DUYÊN PHẦN
Bên thềm thưởng nguyệt gảy đàn ngân
Lá khẽ mây giăng giữa bụi trần
Bữa sớm hồn trao mơ lãng tử
Khi chiều lệ đổ nhớ tình nhân
Từng đêm độc ẩm sầu duyên nợ
Những lúc làm ngơ mất điệu vần
Rượu đắng thơ nhầu tâm nứt rạn
Vì đâu phận hẩm khổ bao lần...
LienNguyen 17/11/22
BÀI HỌA
Huong Que tham chi doc tho chuc suc khoe chi chi nhe .
Trả lờiXóaCám ơn em gái HQ ghé thăm và chia sẻ. Chúc em cuối tuần vui vẻ em nhé.
Xóatrang này rất hấp dẫn
XóaThăm chị NL được thưởng thứ thơ xướng họa hay.
Trả lờiXóaChúc Chị cuối tuần an vui,hạnh phúc.
Cám ơn Quỳnh ghé thăm và chia sẻ. Chúc em cuối tuần vui vẻ em nhé.

Xóacứ yêu đời là vui
XóaGHÉ THĂM EM ĐỌC THƠ XH RẤT HAY CHÚC BUỔI CHIỀU VUI VẺ NHÉ
Trả lờiXóaCám ơn anh trai nhiều. Chúc anh cuối tuần vui vẻ anh nhé.

XóaTT chào Cô Liên....Nhờ vào blog anh Tiến Trúc mới tìm được blog cô Liên....TT rất vui được vào blog thăm cô khỏe.
Trả lờiXóaCám ơn bạn nhiều nhe. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ bạn nhé.
>
Xóa