Cuộc sống trang đời mãi ủ ê Lòng đau nghẹn đắng buổi mong về Còn kia lối cũ ru bờ hẹn Vẫn đó đường xưa giữ mộng thề Lặng đếm thời gian sầu chẳng hận Buồn trông hạnh phúc khổ đâu nề Người sao nỡ bỏ câu vàng đá Có kẻ nơi này dạ tái tê
@ Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
* Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *
Bài thơ TNBCĐL thiệt hay và đầy cảm xúc của kẻ ở lại nơi này...

Trả lờiXóaCám ơn bạn ĐV ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn luôn có nhiều niềm vui trong cuôc sống nhé.

Xóađúng đó Đỗ Văn ạ
XóaNỗi lòng trĩu nặng với cơn mê

Trả lờiXóaCùng mảnh tình xưa lỡ hen thề
Còn đâu ngày cũ cùng mơ ước
Một ánh trăng mơ lối chung về...
Em sang thăm chia sẻ cùng chị.
Chúc chị buổi chiều an lành thật vui nhé chị iêu!
Cám ơn em gái tặng bốn câu thơ hay. Chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc em nhé.

XóaMT sang thăm chị , đọc thơ hay. Cuối tuần vui vẻ , bình an chị nhé

Trả lờiXóaCám ơn em gái ghé thăm và chia sẻ. Chúc em luôn vui khỏe và hạnh phúc em nhé.
>
XóaMN ghé chị đọc thơ ,thơ của chị luôn có nỗi buồn.Chúc chị an mạnh nhé !
Trả lờiXóaCám ơn em đã chia sẻ. Chúc em luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống em nhé.

XóaQUA THĂM NGỌC LIÊN ĐỌ THƠ HAY LẮM .. NHƯNG BUỒN

Trả lờiXóaCHÚC NL LUÔN VUI KHOẺ - bÌNH AN NHÉ
.
Cám ơn bạn ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bạn nhé.
>
XóaNon cao vằng vặc trăng thề
Trả lờiXóaGió khuya lạnh buốt lối về riêng tôi
Kính chúc chị NL cuối tuần an vui.
Cám ơn Quỳnh ghé thăm và chia sẻ. Chúc em luôn vui khỏe và hạnh phúc em nhé.

XóaThơ hay và buồn.

Trả lờiXóaChúc bạn luôn vui,khoẻ.
Cám ơn bạn LH ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bạn nhé.
Xóa