VỠ MỘNG
Một khúc tiêu sầu bỗng ngẩn ngơ
Khi buồn những lúc thật không ngờ
Lòng vương ảo não trôi niềm ước
Dạ dỗi tan tành chở giấc mơ
Cách trở đôi đường xa mộng vỡ
Tương phùng mấy nẻo gặp duyên hờ
Hồn say nỗi nhớ chìm quên lãng
Để nát ân tình gãy đoạn tơ..
LienNguyen
BÀI HỌA
BÊN SONG NHỚ
Sông dài bãi vắng đứng bơ ngơ
Vọng tiếng sông xưa dạ ngật ngờ
Thở thẩn đường xưa trăng nguyện ước
Bồi hồi lối cũ ngõ thề mơ
Thương đời thổn thức bao duyên vỡ
Chép nhớ mơ màng mấy khúc tơ
Nguyệt tỏa đầy thuyền say mộng huyễn
Quay lòng gối bóng nhớ tình hờ.
Hương Thềm Mây
GM Nguyễn đình Diệm 17.6.2019
Thôi nhé từ nay vỡ mộng mơ
Trả lờiXóaChiều xuống bâng khuâng dạ thẫn thờ
Người xa xôi quá mờ hư ảo
Xao xuyến trong lòng luống ngẩn ngơ...
Em sang thăm chia sẻ entry VỠ MỘNG thật hay với chị
Chúc chị tuần mới nhiều may mắn cv làm tốt nhé chị iêu!
https://3.bp.blogspot.com/-4DbxgdAWNCY/XHoAsXI2ILI/AAAAAAAALM8/UeGCLExuy_YqXdFBGryTmYP5m_ShAYqDgCLcBGAs/s400/nghiet-nga-6.jpg
Cám ơn HN ghé thăm và chia sẻ bốn câu thơ hay. Chúc em ngày mới vui vẻ em nhé. Thân mến
Xóahttps://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2018/06/2017-1.gif
nỗi buồn miên man
XóaThơ hay, ngậm ngùi...
Trả lờiXóaDVD chúc NLN an lành!
:)
https://3.bp.blogspot.com/-3ZJIgHqO_BA/W6Mnbn1s-4I/AAAAAAAAI-4/nsjBZkD72NUX0rvW1d-a8sRC6q1_HO4nwCLcBGAs/s1600/thieunu8.gif
Cám ơn bạn Đỗ Văn ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn ngày mới vui vẻ bạn nhé. Thân mến
Xóahttps://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2018/05/cafe21.gif
Sang thăm chị được thưởng thức bài NĐT ngậm ngùi,luyến tiếc.
Trả lờiXóaChúc chị sức khỏe,hạnh phúc!
Cám ơn Quỳnh ghé thăm và chia sẻ. Chúc em luôn vui khỏe và hạnh phúc em nhé.
Xóahttps://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2018/05/59-1.gif
Cháu sang thăm cô, chúc cô an lành ạ
Trả lờiXóaCám ơn con nhiều. Chúc con ngày mới vui vẻ con nhé. Thân mến
Xóahttps://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2018/05/cafe21.gif
Cám ơn bạn LH ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn ngày mới vui vẻ bạn nhé. Thân mến
Trả lờiXóahttps://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2018/06/rosas-en-movimiento.gif
Chị luôn an vui nha chị...Có những lúc em không vào được blog. Có khi vào được, thì ko rep cho bạn bè được...Hi...hi..
Trả lờiXóa