Lặng ánh trăng mờ giấc ngủ say Mình ta thổn thức tủi bao ngày Niềm thương vội vã đưa tay với Chữ hẹn âu sầu để gió lay Một thuở hoa rơi tàn cánh rụng Đôi lần tiếng nghẹn rã tình bay Hồn đau dạ buốt tim hồng vỡ Ngấn lệ tuôn dòng ảo não thay !!
@ Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
* Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *
Dìu nhau qua buổi chiều vàng
Trả lờiXóaBuông tay còn lại đôi hàng lệ rơi...
Chúc chị NL an vui.
Cám ơn Quỳnh ghé thăm và chia sẻ. Chúc em luôn an bình và hạnh phúc nhe.

Xóabài thơ rất hay
XóaMT sang thăm chị. Đọc thơ hay , ảnh minh họa đẹp. Tuần mới vui , khỏe , may mắn chị nhé

Trả lờiXóaCám ơn em gái MT ghé thăm. Chúc em luôn vui khỏe và hạnh phúc em nhé.

XóaMN ghé thăm chị đọc thơ,thơ chị luôn có nỗi niềm.Em chúc an lành hạnh phúc chị nhé.
Trả lờiXóaCám ơn em gái ghé thăm và chia sẻ. Chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc em nhé.

Xóa