Trong ánh mắt tâm tình vừa chớm nở
Mộng kiêu sa dáng vẻ thuở ngây thơ
Anh và em nhìn thoáng tuổi mộng mơ
Đường phía trước là hành trình không lối
Mộng kiêu sa dáng vẻ thuở ngây thơ
Anh và em nhìn thoáng tuổi mộng mơ
Đường phía trước là hành trình không lối
Một ngày mưa ta đi về rất vội
Bóng in dài bờ cát trắng bao la
Có khi nào ta chẳng phải là ta
Dù giông bão bước qua ngàn cách trở
Bóng in dài bờ cát trắng bao la
Có khi nào ta chẳng phải là ta
Dù giông bão bước qua ngàn cách trở
Tình dù đẹp nhưng u hoài tan vỡ
Để trong tim ẩn chứa một bóng hình
Suốt bao năm gói trọn dấu ân tình
Biển có nhớ khi xưa mình chung bước
Để trong tim ẩn chứa một bóng hình
Suốt bao năm gói trọn dấu ân tình
Biển có nhớ khi xưa mình chung bước
Lạc nhau cả một đời.
Trả lờiXóaSang thăm chị chúc vui ả
Cám ơn em nhiều. Chúc em buổi tối vui vẻ nhé. Tặng em tem vàng nè..

XóaThơ bạn thật hay, tìnhthơ sang thăm vội, hẹn lần ghé sau bạn nhé, mến chúc một chiều yên ả.
Trả lờiXóaCám ơn bạn tình thơ ghé nhà mình. Chúc bạn buổi tối đong đầy hạnh phúc và vui vẻ ban nhé. Mời bạn uống trà . Thân

XóaPhudungtim267@yahoo.com.vn là email của mình,mình muốn gặp bạn ở đó nếu được,rất vui và cảm ơn bạn Ngọc Liên nha.
XóaEm gái BD tem vàng, sao em còm bài trước ko thấy nhỉ ? Chúc chị vui khỏe an lành (~_~)

Trả lờiXóaCám ơn Bach Dương nhiều. Chúc em buổi tối vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân

Trả lờiXóabài thơ quá hay hết đường đối hoạ. ghé vào đọc thơ và chúc chị đêm an lành chị nhé.

Trả lờiXóaCám ơn em nhiều nhe. Chúc em buổi tối an lành và đong đầy hạnh phúc em nhé. Thân

XóaHoài niệm thuở xưa tuổi mộng mơ
>
Trả lờiXóaKỷ niệm bao năm tháng chẳng mờ
Cát trắng dấu chân mình chung bước
Trăng vàng minh chứng mối tình thơ
Em Chúc chị tối vui và hạnh phúc bên người thân nhé.
Bốn câu thơ của em thật hay. Chúc em buổi tối ấm áp và hạnh phúc đong đầy em nhé. Thân
>
XóaBài thơ thật hay,nhiều cảm xúc và man mác buồn,hihihi.......Ngọc Dung sang thăm và chúc bạn vui và thật vui Ngọc Liên nha....
Trả lờiXóaCám ơn bạn Ngoc Dung ghé thăm. Chúc bạn vui khõe và hạnh phúc nhé. Thân

Trả lờiXóaNhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóaCám ơn em Son Ca. Lần dầu đến nhà chị thì có trà bánh chứ. Chúc em ngày mới vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân

XóaEm ơi...chị lỡ tay xóa rồi hu..hu. Đừng giận chị nhe.
Trả lờiXóa