NỖI BUỒN TÊNH
Đêm dài khắc khoải lạnh buồn tênh
Lối cũ đường xưa đất gập ghềnh
Rũ bỏ tình duyên sao chóng vánh
Buông rời ước mộng lại chông chênh
Sông chờ bến đợi chèo đưa đẩy
Nước chảy thuyền trôi sóng bập bềnh
Chẳng vẹn câu thề ân nợ ấy
Hương lòng hóa nhạt lại lênh đênh..
LienNguyen
BÀI HỌA
KHÔNG BỜ BẾN ĐỢI
Nửa gánh tang bồng rớt nhẹ tênh
Áo cơm hết thác lại qua ghềnh
Buồn ơi dõi mắt trời phương thẳm
Nhớ hỡi soi hồn bóng nguyệt chênh
Chốn cũ rong rêu hoài luẩn quẩn
Miền xưa sóng nước mãi lềnh bềnh
Muôn trùng chẳng bến bờ mong đợi
Vệt khói sông chiều nổi đểnh đênh !
Lý Đức Quỳnh
29/3/2019
BÀI HỌA
KHÔNG BỜ BẾN ĐỢI
Nửa gánh tang bồng rớt nhẹ tênh
Áo cơm hết thác lại qua ghềnh
Buồn ơi dõi mắt trời phương thẳm
Nhớ hỡi soi hồn bóng nguyệt chênh
Chốn cũ rong rêu hoài luẩn quẩn
Miền xưa sóng nước mãi lềnh bềnh
Muôn trùng chẳng bến bờ mong đợi
Vệt khói sông chiều nổi đểnh đênh !
Lý Đức Quỳnh
29/3/2019
Nỗi buồn cô quạnh buổi chiều rơi

Trả lờiXóaBến nước mông mênh dạ bồi hồi
Hoàng hôn tắt bóng lòng cô quạnh
Một bóng mãi hoài dõi chơi vơi...
Em sang thăm chia sẻ với chị.
Chúc chị những ngày cuối tuần thật vui nhé chị iêu!
Cám ơn em gái HN ghé thăm và chia sẻ. Chúc em cuối tuần vui vẻ em iu..nhé. Thân mến

Xóathơ rất hay
XóaThơ chị gái Ngọc Liên lúc nào cũng dịu dàng,hay và buồn nam mác...

Trả lờiXóaND sang thăm,chúc chị trưa an nhiên chị gái há!
cám ơn em gái ND ghé thăm và chia sẻ. Chúc em cuối tuần vui vẻ em nhé. Thân mến

XóaĐã lâu mới thấy chị NL trở lại.
Trả lờiXóaThăm và họa cùng chị.
KHÔNG BỜ BẾN ĐỢI
Nửa gánh tang bồng rớt nhẹ tênh
Áo cơm hết thác lại qua ghềnh
Buồn ơi dõi mắt trời phương thẳm
Nhớ hỡi soi hồn bóng nguyệt chênh
Chốn cũ rong rêu hoài luẩn quẩn
Miền xưa sóng nước mãi lềnh bềnh
Muôn trùng chẳng bến bờ mong đợi
Vệt khói sông chiều nổi đểnh đênh !
Lý Đức Quỳnh
29/3/2019
Chúc chị an vui,sức khỏe,hạnh phúc!
Cám ơn Quỳnh ghé thăm và họa bài thơ rất hay. Chúc em cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaXướng họa hay quá!


Trả lờiXóaDVD thưởng thức...
Cám ơn bạn Đỗ Văn ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn ngày chủ nhật vui vẻ bạn nhé. Thân mến

XóaTrời đất,em đang ghi nó lại lộn mất tiêu.thơ xướng họa hay quá chị.Chúc chị ngủ ngon nhé
Trả lờiXóaCám ơn em gái SC ghé thăm và chia sẻ. Chúc em luôn vui khỏe, an lành và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaEm thăm chị, được thưởng thức thơ xướng họa hay.
Trả lờiXóaChúc chị chiều CN vui.
Cám ơn em nhiều. Chúc em ngày mới vui vẻ em nhé. Thân mến

XóaThơ xướng họa hay.

Trả lờiXóaChúc bạn luôn vui,khoẻ.
Cám ơn bạn nhiều. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ bạn nhé. Thân mến

XóaEm sang thăm

Trả lờiXóaChúc chị tuần mới vui khỏe nhiều may mắn cv làm tốt nhé chị iêu!
Cám ơn em gái HN ghé thăm và chia sẻ. Chúc em cuối tuần vui vẻ em nhé. Thân mến

XóaTHĂM NLN ĐỌC THƠ CHÚC AN LÀNH

Trả lờiXóaCám ơn anh Minh ghé thăm và chia sẻ. Chúc anh ngày mới vui vẻ anh nhé. Thân mến

XóaThơ hay
Trả lờiXóaChúc chị luôn mạnh khoẻ