Quỳnh hoa tỏa ngát đượm thơm hương
Đơn sơ trắng muốt vừa ươm nụ
Rực đóa trinh nguyên dạ luyến thương
Thổn thức lời như còn phận tủi
Ưu tư ý tỏ lại không lường
Đêm khuya hoa nở rồi tàn sắc
Lặng lẽ ra đi nỗi đoạn trường...
QUỲNH HOA
Quỳnh hoa tỏa ngát đượm mùi hương
Một sáng tinh tươm lạnh bóng sương
Trắng muốt cành mơ hoa mở nụ
Trung trinh đóa mộng lộ yêu thương
Âm thầm thổn thức ôm lòng tủi
Lặng lẽ ưu tư dạ não nường
Hiến hết cho đời tàn sắc úa
Buông tay trả lại mộng tình trường
GM.Nguyễn Đình Diệm
Ban mai vừa rụng bóng mù sương
Là lúc quỳnh hoa nụ nhạt hương
Cô lẻ cùng đêm đời vắng bạn
Riêng lòng trắc ẩn nhớ người thương
Mùa trăng tri ngộ duyên xưa thắm
Lời hẹn phai nồng dễ đã lường
Ngang trái xuân thì xa xót bóng
Xưa nay vẫn thế chốn tình trường
Là lúc quỳnh hoa nụ nhạt hương
Cô lẻ cùng đêm đời vắng bạn
Riêng lòng trắc ẩn nhớ người thương
Mùa trăng tri ngộ duyên xưa thắm
Lời hẹn phai nồng dễ đã lường
Ngang trái xuân thì xa xót bóng
Xưa nay vẫn thế chốn tình trường
Lý Đức Quỳnh
Đêm thức thưởng hoa bởi đắm say
Sáng trăng cùng họa, vịnh thơ hay
Thơm lừng nhụy thắm bông quỳnh đẹp
Thềm dưới thoảng đưa gió nhẹ lay
Bài đảo
Lay nhẹ gió đưa thoảng dưới thềm
Đẹp quỳnh bông thắm nhụy lừng thơm
Hay thơ vịnh họa cùng trăng sáng
Say đắm bởi hoa thưởng thức đêm
Xuân Đào
QUỲNH HOA
Sớm mai hoa cỏ đẫm hơi sương
Một đoá quỳnh hoa nở giữa vườn
Cánh mỏng tinh khôi khoe sắc thắm
Nhuỵ mềm e ấp ẩn mùi hương
Đêm trăng huyền diệu duyên tri ngộ
Ngày úa tàn phai tủi phận hường
Xuân sắc thời gian nào níu giữ
Tuân theo qui luật cõi vô thường./.
TYV-EMT
Đêm thức thưởng hoa bởi đắm say
Sáng trăng cùng họa, vịnh thơ hay
Thơm lừng nhụy thắm bông quỳnh đẹp
Thềm dưới thoảng đưa gió nhẹ lay
Bài đảo
Lay nhẹ gió đưa thoảng dưới thềm
Đẹp quỳnh bông thắm nhụy lừng thơm
Hay thơ vịnh họa cùng trăng sáng
Say đắm bởi hoa thưởng thức đêm
Xuân Đào
QUỲNH HOA
Sớm mai hoa cỏ đẫm hơi sương
Một đoá quỳnh hoa nở giữa vườn
Cánh mỏng tinh khôi khoe sắc thắm
Nhuỵ mềm e ấp ẩn mùi hương
Đêm trăng huyền diệu duyên tri ngộ
Ngày úa tàn phai tủi phận hường
Xuân sắc thời gian nào níu giữ
Tuân theo qui luật cõi vô thường./.
TYV-EMT
Con Tem vàng cho bài thơ HH hay ạ ! Thơ Cô của con thường buồn.
Cô kính yêu đêm có giấc ngon..sáng dậy đón Lễ thiệt nhiều vui bên gia đình ạ ! Chụt chụttt :-*:-*
Trả lờiXóaCám ơn Yến thương của cô ghe 1thăm và chia sẻ. Chúc con ngày mới vui vẻ và mọi việc thuận lợi con nhé. Thân mến

Xóasang đọc bài thơ hay Hoa Quỳnh
Trả lờiXóatrăng lên quỳnh nở trắng ngần
Chú Cuội ngồi ngắm cánh hoa khép vào...
chúc vui khỏe nhiều
Cám ơn bạn Tien Truc ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và công việc như ý bạn nhé. Thân mến
>
Xóa
chị cafe bài thơ hay ạ!
Trả lờiXóaCám ơn em HP ghé thăm và chia sẻ. Chúc em ngày mới vui khỏe và hanh phúc em nhé. Thân mến

Xóa
góp vui với bạn một khổ:
Trả lờiXóaĐêm thức thưởng hoa bởi đắm say
Sáng trăng cùng họa, vịnh thơ hay
Thơm lừng nhụy thắm bông quỳnh đẹp
Thềm dưới thoảng đưa gió nhẹ lay
Bài đảo
Lay nhẹ gió đưa thoảng dưới thềm
Đẹp quỳnh bông thắm nhụy lừng thơm
Hay thơ vịnh họa cùng trăng sáng
Say đắm bởi hoa thưởng thức đêm
Chúc vui vẻ bạn Ngoc Liên nhé!
Làm sao thế bạn ơi?
XóaCám ơn bạn Xuân Đào ghé thăm và chia sẻ bài thơ hay lắm. Cho mình đem lên trang đầu bạn nhé. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và đong đầy yêu thương. Thân mến

