LỐI XƯA
(Ngũ độ thanh)
Tìm đâu kỷ niệm nhuốm khung trời
Gửi những phai tàn nhặt lá rơi
Mỏi mắt cay nồng cho vẹn nghĩa
Buồn chân mặn đắng cả trong đời
Chiều buông nửa giấc còn mê dạ
Mộng chuyển đôi bờ đã hết hơi
Lỗi bốn mùa thương sầu lẻ nhạn
Tình ươm đợi cửa vấn vương lời..
LienNguyen
BÀI HỌA
BÀI HỌA
NHẶT LẤY MẢNH TÌNH
Ngũ độ thanh
Én liệng vờn mây giữa khoảng trời
Ta về nhặt lấy mảnh tình rơi
Lòng đang chuyển ý đau lồng ngực
Dạ vẫn hồi tâm khản tiếng đời
Mãi gắng duyên này em cạn sức
Luôn dò phận ấy hẳn tàn hơi
Người ơi hãy nhớ câu thề hẹn
Chỉ vậy đành thôi đỡ mất lời
Phạm Kim Lợi
LỠ HẸN
(Ngũ độ thanh)
Đã hẹn cùng mây ở cuối trời
Mưa đành bủa lưới mịt chiều rơi
Buồn lay cánh mộng chao ngoài ngõ
Nhớ tẩm vành mơ rụng giữa đời
Dẫu biết câu chờ đêm cổ nguyệt
Mong gì biển đợi phút tàn hơi
Thầm thương cỏ dại hương nhờ gió
Cứ thẫn thờ mong được ngỏ lời…
Lý Đức Quỳnh 15/1/2019
Ngũ độ thanh
Én liệng vờn mây giữa khoảng trời
Ta về nhặt lấy mảnh tình rơi
Lòng đang chuyển ý đau lồng ngực
Dạ vẫn hồi tâm khản tiếng đời
Mãi gắng duyên này em cạn sức
Luôn dò phận ấy hẳn tàn hơi
Người ơi hãy nhớ câu thề hẹn
Chỉ vậy đành thôi đỡ mất lời
Phạm Kim Lợi
LỠ HẸN
(Ngũ độ thanh)
Đã hẹn cùng mây ở cuối trời
Mưa đành bủa lưới mịt chiều rơi
Buồn lay cánh mộng chao ngoài ngõ
Nhớ tẩm vành mơ rụng giữa đời
Dẫu biết câu chờ đêm cổ nguyệt
Mong gì biển đợi phút tàn hơi
Thầm thương cỏ dại hương nhờ gió
Cứ thẫn thờ mong được ngỏ lời…
Lý Đức Quỳnh 15/1/2019
LỐI XƯA RÊU PHONG LẠI
Trả lờiXóaKỶ NIỆM MÃI CÒN ĐÂY
DÌU NHAU VỀ DĨ VÃNG
BAO NIỀM THƯƠNG TRÀN ĐẦY
Cám ơn bạn ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn ngày mới vui vẻ bạn nhé. Thân mến
>
Xóanhiều nàng thơ quá
XóaXướng họa hay quá!


Trả lờiXóaDVD thưởng thức...
DVD chúc NLN an lành!
Lời mời khiêu vũ
Cám ơn bạn đã ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaThăm chị được đọc thơ xướng họa hay quá -
Trả lờiXóaChúc chị một ngày mới an lành và làm việc vui khỏe chị nhé
Cám ơn bạn ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn luôn vui khỏe, an lành và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaXin có bài họa cùng chị NL.
Trả lờiXóaLỠ HẸN
(Ngũ độ thanh)
Đã hẹn cùng mây ở cuối trời
Mưa đành bủa lưới mịt chiều rơi
Buồn lay cánh mộng chao ngoài ngõ
Nhớ tẩm vành mơ rụng giữa đời
Dẫu biết câu chờ đêm cổ nguyệt
Mong gì biển đợi phút tàn hơi
Thầm thương cỏ dại hương nhờ gió
Cứ thẫn thờ mong được ngỏ lời…
Lý Đức Quỳnh 15/1/2019
Cám ơn Quỳnh đã họa bài thơ hay lắm. Chúc em luôn vui khỏe , an lành và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaND sang thăm chia sẻ thơ xướng họa hay cùng chị gái Ngọc Liên,chúc chị có một buổi chiều với nhiều điều thú vị ạ!

