YÊU THẦM
(Ngũ độ thanh)
Thổn thức niềm đau giữa bụi trần
Thương thầm nhớ trộm tỏ tình chân
Hôm này khắc khoải thôi buồn phận
Tháng nọ im lìm đỡ tủi thân
Tỉnh giấc tàn duyên dòng lệ đẫm
Say đời vỡ mộng tiếng lòng ngân
Nâng bầu rượu đắng sầu đơn lẻ
Sưởi ấm tâm hồn một chữ nhân..
LienNguyen (18/05/2018)
BÀI HỌA
NGỠ NGÀNG
[Ngũ độ]
Thuở ấy mầm yêu trỗi tuyệt trần
Mơ lòng thỏa ước rộn ràng chân
Chiều thơm thảo lộng hòa trong gió
Tối mải mê nồng lịm giữa thân
Rạng rỡ môi tình ngan ngát phả
Êm đềm khuỷnh ái dạt dào ngân
Vì đâu bão tố làm tan rụi
Biệt nẻo tương phùng hỡi cố nhân
HANSY
VỀ ĐÂU
Niềm mơ lặng ngấm giữa dương trần
Dạ mãi thầm mong tỏ ý chân
Khắc khoải đêm mơ nghe tủi phận
Bâng khuâng ngõ mộng lắng hờn thân
Đường mây lẻ bóng ôm lòng vọng
Ngõ gió hồn đơn thả nguyệt ngân
Nắng đỗ đôi bờ thương tưởng bậu
Về đâu buổi ấy hở tình nhân!!!
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm. 20.5.201
BÀI HỌA
NGỠ NGÀNG
[Ngũ độ]
Thuở ấy mầm yêu trỗi tuyệt trần
Mơ lòng thỏa ước rộn ràng chân
Chiều thơm thảo lộng hòa trong gió
Tối mải mê nồng lịm giữa thân
Rạng rỡ môi tình ngan ngát phả
Êm đềm khuỷnh ái dạt dào ngân
Vì đâu bão tố làm tan rụi
Biệt nẻo tương phùng hỡi cố nhân
HANSY
VỀ ĐÂU
Niềm mơ lặng ngấm giữa dương trần
Dạ mãi thầm mong tỏ ý chân
Khắc khoải đêm mơ nghe tủi phận
Bâng khuâng ngõ mộng lắng hờn thân
Đường mây lẻ bóng ôm lòng vọng
Ngõ gió hồn đơn thả nguyệt ngân
Nắng đỗ đôi bờ thương tưởng bậu
Về đâu buổi ấy hở tình nhân!!!
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm. 20.5.201
Ghé thăm chị buổi trưa cảm thích thơ . Chúc bình an chị nhé !
Trả lờiXóaCám ơn bạn ghé và chia sẻ. Chúc bạn luôn bình an và hạnh phúc bạn nhé.

Xóathơ rất hay
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaLàm mãi mà nó không ra ngũ độ thanh như của bạn -có lẽ thể thơ này mình chịu chết
XóaCám ơn bạn ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn luôn vui khoẻ, an lành và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

Xóađã đọc và cảm nhận là hay lắm
Trả lờiXóaCám ơn bạn đã ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn chủ nhật vui vẻ bạn nhé. Thân mến

XóaHỌA CÙNG BẠN
Trả lờiXóaVỀ ĐÂU
Niềm mơ lặng ngấm giữa dương trần
Dạ mãi thầm mong tỏ ý chân
Khắc khoải đêm mơ nghe tủi phận
Bâng khuâng ngõ mộng lắng hờn thân
Đường mây lẻ bóng ôm lòng vọng
Ngõ gió hồn đơn thả nguyệt ngân
Nắng đỗ đôi bờ thương tưởng bậu
Về đâu buổi ấy hở tình nhân!!!
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm. 20.5.201
Cám ơn anh Minh họa bài thơ rất hay. Em đem lên trang đầu nhe. Chúc anh buổi tối ấm áp và hạnh phúc anh nhé. Thân mến

XóaTrộm nhớ thầm yêu dạ bồi hồi
sang thăm chia sẻ với chị .
Trả lờiXóaĐêm vắng canh dài vẫn khôn nguôi
Người về đâu nhỉ lòng hoang lạnh
Nợ tình vướng vít mãi không thôi
Chúc chị ngày CN tươi hồng thật vui ạ!
Cám ơn em gái HN ghé thăm và chia sẻ thơ hay. Chúc em luôn vui khỏe và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaDVD sang thăm nhà, thưởng thức xướng họa hay!

Trả lờiXóaDVD cảm ơn và chúc NLN an lành!
Cám ơn bạn ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn buổi tối ấm áp và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaND sang thăm chia sẻ những bài thơ xướng họa hay
đêm an nhiên chị gái Ngọc Liên hén!
Trả lờiXóaCám ơn em gái ND ghé thăm và chia sẻ. Chúc em buổi tối ấm áp và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaSang thăm bạn ngày mới được thưởng thức thơ xướng, họa thật hay.

Trả lờiXóaChúc bạn ngày mới mạnh khỏe và nhiều niềm vui!
Cám ơn bạn XĐ ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaEm ghé thăm chị. Miên man với Yêu Thầm. Có những nỗi niềm cứ mãi như bản Secret Garden. Da diết và âm ỉ theo dòng thời gian...!
Trả lờiXóaCám ơn em gái LinhLan đã chia sẻ. Chúc em buổi tối ấm áp và đong đầy yêu thương em nhé. Thân mến

XóaEm sang thăm,chúc chị tuần mới vui khỏe nhiều may mắn cv làm tốt nhé chị iêu !

Trả lờiXóaCám ơn em gái HN sang thăm và chia sẻ. Chúc em ngày mới vui vẻ và mọi sự như ý em nhé. Thân mến

XóaThăm chị NL thưởng thức thơ xướng họa hay.
Trả lờiXóaChúc chị an vui,sức khỏe,hạnh phúc !
Cám ơn Quỳnh ghé thăm và chia sẻ. Chúc em ngày mới vui vẻ em nhé. Thân mến

XóaND sang thăm chị,chúc sức khỏe và chúc đêm an vui chị gái Ngọc Liên hén!

Trả lờiXóaCám ơn em gái ND sang thăm chị. Chúc em buổi tối ấm áp và đong đầy yêu thương em iu..nhé. Thân mến

Xóa