Cho tôi gởi hết giọt thương sầu Giấy trắng năm xưa đã úa mầu Hữu ái tương tri đầy ý hợp Thâm tình mật thiết trọn tâm đầu Duyên thơ khắc dạ còn tương ngộ Nghĩa bút ghi lòng lại cách nhau Nhặt hết dư âm vào cõi nhớ Bâng khuâng kỷ niệm gạt dòng châu..
Chia sẻ cùng NLN nhé DƯ ÂM CÕI NHỚ Gửi hết vào mây những giọt châu Vần thơ mực tím đã phai màu Tình thâm một thuở còn lưu dấu Nghĩa thiết bao thời mãi khắc sâu Nhặt hết muôn lời trao hồn gió Gom từng vạn tiếng gửi tình ngâu Cam đành lặng lẽ cùng trăng khuyết Cõi nhớ dư âm vạc gọi sầu GM.Nguyễn đình Diệm
@ Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
* Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *
Hihihi......em hổng biết có được nhận tem gì hông nhưng vẫn cố dành vì bài thơ hay chị gái Ngọc Liên nè,iu chị....

Trả lờiXóaCám ơn em gái Ngọc Dung ghé thăm và chia sẻ. Chúc em cuối tuần vui vẻ và ấm áp em nhé. Thân mến
>
Xóa.
Tem vàng của em nè. .

XóaCon sang thăm và đọc thơ hay ! Chúc cuối tuần vui ạ
Trả lờiXóaKính mến
Cám ơn Minh Tâm ghé thăm và chia sẻ. Chúc con cuối tuần vui vẻ và hanh phúc con nhé. Thân mến

XóaChúc bạn cuối tuần vui vẻ!
ái!
Trả lờiXóaCám ơn bạn Xuân Đào ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn buổi tối ấm áp và đong đầy yêu thương ban nhé. Thân mến

XóaChia sẻ cùng NLN nhé
>
Trả lờiXóaDƯ ÂM CÕI NHỚ
Gửi hết vào mây những giọt châu
Vần thơ mực tím đã phai màu
Tình thâm một thuở còn lưu dấu
Nghĩa thiết bao thời mãi khắc sâu
Nhặt hết muôn lời trao hồn gió
Gom từng vạn tiếng gửi tình ngâu
Cam đành lặng lẽ cùng trăng khuyết
Cõi nhớ dư âm vạc gọi sầu
GM.Nguyễn đình Diệm
Cám ơn bạn Thiện Minh ghé thăm và tặng bài thơ hay quá . Chúc bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaLê thê nước chảy qua cầu

Trả lờiXóaChở theo nỗi nhớ ban đầu trôi xa
Chiều nay tìm lại đoá hoa
Giữa mùa ký ức nhạt nhoà lãng quên.
Ghé thăm NLN chiều nay,đọc bài thơ nghe buồn man mác.
Chúc bạn cuối tuần vui vẻ nhé.Thân mến
Cám ơn bạn Duy Phan ghé thăm và chia sẻ bài thơ hay quá. Chúc bạn buổi tối ấm áp và đong đầy yêu thương bạn nhé. Thân mến

XóaEm rất vui khi được gặp lại Chị nơi này!
Trả lờiXóaCám ơn em ghé thăm và chia sẻ. Chúc em cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaHello my dear Lien

Trả lờiXóaBeautiful Post blog
Have a nice Sunday and a wonderful week my lovely friend
Thank you so much. Have a great Sunday ! My dear friend

Xóa
ủ nhật an lành chị nhé!
Trả lờiXóaCám ơn em HP ghé thăm và chia sẻ. Chúc em chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaSang thăm chị gái nghe giọt sầu mà buồn như chấu cắn
Trả lờiXóaChúc chị gái chiều chủ nhật an lành (~_~)
Cám ơn em gái BD ghé thăm và chia sẻ. Chúc em chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc em nhé.

XóaThân mến
Tình thơ ngà ngọc như tà áo
Trả lờiXóaMột thuở trinh nguyên đọng giọt sầu
Em thăm,chúc chị ngày chủ nhật êm đềm,hạnh phúc nồng ấm !
Cám ơn Quỳnh ghé thăm và chia sẻ hai câu thơ hay. Chúc em luôn vui khỏe, an lành và hanh phúc em nhé. Thân mến

XóaChiều chủ nhật thật an vui chị nhé!
Trả lờiXóaCám ơn em Nguyen ghé thăm và chia sẻ. Chúc em ngày chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

Xóasang đọc bài thơ Giọt Sầu
Trả lờiXóađọc sao thấy buồn da diết...
chúc vui khỏe nhiều
Cám ơn bạn Tiến Trúc ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn buổi tối ấm áp và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

Xóa" gởi hết giọt thương sầu...vào cõi nhớ..."

Trả lờiXóaCám ơn bạn Lan Huệ ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và đong đầy hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaThơ rất hay và hình minh hoạ rất đẹp. MTL sang thăm chúc chị tối ngủ ngon nhé!
Trả lờiXóaCám ơn em Mai Thúy Lê ghé thăm và chia sẻ. Chúc em ngày mới vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaBài thơ buồn nhưng hay quá chị ơi.Muộn rồi,em sang đọc thơ và chúc chị một đêm ngon giấc,mơđẹp nhé :

Trả lờiXóaCám ơn SonCa ghé thăm và chia sẻ. Chúc em ngày mới vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaGiọt sầu chất chứa tự ngày nao
Trả lờiXóaXin cùng chia sẻ giọt châu nào
Chị ơi thôi nhé đừng sầu nửa .
Để mãi mãi mình sẽ không đau .
Cám ơn em Huong Quê ghé thăm và chia sẻ. Chúc em buổi tối ấm áp và hanh 5phúc em nhé. Thân mến

XóaẢnh đẹp, thơ hay. Thật tuyệt!
Trả lờiXóaCâu thơ :" Nhặt hết dư âm vào cõi nhớ" là một câu thơ lạ và ám ảnh mình vô cùng bạn thân iu ạ
Cám ơn bạn Song Thu ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc nhé bạn iu. Thân mến

Xóa