Ta vẫn nhớ cánh hoa màu đỏ thắm
Ép vào lòng trang vở luyến lưu xưa
Có những chiều giọt nắng trải lưa thưa
Hoa rơi rụng ngoài sân trường ngói đỏ
Ép vào lòng trang vở luyến lưu xưa
Có những chiều giọt nắng trải lưa thưa
Hoa rơi rụng ngoài sân trường ngói đỏ
Câu chuyện tình đầu tiên chưa kịp tỏ
Áo trắng dài bẽn lẽn buổi hạ sang
Dấu chân còn in trên cát thênh thang
Dòng kỷ niệm đem ghi vào lưu bút
Áo trắng dài bẽn lẽn buổi hạ sang
Dấu chân còn in trên cát thênh thang
Dòng kỷ niệm đem ghi vào lưu bút
Ve nức nở trổi nhạc buồn cao vút
Tận đáy lòng như thổn thức buổi chia tay
Thâm tình này xin giữ mãi không phai
Thêm quyên luyến khi trống trường đã giục
Tận đáy lòng như thổn thức buổi chia tay
Thâm tình này xin giữ mãi không phai
Thêm quyên luyến khi trống trường đã giục
Ôm chầm nhau trong phút giây hạnh phúc
Khoảnh khắc buồn đọng lại đến ngày sau
Một đời người chẳng có gọi là bao
Màu phượng ấy vấn vương hoài không dứt..
Khoảnh khắc buồn đọng lại đến ngày sau
Một đời người chẳng có gọi là bao
Màu phượng ấy vấn vương hoài không dứt..
...Một đời người chẳng có gọi là bao

Trả lờiXóaMàu phượng ấy vấn vương hoài không dứt..
Chia sẻ nhé.Mở hàng bài thơ hay
Cám ơn anh Minh ghé thăm và chia sẻ. Chúc anh buổi tối ấm áp và đong đầy yêu thương anh nhé. Thân mến

XóaTa vẫn nhớ cánh hoa màu đỏ thắm
Chúc bạn luôn vui khoẻ.

Trả lờiXóaÉp vào lòng trang vở luyến lưu xưa
Cám ơn bạn Lan Huệ ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

XóaMT sang thăm chị , cứ mỗi năm hè đến trong mỗi chúng ta đều nhớ về những cánh phượng hồng , những kỷ niệm thân thương của thời cắp sách phải ko chị..?? Tối chủ nhật thật bình yên , chuẩn bị tuần mới nhiều niềm vui , may mắn ... chị nhé !
>
Trả lờiXóaCám ơn em Mực Tím ghé thăm và chia sẻ. Chúc em ngày mới hạnh phúc và công việc thuận lợi em nhé. Thân mến

XóaTrưa hè ngồi dưới hàng cây
Trả lờiXóaNgắm hoa phượng nở đong đầy vần thơ.
Mang lòng yêu đến ngẩn ngơ
Mà không dám nói phải nhờ cành hoa...
chúc bạn luôn ước mơ như cánh phượng hồng...
Cám ơn bạn Tien Truc ghé thăm và chia sẻ những vần thơ hay. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và đong đầy yêu thương bạn nhé. Thân mến

XóaKỶ NIỆM HỌC TRÒ THẬT ĐẸP
Trả lờiXóaCám ơn bạn NHA MY ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và công việc như ý bạn nhé. Thân mến

XóaEm chào chị NLN thân mến.
Trả lờiXóaMùa hạ đến tiếng ve than thở
Nhìn phượng hồng thắm đỏ trước sân
Kỷ niệm chợt về bâng khuâng
Gom bao nhung nhớ kết thành vần thơ ..
Em họa theo thơ chị cho vui..... hihi
Chúc chị một đêm ngon giấc mộng đẹp chị nhé.
Cám ơn em Phong Vân ghé thăm và chia sẻ những vần thơ thân thương. chúc em ngày mới vui vẻ và đong đầy yêu thương em nhé. Thân mến

Xóa"Ta vẫn nhớ cánh hoa màu đỏ thắm
bạn luôn hạnh phúc!
Trả lờiXóaÉp vào lòng trang vở luyến lưu xưa"
Cám ơn bạn Xuân Đào ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và công việc như ý bạn nhé. Thân mến
>
XóaSang thăm chị gái đọc thơ, chúc chị gái tuần mới tràn niềm vui .Chị gái đổi phông nhà lại à? Em gái thích màu phông nhà có vườn hoa trước hơn (~_~)

