Men
say tỉnh giấc đã bao ngày
Cạn
rượu chưa vơi thấm đắng cay
Nhớ
đến hôm nào chung ước nguyện
Quên
đi ngày ấy bước trong tay
Trăm
đường phận lệ giờ quên lãng
Vạn
nẻo duyên châu khắc đổi thay
Hạ
bút phân ly tình đôi ngã
Người
đi thoáng chốc đã phôi phai
TÌNH CHIA
Tĩnh giấc men nồng ngậm đắng cay
Còn đây kỷ niệm đã bao ngày
Hôm nao lối mộng chung nhau dạo
Tháng nọ đường mơ nắm chặt tay
Số phận ngăn chia chừ cách biệt
Duyên phần cách trở phải đành thay
Cam lòng hạ bút phân đôi ngã
Thoáng chốc ân tình đã nhạt phai
GM.Nguyễn Đình Diệm
KHÔNG ĐỀ
Hương tình ủ mật dậy thơm ngày
Giấc mộng ru lòng chưa ấm tay
Một thoáng mi sầu vương ngấn lệ
Ngàn sau bóng lẻ nghẹn niềm cay
Chiều rơi chiếc lá mùa xanh cũ
Gió cuốn theo cùng những nhạt phai
Ngơ ngác bên đời bờ ảo vọng
Thời gian bôi xóa gót trang đài.....
Lý Đức Quỳnh
Dẫu tình có lúc chịu đắng cay
Thẳm sâu thương nhớ vẫn đong đầy
Mặc ai xa cách, giờ đôi ngả
Trong ta tình mãi chẳng đổi thay...
Quang Thứ Trương
Trả lờiXóaKhông trà, không rượu uống....... mà say
Nhung nhớ vẩn vơ với ai đây?
Nàng vẫn xa xôi cho mãi chát
Cay!
Chúc Ngọc Liên vui vẻ!
Cám ơn bạn Xuân Đào ghé thăm và chia sẻ. NL chỉ biết uống rượu vang thôi ..Một chút cũng cay mà. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ và đong đầy yêu thương bạn nhé. Thân mến

Xóahom nay vào được trang của bạn thật là thích chúc bạn hiền NL vui nhiều sáng tác hay nhé
Trả lờiXóaCám ơn bạn nhã My ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ và đong đầy hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaYến con Tem đồng bài thơ hay nhen Cô !
thấy Cô pùn con chọc cho Cô vui á ! Hihi.

Trả lờiXóa" Hạ bút phân ly tình đôi ngã " Cô của con nở hạ bút phân ly tình ai vậy hở Cô !
Kính chúc Cô qúy mến của con cuối tuần thật HP bên người thân trong G/Đ ạ ! Chụt chụtttt :-*:-*
Cám ơn Yến thương của cô nè. Cô có tâm trạng buồn nên viết thơ buồn không hà. Chúc con cuối tuần vui vẻ và ngọt ngào yêu thương con nhé. Thương con nhiều.

Xóa
mời chị cafe bài thơ hay nè chị!
Trả lờiXóaCám ơn em HP ghé thăm và chia sẻ. Chúc em cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaChị viết thơ đường luật chuẩn quá.

Trả lờiXóaEm chúc chị thứ 7 vui nhiều nhé.
Cám ơn Bạch Mai ghé thăm và chia sẻ. Chị mới học làm thể thơ này thôi . Còn vụng lắm em à. Chúc em cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaTÌNH CHIA
>
Trả lờiXóaTĩnh giấc men nồng ngậm đắng cay
Còn đây kỷ niệm đã bao ngày
Hôm nao lối mộng chung nhau dạo
Tháng nọ đường mơ nắm chặt tay
Số phận ngăn chia chừ cách biệt
Duyên phần cách trở phải đành thay
Cam lòng hạ bút phân đôi ngã
Thoáng chốc ân tình đã nhạt phai
GM.Nguyễn Đình Diệm
Cám ơn anh ghé thăm và hoa thơ hay lắm. Em đem lên cho các bạn cùng xem nhé. Chúc anh cuối tuần vui vẻ và đong đầy yêu thương. Thân mến

