LẠC MẤT NHAU
Đi về nẻo vắng biết tìm đâu
Những lúc ngồi trông dạ thấm sầu
Lắm bận vì thương muôn nỗi tủi
Âm thầm ngọc vỡ từng ôm đắng
Lặng lẽ hồn tan nặng trải sâu
Mãi vọng người xưa thân lẻ bước
Lòng mang trắc trở mối duyên đầu..
LienNguyen 02/12/23
BÀI HỌA
Vui đôi câu cùng chị
XIN HÃY BUÔNG ĐI
Nẻo vắng tìm chi chẳng thấy đâu!
Cũng không biết được những nông sâu,
Để rồi vô vọng vì mong ngóng,
Nên phải đau thương mà nguyện cầu,
Tự chuốc lụy phiền vương vấn khổ,
Lại đeo oan trái nhớ nhung sầu
Đừng trông lòng sẽ an bình sống,
Tình vẫn xanh như tự thuở đầu !
HT
4/12/23
Chị ơi HQ thăm chị chúc chị luôn thật vui và hạnh phúc chị nhé .
Trả lờiXóaCám ơn em ghé thăm và chia sẻ.Chúc em luôn vui khỏe và hanh phúc em nhé.
XóaLâu lắm rồi hôm nay qua Thăm Ngọc Liên đọc bài thơ Xướng hoạ hay lắm chúc mừng .. Chúc NL luôn vui khoẻ - Bình an
Trả lờiXóaCám ơn bạn ghé thăm va chia sẻ. Chúc bạn luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống.
XóaChúc chị NL năm mới 2024 vạn sự cát tường.
Trả lờiXóaCám ơn Quỳnh đã chia sẻ. Chúc em năm mới nhiều tài lôc và hạnh phúc em nhé.
XóaChúc NL năm mới 2024 nhiều niềm vui.

Trả lờiXóaCám ơn bạn LH ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn năm mới luôn khỏe mạnh và hạnh phúc bạn nhé
XóaChị Ngọc Liên ơi. Em thăm chị đọc những vần thơ hay em chúc chị luôn bình an nhé.
Trả lờiXóaCám ơn HQ ghé thăm . Chúc em năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc em nhé.
XóaThơ của chị rất hay!
Trả lờiXóa