Hạ có về cho lòng em vương vấn
Mái tóc thề buông thả dáng ngây thơ
Nét hồn nhiên trong sáng thuở mộng mơ
Trang lưu bút khắc ghi hình yêu dấu
Ngày xưa ấy lúc giận hờn không thấu
Mắt lưng tròng sau buổi học chia tay
Kỷ niệm xưa còn mãi vẫn chưa phai
Hàng bông giấy trước hiên nhà đỏ thắm
Hoa bằng lăng tím thêm màu buồn thẳm
Một mình ta sầu lắng trái tim hồng
Giận nhau chi uẩn khúc vẫn long đong
Thuyền xa bến , em nghẹn ngào rảo bước
Cay đắng cuộc đời – làm sao em biết được
Có lẽ nào – duyên phận mãi lênh đênh
Nhìn đám mây lãng đãng lòng buồn tênh
Phải chi ngày ấy – mình đừng hờn vô cớ…
Mái tóc thề buông thả dáng ngây thơ
Nét hồn nhiên trong sáng thuở mộng mơ
Trang lưu bút khắc ghi hình yêu dấu
Ngày xưa ấy lúc giận hờn không thấu
Mắt lưng tròng sau buổi học chia tay
Kỷ niệm xưa còn mãi vẫn chưa phai
Hàng bông giấy trước hiên nhà đỏ thắm
Hoa bằng lăng tím thêm màu buồn thẳm
Một mình ta sầu lắng trái tim hồng
Giận nhau chi uẩn khúc vẫn long đong
Thuyền xa bến , em nghẹn ngào rảo bước
Cay đắng cuộc đời – làm sao em biết được
Có lẽ nào – duyên phận mãi lênh đênh
Nhìn đám mây lãng đãng lòng buồn tênh
Phải chi ngày ấy – mình đừng hờn vô cớ…
Hạ có về cho lòng em vương vấn
Trả lờiXóaMái tóc thề buông thả dáng ngây thơ0221
Nét hồn nhiên trong sáng thuở mộng mơ
Trang lưu bút khắc ghi hình yêu dấu..
...
Thơ Cô Liên thật hay....Con đọc thơ Cô LIên sáng tác Trang thích lắm!...Cô Liên là nhà thơ....
Cô cám ơn con . Chúc con buổi tối đong đầy yêu thương, ấm áp bên gia đình con nhé. Thân. Mời con uống café nhe.

XóaCô Liên ơi! Để con giúp Cô Liên làm đẹp lại ngôi nhà blogspot của Cô nhé!..Blog của Cô còn thiếu phần bình luận, bài mới...với lại blog Cô Liên bề ngang rộng quá....Địa chỉ email của Trang : trangtuyet412@ymail.com
Trả lờiXóaCó gì Cô cho con xin tên đăng nhập và mật khẩu....con sẽ giúp Cô xây lại nhà cho hoàn hảo hơn Cô nhé....
Cô cám ơn con. Con diều chỉnh lại cho cô nhe, cám ơn con nhiều
Trả lờiXóaMừng chị mới xây nhà mới.
Trả lờiXóaHỜN DỖI của tuổi học trò thật dễ thương chị nhỉ.
Em chúc chị cuối tuần vui và hạnh phúc nhé.
Cám ơn em nhiều . Chúc em buổi tối ấm áp và hạnh phúc bên người thân em nhé. Thân

XóaCô không cho con xin tên đăng nhập và mật khẩu....Làm sao con giúp Cô xây lại nhà Cô?....
Trả lờiXóatrangtuyet412@ymail.com
Trả lờiXóaCó gì Cô cho con xin tên đăng nhập và mật khẩu....con sẽ giúp Cô xây lại nhà cho hoàn hảo hơn Cô nhé....
Cô đã viết mail cho con hôm qua rồi. Con xem lại nhe.Chúc con cuối tuần vui vẻ nhé. Thân
Trả lờiXóaDạ, thưa con đã nhận được thơ Cô Liên rồi. Con cám ơn Cô đã hồi âm cho Trang....Chúc cô chủ nhật luôn vui Cô nhé.
Trả lờiXóa"Cay đắng cuộc đời – làm sao em biết được

Trả lờiXóaCó lẽ nào – duyên phận mãi lênh đênh
Nhìn đám mây lãng đãng lòng buồn tênh
Phải chi ngày ấy – mình đừng hờn vô cớ…"(NLN)
Đọc bài thơ em thấy lòng trăn trở
Kỷ niệm xưa yêu dấu chợt hiện về
Thưở ta còn yêu say đắm đam mê
Giờ bồng ước giá xưa xưa đừng hờn dỗi.
Nhớ biết bao một "ngày xưa nông nổi
Đã yêu thương sao chẳng dám cận kề
Một lần hờn ta mãi mãi chia xa
Cho hai đứa ở hai đầu cách trở
...
Đọc bài thơ hay quá,em như thấy mình trong đó,nên họa với chị đôi vần chia sẻ.Chúc chị một đêm ngủ ngon,mộng lành ...sẽ được gặp người ấy trong mơ nhé..hihi
Em sửa chị nhé,em đánh thừa quên xem lại ạ,ngại com lại,mong chị lượng thứ
Xóa(Giờ bỗng ước giá xưa xưa đừng hờn dỗi.=Giờ bỗng ước giá xưa đừng hờn dỗi.)
Cám ơn em Sơn Ca. Chúc em ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc em nhé. Thân

Trả lờiXóaTìm nhà bạn khó vô cùng
Trả lờiXóaBao lần mình tới mà không tới nhà
Chỉ thấy ảnh đẹp bày ra
Ngắm nhìn rất thích nhưng mà( không thể) com mens
Chiều nay mình lại tới xem
May sao tìm được tới miền thơ văn
Chúc bạn hằng vui nha (đóa sen trong giếng ngọc). Mình thích gọi bạn như thế. đừng giận mình nghen
Cám ơn bạn đã ghé nhà mình. Bạn chỉ cần click vào liennguyen15.blogspot.com là tới nhà mình liền. hi.hi. Chúc bân luôn vui khõe và an lành bạn nhé. Tặng bạn bình hoa nè.Thân quí

Trả lờiXóa