XóaSang thăm chị gái đọc thơ hay

Trả lờiXóaChúc chị vui khỏe vạn điều bình an (~_~)
Cám ơn em gái BD ghe 1thăm và chia sẻ. Chúc em buổi tối ấm áp và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaHương tình ủ mật dậy thơm ngày
Trả lờiXóaGiấc mộng ru lòng chưa ấm tay
Một thoáng mi sầu vương ngấn lệ
Ngàn sau bóng lẻ nghẹn niềm cay
Chiều rơi chiếc lá mùa xanh cũ
Gió cuốn theo cùng những nhạt phai
Ngơ ngác bên đời bờ ảo vọng
Thời gian bôi xóa gót trang đài.....
Em thăm chị,đồng cảm họa cùng chị mấy câu.Chúc chị cuối tuần an lành !
Cám ơn Quỳnh ghé thăm và họa bài thơ hay lắm. Chị đem lên trang đầu cho các bạn cùng xem em nhé. Chúc em buổi tối ấm áp và đong đầy hạnh phúc . Thân mến

XóaThơ chị hay...nhưng buồn quá...
Trả lờiXóaCám ơn em Nguyên..ghé thăm và chia sẻ. Chúc em luôn vui khỏe, an lành và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaHạ bút phân ly tình đôi ngã

Trả lờiXóaNgười đi thoáng chốc đã phôi phai
Buồn quá bạn ơi !!!
Cám ơn bạn Lan Huệ ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn buổi tối ấm áp và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaDẫu tình có lúc chịu đắng cay
Trả lờiXóaThẳm sâu thương nhớ vẫn đong đầy
Mặc ai xa cách, giờ đôi ngả
Trong ta tình mãi chẳng đổi thay...
Thăm bạn Ngọc Liên, đọc thơ hay và chia sẻ cùng bạn. Chúc bạn và gđ luôn vui khỏe và hạnh phúc an lành nhé!
Cám ơn bạn Quang Thứ Trương ghé thăm và chia sẻ bốn câu thơ hay. Chúc bạn buổi tối ấm áp và hạnh phúc đong đầy bạn nhé. Thân mến

XóaTrang chào cô Liên...Trang luôn biết ơn cô L luôn ủng hộ và kích lệ T.Trang....Đây là niềm vui nhất của Trang....Kính chúc cô Liên hạnh phúc nhiều.
Trả lờiXóaCám ơn Trang ghé thăm cô và chia sẻ. Chúc Trang buổi tối ấm áp và đong đầy yêu thương Trang nhé. Thân mến

XóaThơ tình nối bút thiệt là hay
Trả lờiXóaBởi nỗi lòng ai lắm vơi đầy
Kỉ niệm một thời còn lưu dấu
Hóa thành thi tứ đến ngất ngây.
Thăm bạn iu và nối cùng bạn vài lời góp vui nè. Vui nhiều nha bạn
Cám ơn bạn Song Thu ghé thăm và chia sẻ những vần thơ thân thương. Chúc bạn iu buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

Xóasang đọc bài thơ Tình cay
Trả lờiXóabài thơ rất hay..
chúc vui khỏe nhiều
Cám ơn bạn Tiến Trúc ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn buổi tối ấm áp và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaChia sẻ cùng nhau bao đắng cay
Trả lờiXóaBên nhau nồng ấm tháng cùng ngày
Tình sâu thắm đượm luôn gìn giữ
Nghĩa nặng keo sơn tạc dạ này
.
Em sang thăm chị. Chúc chị chiều vui nhé.
Cám ơn em Thu Yến Vũ ghé thăm và chia sẻ bốn câu thơ hay. Chúc em buổi tối ấm áp và đong đầy yêu thương em nhé` . Thân mến

Xóattps://lh5.googleusercontent.com/-yKJBgsd4GzQ/U5ThoWm4H3I/AAAAAAAAA-8/aJGj7PshND8/w506-h750/cafe.gif
Trả lờiXóaGiọng thơ đường quả là hay ,
Chúc bạn cảm hứng tháng ngày trào dâng ...
Cám ơn bạn Lai Hồ Luận ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn buổi tối ấm áp và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
>
XóaMột chút men say bớt lệ sầu
Trả lờiXóaNào ngờ cạn chén lại say lâu
Càng say càng thấm càng thêm đắng
Tỉnh giấc men say lại nhức đầu
Cám ơn bạn Phù Vân ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc ban nhé. Thân mến

Xóa