XóaQUỲNH HOA
>
Trả lờiXóaQuỳnh hoa tỏa ngát đượm mùi hương
Một sáng tinh tươm lạnh bóng sương
Trắng muốt cành mơ hoa mở nụ
Trung trinh đóa mộng lộ yêu thương
Âm thầm thổn thức ôm lòng tủi
Lặng lẽ ưu tư dạ não nường
Hiến hết cho đời tàn sắc úa
Buông tay trả lại mộng tình trường
GM.Nguyễn Đình Diệm
THĂM NLN VÀ GÓP VUI NHÉ.CHÚC NGÀY NGHỈ VUI VẺ.THÂN MẾN
Cám ơn bạn THIEN MINH ghé thăm và tặng bài thơ hay . Cho mình đem lên trang đầu bạn nhé. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc . Thân mến
(4).jpg)
XóaBan mai vừa rụng bóng mù sương
Trả lờiXóaLà lúc quỳnh hoa nụ nhạt hương
Cô lẻ cùng đêm đời vắng bạn
Riêng lòng trắc ẩn nhớ người thương
Mùa trăng tri ngộ duyên xưa thắm
Lời hẹn phai nồng dễ đã lường
Ngang trái xuân thì xa xót bóng
Xưa nay vẫn thế chốn tình trường
Em sang thăm,chúc chị những ngày Lễ tròn vui cùng gia đình và bằng hữu !
Cám ơn Quỳnh ghé thăm và tặng bài thơ hay lắm. Cho chị đem bài thơ lên trang đầu nhe. Chúc em ngày mới vui vẻ và đong đầy yêu thương em nhé.

Xóamột loài hoa chỉ nở về đêm chị nhỉ, ngát hương trần. chúc chị ngày lể an vui chị nhé.
Trả lờiXóaCám ơn em Mẫn ghé thăm và chia sẻ. Chúc em luôn vui khỏe, an lành và hạnh phúc em nhé. Thân mến

Xóaem gái sang thăm chị muộn đây. chúc chị nhwunxg ngày nghỉ thật nhiều niềm vui chị nhé
Trả lờiXóaCám ơn em gái Song Anh ghé thăm và chia sẻ. Chúc em cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaLan tỏa đâu đây một thoáng hương.
XóaMùi hoa ngan ngát rất lạ thường .
Một loài hoa nở...đóa quỳnh ấy.
Chỉ một đóa quỳnh tỏa muôn phương .
Lay động trong tôi nghe vấn Vương
Đứng giữa đất trời mặc tuyết sương. .
Đứng giữa đất trời dù bảo tố ...
Tinh khôi ngào ngạt vẫn tỏa hương .
Sang thăm chị, đọc bài thơ thật hay, có thêm những bài họa làm vườn quỳnh càng thêm đẹp lung linh chị à !
Trả lờiXóaCám ơn Ngan Do ghé thăm và khen tặng. Chúc em cuối tuần vui vẻ và đong đầy hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaQUỲNH HOA
>
Trả lờiXóaSớm mai hoa cỏ đẫm hơi sương
Một đoá quỳnh hoa giữa khu vườn
Cánh mỏng tinh khôi khoe sắc thắm
Nhuỵ mềm e ấp ẩn mùi hương
Đêm trăng huyền diệu duyên tri ngộ
Ngày úa tàn phai tủi phận hường
Xuân sắc thời gian nào níu giữ
Tuân theo qui luật cõi vô thường./.
TYV-EMT
.
Em góp hoạ cùng chị nhé. Chúc chị cuối tuần vui nhiều.
Chị sửa giúp em câu 2 lại như sau:
XóaMột đoá quỳnh hoa nở giữa vườn
Cám ơn chị nhiều.
Cám ơn em Thu Yến Vũ ghé thăm và họa thơ hay lắm. Cho chị đem lên trang đầu em nhé. Chúc em buổi tối ấm áp và đong đầy yêu thương. Thân mến

XóaNgan ngát hương thơm một đóa quỳnh
Trả lờiXóaTrong đêm trăng sáng đẹp lung linh
Dường như trời đất thêm đằm thắm
Và chút lòng ai cũng đượm tình
Thăm bạn đọc thơ của bạn và mọi người viết về quỳnh hay và đẹp quá làm ST " Lủi" hứng góp mấy câu văn vần nè.
Chúc bạn iu vui thiệt là vui nha
Cám ơn bạn Song Thu ghé thăm và tặng bốn câu thơ hay lắm. Chúc bạn iu chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaHoa nở về đêm thật khác thường
Trả lờiXóaNhụy hoa khoe sắc tỏa mùi hương
Dường như ong bướm chìm say đắm
Tình thắm bỗng sao lại đoạn trường
Cám ơn bạn Phù Vân ghé thăm và tặng bốn câu thơ hay lắm. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và đong đầy yêu thương bạn nhé, Thân mến

XóaCon sang thăm khuya và đọc thơ hoạ hay ! Chúc cô ngon giấc ạ
Trả lờiXóaCám ơn Minh Tâm ghé thăm và chia sẻ. Chúc con ngày mới vui vẻ và hạnh phúc con nhé. Thân mến

Xóa