Trả lờiXóaCám ơn em gái ND ghé thăm và chia sẻ. Chúc em ngày mới vui vẻ em nhé. Thân mến

XóaLối xưa hay lắm. Chúc bạn luôn vui, khỏe.
Trả lờiXóaCám ơn bạn LH ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn ngày mới an lành và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaDĩ vãng dần xa cuối chân trời
>
Trả lờiXóaKỷ niệm chôn vùi mãi mù khơi
Bâng khuâng khắc khoải chiều đông nọ
Tình lỡ mang theo cả mộng đời
Em sang thăm chia sẻ với chị.
Chúc chị ngày mới tốt lành thật vui ạ!
Ủa sao lại ko hiện hình vậy ?

XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaVì DVD cài đặt code dán link ảnh trực tiếp vào comment mới vào blog NLN nên DVD xin trả lời HN thay cho NLN thế này:

Xóa1/ Có thể là do mạng không ổn định nên ảnh không hiện.
2/ Do code mới hướng dẫn cách dán link ảnh "Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter)"; vì thế, sau khi HN dán link ảnh đã nhấn phím Enter (hoặc HN quên xóa Enter sau link ảnh) nên ảnh không hiện.
Cám ơn em gái HN ghé thăm và chia sẻ. Chúc em cuối tuần vui vẻ em nhé. Thân mến

XóaSang nhà được đọc thơ hay
Trả lờiXóaĐọc xong thích quá vỗ tay chúc mừng...
Cám ơn bạn sang nhà đọc thơ và chia sẻ. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaDVD xin góp bài họa quá muộn màng với VỘI THƯƠNG !

Trả lờiXóaTrót Vay
Bởi trót vay người, mãi nặng thương
Sầu tư rã rượi nét nhan hường
Chung hòa bể ái tâm còn nguyện
Cách trở non tình dạ đã vương
Mỏng phận mong cầu kinh bát nhã
Hờ duyên huyễn tưởng kiếp vô thường
Càng đau nghiệp chướng càng ôm ủ
Bởi trót vay người, mãi nặng thương !
dovaden2010 (DVD)
DVD xin điều chỉnh lại bài họa như sau:
XóaTrót Vay
Bởi trót vay người mãi nặng thương
Sầu tư rã rượi nét nhan hường
Chung hòa bể ái tâm còn nguyện
Cách trở non tình dạ đã vương
Mỏng phận mong cầu kinh bát nhã
Hờ duyên huyễn lụy kiếp vô thường
Càng đau nghiệp chướng càng ôm ủ
Bởi trót vay người mãi nặng thương !
dovaden2010 (DVD)
Cám ơn bạn DVD ghé thăm và họa bài thơ hay . Mình sẽ đem lên trang đầu của bài Vội Thương . Chúc bạn ăn Tết vui vẻ nhe. Thân mến
>
XóaHTM KÍNH HỌA
Trả lờiXóaQUÝ YÊU
Bao thời thấm đẩm quý yêu thương
Gắn bó bên nhau mãi thắm hường
Nghĩa nặng duyên tình lòng nguyện mãn
Thâm ân bể ái dạ hoài vương
Chung mơ ấm áp lòng an tại
Góp mộng êm đềm dạ ổn thường
Sớm tối sum vầy chan lẻ sống
Bao thời thấm đẩm quý yêu thương
Hương Thềm Mây .GM.Nguyễn Đình Diệm
29.01.2019
Cám ơn anh Minh đã họa bài thơ rất hay. Chúc anh buổi chiều vui vẻ anh nhé. Thân mến
Xóa
Trả lờiXóaCám ơn bạn LH ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
XóaThả thơ đi em ơi !
Trả lờiXóaCho thơ bay về trời
Cho tình nào ở lại
Cho lòng ai chơi vơi...
DVD chúc NLN ngày 08/3 thiệt là vui, thiệt là ấm !


Trả lờiXóaEm sang thăm

Trả lờiXóaChúc chị ngày 8/3 thật vui hp bên gđ nhé chị iêu!
Uả sao hình ảnh của anh DVD lại ko hiện ra vậy?
Trả lờiXóaCám ơn các bạn ghé thăm và chia sẻ. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé.( Lúc này mình bận tải Google+ về vì sắp đóng cửa )
Trả lờiXóa