn nhé. Thân mến

Trả lờiXóa
5 hoa phượng rực trời ,
Trả lờiXóaGợi lòng trắc ẩn một thời phải không ?
Trang thơ tâm sự đôi dòng ,
Làm người đọc cũng thấy lòng xốn xang ...
Cám ơn bạn Hoang LamTo ghé thăm và chia sẻ những vần thơ hay . Chúc bạn buổi tối ấm áp và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaHello my dear Lien.

Trả lờiXóaHave a nice week my friend
Hello Dasha ! Thank you so much . Have a good evening ! My dear friend

XóaCon sang thăm cô
chúc cô an vui ạ
Trả lờiXóaCám ơn Minh Tâm ghé thăm cô. Chúc con buổi tối ấm áp và đong đầy yêu thương con nhé. Thân mến

XóaHôm qua bên con là ngày Lể Mother's Day nên mí hôm cuối tuần con bận bên Mẹ nên hong có onl và đọc thơ hay của Cô yêu được hihi. Kính chúc cô NL của con luôn bình an và nhiều sức khỏe- niềm vui nhé Cô ! Chụt chụt Cô yêu qúy của con thiệt sâu ! :-*:-*

Trả lờiXóaCám ơn Yến thương của cô ghé thăm và chia sẻ. Chúc con luôn khỏe mạnh và an lành, hạnh phúc con nhé. Thương con nhiều lắm.

Xóa