TAN TÁC
(Ngũ độ thanh)
Giữa biển trùng khơi gió lạnh tràn
Đi về lặng lẽ mảnh hồn tan
Thương người ủ rũ lầm dây phím
Khóc kẻ sầu bi lỗi nhịp đàn
Nghĩa mọn thôi đành khai bút ngỏ
Duyên hờ chẳng đặng cất lời than
Câu hờn cũ rích vừa nhen lửa
Đắm mộng phù vân để rã tàn..
LienNguyen 27/05/2018
BÀI HỌA
LỆ RƠI TRÀN
(Ngũ độ thanh)
Tình buông đã hỏng lệ rơi tràn
Lặng lẽ vô lòng mảnh ái tan
Khắc khoải đau buồn day cõi dạ
Thờ ơ rũ mỏi đứt cung đàn
Chiều về một bóng không lời ngỏ
Tối lẫn cô hồn mở giọng than
Hỏng bét sao còn vui được nữa
Đèn khuya lửa tắt duỗi canh tàn..
SinhPhạmVăn
GIẤC PHÙ VÂN
Trùng dương sóng vỗ lạnh dâng tràn
Bóng đổ nghiêng sầu giữa hợp tan
Gió cuộn đường làng sầu nhịp phiếm
Trăng rơi ngõ xóm rượi cung đàn
Tình mơ ngõ tẻ mong lời gọi
Nghĩa mộng cành liêu mở tiếng than
Giận oán hờn đau lòng khắc khoải
Phù vân một giấc trải đêm tàn.
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm. 29.5.2018
Trùng dương sóng vỗ lạnh dâng tràn
Bóng đổ nghiêng sầu giữa hợp tan
Gió cuộn đường làng sầu nhịp phiếm
Trăng rơi ngõ xóm rượi cung đàn
Tình mơ ngõ tẻ mong lời gọi
Nghĩa mộng cành liêu mở tiếng than
Giận oán hờn đau lòng khắc khoải
Phù vân một giấc trải đêm tàn.
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm. 29.5.2018
VỤN VỠ
Có phải rằng Xuân cũng lụi tàn
Nên loài dế trỗi nhịp buồn than
Đìu hiu bản nhạc chiều ai oán
Ngõ thảm rầu se sắt điệu đàn
Cứ nghĩ tơ tình đêm khởi buộc
Đâu ngờ nốt mộng buổi lìa tan
Trời như phủ nhẹ làn hơi loãng
Thổn thức vành môi hỡi lệ tràn
Tuyền Bạch Lưu
HỌA CÙNG BẠN CHÚC AN LÀNH MẾN
Trả lờiXóaGIẤC PHÙ VÂN
Trùng dương sóng vỗ lạnh dâng tràn
Bóng đổ nghiêng sầu giữa hợp tan
Gió cuộn đường làng sầu nhịp phiếm
Trăng rơi ngõ xóm rượi cung đàn
Tình mơ ngõ tẻ mong lời gọi
Nghĩa mộng cành liêu mở tiếng than
Giận oán hờn đau lòng khắc khoải
Phù vân một giấc trải đêm tàn.
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm. 29.5.2018
Cám ơn anh Minh sang thăm và họa bài thơ hay lắm. Chúc anh buổi tối ấm áp và hạnh phúc anh nhé. Thân mến

Xóathơ rất hay
XóaChị Ngọc Liên ơi em gái Hương Quê thăm chị đọc thơ .
>
Trả lờiXóaThơ hay lắm chị ạ .
Em gái chúc chị luôn thật vui và bình an chị nhé .
EM GIÁ TẶNG CHỊ NÈ
Cám ơn em gái HQ ghé thăm và chia sẻ. Lâu quá chị không thấy em lên blog. Chúc em ngày mới vui vẻ và mọi việc như ý em nhé. Thân mến

XóaXướng họa hay quá, DVD thưởng thức...

Trả lờiXóaDVD chúc NLN an lành!
Cám ơn bạn DVD ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn ngày mới an lành và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaND sang thăm chị gái Ngọc Liên,thưởng thức thơ xướng họa man mác nhưng hay tuyệt
chúc chị cùng gia đình trưa hè mát mẽ ạ!
Trả lờiXóaCám ơn em gái ND đã chia sẻ. Chúc em ngày mới vui vẻ và mọi việc như ý em nhé. Thân mến

XóaThăm chị NL,thưởng thức thơ NĐT xướng họa hay.
Trả lờiXóaChúc chị an vui !
Cám ơn Quỳnh ghé thăm và chia sẻ. Chúc em chủ nhật vui vẻ em nhé. Thân mến.

XóaSang thăm bạn dọc thơ xướng họa rất hay!
banh buổi tối a nhiên hạnh phúc!
Trả lờiXóaCám ơn bạn hiền ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaThăm chị thưởng thức thơ xướng họa . Chúc chiều vui chị nhé !
Trả lờiXóaCám ơn bạn LTC ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn ngày mới vui vẻ bạn nhé. Thân mến
>
XóaEm sang thăm thưởng thức thơ xướng họa hay.
chị buổi chiều an lành thật vui nhé chị iêu !
Trả lờiXóaCám ơn em nhiều. Chúc em ngày mới vui vẻ và mọi sự như ý em nhé.Thân mến

XóaThơ xướng họa hay.

Trả lờiXóaChúc bạn luôn vui,khoẻ.
Cám ơn bạn LH ghé sang và chia sẻ. Chúc bạn ngày mới vui vẻ bạn nhé .Thân mến
Xóahttps://lh3.googleusercontent.com/-UdphxgVvfAI/WQf6ehT7pxI/AAAAAAACp4Q/wfz8Cg-Q_uYc0RMn9ZekgwIINAJKLNeuQCJoC/w716-h1028-rw/2017%2B-%2B1