Con đường xưa với hàng cây me lá
Gió có về cho nắng hạ xôn xao
Giữa trưa hè hoa phượng thắm thanh tao
Trên nóc mái rong rêu tường phủ kín
Nhặt hoa đỏ ngoài cổng trường lặng nín
Mắt buồn nhìn nhành phượng lá đung đưa
Chẳng lẽ nào ta quên hẳn tình xưa
Hoa đang nở với muôn vàn rực rỡ
Hè đã đến lòng này còn bỡ ngỡ
Chút tâm tình gởi đến bạn bè ta
Đã bao năm trở lại bỗng xót xa
Ngày hạnh ngộ còn mong chờ gặp lại
Nhạc đang trổi khúc ve sầu oán mãi
Cánh phượng hồng lưu luyến buổi phân ly
Nét bâng khuâng- lệ đọng ướt bờ mi
Giờ cách biệt – người xưa đâu tìm thấy…
liennguyen
Gió có về cho nắng hạ xôn xao
Giữa trưa hè hoa phượng thắm thanh tao
Trên nóc mái rong rêu tường phủ kín
Nhặt hoa đỏ ngoài cổng trường lặng nín
Mắt buồn nhìn nhành phượng lá đung đưa
Chẳng lẽ nào ta quên hẳn tình xưa
Hoa đang nở với muôn vàn rực rỡ
Hè đã đến lòng này còn bỡ ngỡ
Chút tâm tình gởi đến bạn bè ta
Đã bao năm trở lại bỗng xót xa
Ngày hạnh ngộ còn mong chờ gặp lại
Nhạc đang trổi khúc ve sầu oán mãi
Cánh phượng hồng lưu luyến buổi phân ly
Nét bâng khuâng- lệ đọng ướt bờ mi
Giờ cách biệt – người xưa đâu tìm thấy…
liennguyen
Nắng vàng mơ trong ban mai mùa hạ
Trả lờiXóaVương vấn lòng em nhớ kỷ niệm xưa
Nhớ hoa phượng ép vở thủa nô đùa
Một lời yêu tuổi học trò trong trắng
.
Dấu yêu ơi bây giờ trong xa vắng
Con đường xưa còn chung nắng vẫn đây
Trong lòng em nỗi nhớ thật đong đầy
Hàng bằng lăng cánh hoa vương tím nhớ ……………….hihihi....tem bài mới nhé bạn -tối vui vui nè -
Hi..hi Tặng bạn tem vàng nè! Chúc bạn buổi tối ấm áp và đong dầy hạnh phúc nhé. Thân

Trả lờiXóa