Trả lờiXóaCám ơn em gái BD ghé thăm và chia sẻ. Chị mới đổi hình hoa tulip em à. Chúc em luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc . Mời em ăn chè đá cho mát em nhé. Thân mến

XóaHoa phượng đỏ và những trang lưu bút
Trả lờiXóaĐã một thời mở khép cánh thiên đường
Đã một thời khắc đậm dáng yêu đương
Là kỷ niệm là hành trang miên viễn....
Em thăm,chúc chị tuần mới an lành!
Cám ơn Quỳnh ghé thăm và chia sẻ những vần thơ hay. Chúc em nhiều niềm vui và hạnh phúc em nhé. Thân mến

Xóa
chị cafe !
Trả lờiXóaCám ơn em HP ghé thăm và chia sẻ. Chúc em luôn vui khỏe, an lành và hạnh phúc em nhé. Thân mến
>
XóaHoa phượng đỏ của một thời áo trắng
Trả lờiXóaVấn vương lòng theo những tháng cùng năm
Khi hè về bao nuối tiếc xa xăm
Mộng ước của tuổi xuân đành quên lãng
.
Em chúc chị tuần mới tràn ngập niềm vui nhé.
Cám ơn em TYV ghé thăm và chia sẻ những vần thơ hay. Chúc em buổi tối ấm áp và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaHi......chị
Trả lờiXóaMấy hôm nay em bận quá nên lâu sang thăm chị,thơ của chị lúc nào cũng hay,nhẹ nhàng và man mác,em thích lắm,chúc sức khỏe và chúc tuần mới như ý chị gái Ngọc Liên há,iu chị.....
Cám ơn em gái Ngọc Dung ghé thăm và chia sẻ. Chúc em luôn vui khỏe, yên bình và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaMÀU PHƯỢNG ĐỎ HAY MÁU CON TIM.....Hình ảnh này trở thành cho các bạn thi hữu sáng tác thơ Thật tuyệt em nhỉ.Chúc em ngày mới an lành hp NL nhé
Trả lờiXóaCám ơn anh Dũng ghé thăm và chia sẻ. Đúng như vậy anh .. Màu phượng đỏ như máu con tim ..Đã bao năm trôi qua vẫn còn vương vấn trong lòng..Chúc anh buổi tối ấm áp và hạnh phúc anh nhé. Thân mến

XóaHello my dear Lien!

Trả lờiXóaA great week for you my lovely friend
Dear Dasha ! Thank you so much . Have a nice day ! My lovely friend

XóaNgày mới an lành chị nhé ! MTL sang thăm, ~O) ~O)
Trả lờiXóaCám ơn em MTL ghé thăm và chia sẻ. Chúc em cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaPhượng buồn rộn tiếng ve ngân
Trả lờiXóaMột thời mộng ảo bâng khuâng chiều hè...
--------
Luôn vui và dạt dào xúc cảm chị nhe. Chị ngủ ngon !
Cám ơn HoaTím buồn ghé thăm và chia sẻ. Chúc em cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaNN thăm chị Ngọc Liên
Trả lờiXóaThơ thật hay chị ơi
tranh minh họa đẹp lắm
em chúc chị khỏe vui ạ
Cám ơn NN ghé thăm và chia sẻ. Chúc em cuối tuần vui vẻ và đong đầy yêu thương em nhé. Thân mến

XóaThơ hay từ khổ đầu tiên Lun nè Cô ưi ! Hổm nay con được đọc rất nhiều bài thơ hay về mùa hè Hoa Phượng của Cô rồi đó ạ. Kính chúc cô NL qúy mến của con luôn dạt dào cảm xúc trong mùa hè đầy ấp KN đẹp nhé Cô ! Chụt Cô thật sâu lun :-*:-* Cô của con ngủ ngon ạ !

Trả lờiXóaCám ơn con ghé thăm và chia sẻ những dòng chữ thân thương. Chúc con nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống con nhé. Tặng con bó hoa hồng đẹp nè...Thương con nhiều

Xóa