TÌNH ĐƠN PHƯƠNG
Nhớ chuyện ngày xưa tuổi dại khờ
Yêu người chỉ biết học làm thơ
Thân gầy mãi tủi đêm thờ thẫn
Dạ héo hoài mong dấu mịt mờ
Để thấy tim buồn sao đổ vỡ
Quay nhìn lệ thắm bỗng tàn mơ
Bao mùa mộng tỏ thành đôi lứa
Quặn thắt lòng đau nỗi hững hờ..
LienNguyen 03/04/22
Thanh vắng đêm khuya dạ thẫn thờ

Trả lờiXóaNhớ người xa vắng luống ngẩn ngơ
Trăng vàng ngơ ngẩn bên thềm gió
Tình mãi xa xôi mãi đợi chờ ...
Em sang thăm chia sẻ.Chúc chị những ngày cuối tuần thật vui nhé chị!
Cám ơn em gái HN ghé thăm và chia sẻ bốn câu thơ hay. Chúc em buổi chiều vui vẻ nhe. Thân mến

Xóahãy yêu đời lên
XóaMN ghé chị đọc thơ hay,em chúc chị luôn an lành và hạnh phúc nhé.
Trả lờiXóaCám ơn em gái ghé thăm và chia sẻ. Chúc em luôn vui khỏe và hạnh phúc em nhé. Thân mến
>
XóaNgày xưa tình lắm khạo khờ
Trả lờiXóaThơ làm bỏ túi mãi chờ để trao...
Chúc Chị an vui,mạnh khỏe thường luôn.
Cám ơn Quỳnh ghé thăm và chia sẻ thơ. Chúc em luôn yên bình và hạnh phúc em nhé.
>
Xóa