NỐT TRẦM LOANG
Tơ chùng phím lạnh nốt trầm loang
Giữa chín tầng mây trắng bạt ngàn
Nhớ ngập hồn ai sầu lệ đẫm
Quên vùi phận kẻ ngóng đò sang
Hương nồng nhạt úa vòng tay thả
Dáng đẹp mờ phai giấc mộng tràn
Sưởi ấm vần thơ hòa khúc nhạc
Tìm đâu bến lặng tĩnh tâm nhàn
LienNguyen 03/05/2018
BÀI XƯỚNG
LÃO THANH NHÀN
Chùa xa vãng cảnh ngắm chiều loang
Khi nắng vàng buông nhạt nẻo ngàn
Tiếng vọng chuông ngân triền núi dạo
Vang âm gió chuyển dốc đèo sang
Vui lòng tịnh cảnh tâm an ngự
Thỏa ý non thanh dạ ổn tràn
Bạc trắng ngàn dâu cơn mộng tưởng
Cửa sài vô sự lão yên nhàn.
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm.
BÀI HỌA
DÒNG TAN HỢPLạnh cuối đông dần nắng ấm loang
Nguyên tiêu vành vạnh ánh trăng ngàn
Vườn khuya chén lặng trà đơn rót
Biển sớm chân đùa sóng điệp sang
Bến hạ vỗ về qua rón rén
Bờ xuân mơn trớn đã lan tràn
Thanh âm kết chuỗi dòng tan hợp
Thả giọt thường nhiên đón nguyệt nhàn
Lý Đức Quỳnh
HTM RẤT VUI ĐƯỢC NLN ĐƯA BÀI VỀ CHIA SẺ Ở TRANG NHÀ

Trả lờiXóaCẢM ƠN NHIỀU NHÉ CHÚC AN LÀNH MẾN
Chúc anh cuối tuần vui vẻ anh nhé. Thân mến

Xóakhông nên để loang
XóaXướng họa hay quá!

Trả lờiXóaDVD thưởng thức...
Chúc NLN an lành!
Cám ơn bạn Đến ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ bạn nhé. Thân mến

XóaThăm chị NL,đọc thơ xướng họa hay.
Trả lờiXóaEm chép lại bài họa,góp vui.
Chúc chị sức khỏe,hạnh phúc!
DÒNG TAN HỢP
Lạnh cuối đông dần nắng ấm loang
Nguyên tiêu vành vạnh ánh trăng ngàn
Vườn khuya chén lặng trà đơn rót
Biển sớm chân đùa sóng điệp sang
Bến hạ vỗ về qua rón rén
Bờ xuân mơn trớn đã lan tràn
Thanh âm kết chuỗi dòng tan hợp
Thả giọt thường nhiên đón nguyệt nhàn
Lý Đức Quỳnh
Cám ơn Quỳnh ghé thăm và họa bài thơ hay. Chúc em cuối tuần vui vẻ em nhé. Thân mến

XóaXướng họa hay quá, mời các bạn tham khảo các thông tin >>> Bổ sung kiến thức về chăm sóc răng miệng ? ?
Trả lờiXóa