Trăng tròn tuổi ngọc ý tâm thông Mái đỏ trường xưa cánh phượng hồng Bạn hữu ôm chầm giờ tiễn biệt Thâm tình quyến luyến lệ hoài trông Hằng in nét chữ ngày mưa hạ Đã hẹn vần thơ buổi gió đông Lặng lẽ bao năm chờ hội ngộ Thương người bặt tiếng vẫn sầu không..
@ Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
* Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *
MN ghé chị đọc thơ,trời cũng sắp vào hạ .Chúc chị luôn an vui và hạnh phúc nhé !
Trả lờiXóaCám ơn em gái ghé thăm và chia sẻ. Chúc em luôn vui khỏe và hạnh phúc em nhé.

Xóathơ rất hay
XóaBạn xưa như gió mây ngàn
Trả lờiXóaPhi lao biển vắng một hàng tương tư...
Chúc chị NL cuối tuần an vui.
Cám ơn Quỳnh ghé thăm. Chúc em luôn an bình và hạnh phúc em nhé.

XóaThăm bạn.Thơ hay và buồn.

Trả lờiXóaCám ơn bạn ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc.

Xóa