Chủ Nhật, 7 tháng 5, 2017

Cơn mưa chiều



CƠN MƯA CHIỀU

Mưa buồn thấm đẫm ướt bờ vai
Tiếng nghẹn lòng đau một quãng dài
Mắt lệ bên dòng thương nỗi nhớ
Môi hồng giữa cảnh úa chiều phai
Ngàn câu tiễn biệt thân cơ lỡ
Vạn chữ xa lìa dạ đúng sai
Gửi ánh trăng thề duyên chẳng nợ
Xin đừng chớ vội trách hờn ai ..

LienNguyen 07/05/2017

BÀI HOẠ

KHỔ PHẬN
Ướt át mưa chiều lạnh thấm vai
Mênh mông lối cũ gió than dài
Lòng nghe thổn thức bao tình lở
Dạ lắng vu vơ những mộng phai
Lãng đãng đường đời muôn thất thố
Lang thang kiếp sống vạn lầm sai
Mây trời xám ngắt niềm cô lữ
Bắt đuổi phù sinh khổ phận ai!!!
GM.Nguyễn Đình Diệm


TÌNH XA
Lệ biệt tuôn sầu đã đẫm vai
Tương giang vọng nhớ tháng năm dài
Dòng trôi lặng lẽ về thăm thẳm
Chốn trọ im lìm đón nhạt phai
Cách trở vô cùng đâu nỡ trách
Chia lìa một thuở hẹn đành sai
Buồm nâu lộng gió màu u uẩn
Có vẹn sau tình trọn nghĩa ai ?
Lý Đức Quỳnh 08.05.2017



NUỐI VỌNG
Lặng lẽ trong chiều nắng rớt vai 
Mà thương quá vãng thổn thức dài 
Mùa xưa lãng đãng về thơm đượm
Nẻo cũ êm đềm vọng khó phai 
Có phải vì mưa làm ái trở
Hay là gió ngược khiến tình sai 
Làm cho kỷ niệm mờ ân nghĩa
Khiến những canh trường quạnh quẽ ai

HANSY

BƯỚC CHÂN CHIỀU
Những giọt mưa buồn đổ thấm vai
Chiều đan nhặt gót thả chân dài
Vườn cam quả mọng đầy ươm trái 
Ngõ lựu hoa vừa đủ lối sai
Những buổi hoàng hôn trời nắng nhạt
Bao lần sẫm tối bóng ngày phai
Đường quê cảnh sắc giàu thi vị
Chẳng biết nay về gặp gỡ ai ./.
BỤI THỜI GIAN 11/05/2017




25 nhận xét:

  1. Mưa chiều man mác ướt đôi vai
    Hai ngả chia ly mãi u hoài
    Tình không ước hẹn thì thôi nhé
    Dấu kín trong tim tiếng thở dài ...

    Em sang thăm ,chúc chị chiều CN hồng thật vui nhé chị iêu !
    Hihi...Hình như em đc tem nhà chị rồi đó chị .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn em gái HN ghé thăm và tặng bốn câu thơ hay. Chúc em ngày mới vui vẻ và công việc như ý em iu..nhé. Thân mến

      Xóa
  2. MT sang thăm chị , đọc bài thơ thật hay . Chiều chủ nhật vui . Tuần mới mọi việc như ý chị nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em gái MucTim ghé thăm và chia sẻ. Chúc em ngày mới vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

      Xóa
  3. Buồn quá thế bạn ơi?
    Chúc bạn tuần mới vui vẻ và an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn hiền ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn ngày mới vui khoẻ và đong đầy hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

      Xóa
  4. Họa cùng NLN nhé.Chúc an lành.Mến
    KHỔ PHẬN
    Ướt át mưa chiều lạnh thấm vai
    Mênh mông lối cũ gió than dài
    Lòng nghe thổn thức bao tình lở
    Dạ lắng vu vơ những mộng phai
    Lãng đãng đường đời muôn thất thố
    Lang thang kiếp sống vạn trái sai
    Mây trời xám ngắt niềm cô lữ
    Bắt đuổi phù sinh khổ phận ai!!!
    GM.Nguyễn Đình Diệm
    8/4/2017



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh Minh ghé thăm và hoạ bài thơ hay quá. Em đem lên trang đầu nhe. Chúc anh ngày mới vui khoẻ, an bình và hạnh phúc anh nhé. Thân mến

      Xóa
    2. Nhờ NLN sửa giúp câu 6 từ "trái" thành "lầm" nhé
      lý do:sai luật.
      Chúc an lành.Mến

      Xóa
    3. Em đã sửa rồi anh ạ. Chúc anh ngày mới vui vẻ anh nhé.

      Xóa
  5. Thăm và họa cùng chị,chúc chị an vui.

    TÌNH XA
    Lệ biệt tuôn sầu đã đẫm vai
    Tương giang vọng nhớ tháng năm dài
    Dòng trôi lặng lẽ về thăm thẳm
    Chốn trọ im lìm đón nhạt phai
    Cách trở vô cùng đâu nỡ trách
    Chia lìa một thuở hẹn đành sai
    Buồm nâu lộng gió màu u uẩn
    Có vẹn sau tình trọn nghĩa ai ?
    Lý Đức Quỳnh 08.05.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Quỳnh ghé thăm và hoạ bài thơ hay, Chúc em ngày mới vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Chị đem lên trang đầu nhe. Thân mến

      Xóa
  6. Ảnh đẹp...
    Xướng họa hay...
    Thăm nhà...
    Say thưởng thức
    Chúc NL an lành!
    ===

    http://vnhow.vn/img/uploads/contents/steps/2013/04/bo-suu-tap-wallpaper-ve-hoang-hon_1_2.jpg

    DVD tặng chút nắng chiều...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn Đến ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn luôn vui khoẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

      Xóa
  7. XH tuyệt vời. Em ghé thăm mến chúc chị ngày mới cát tường !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em gái Tường Vân ghé thăm và chia sẻ. Chúc em ngày mới vui vẻ và đong đầy yêu thương em nhé. Thân mến

      Xóa
  8. Các bài xướng-hoạ rất hay.
    https://3.bp.blogspot.com/-8wmrKev4EbY/WAlXnE1QANI/AAAAAAAAJJU/e2chrvpLnms5f14zBX6pPR7dOySHbt7oACLcB/s400/n.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn LH ghé thăm và chia sẻ.Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

      Xóa
  9. Em ghé thăm. Ngày mới yêu thương nha chị!Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em TƯỜNG VÂN ghé thăm và chia sẻ. Chúc em luôn vui khoẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

      Xóa

  10. BƯỚC CHÂN CHIỀU

    Những giọt mưa buồn đổ thấm vai
    Chiều đan nhặt gót thả chân dài
    Vườn cam quả mọng đầy ươm trái
    Ngõ lựu hoa vừa đủ lối sai
    Những buổi hoàng hôn trời nắng nhạt
    Bao lần sẫm tối bóng ngày phai
    Đường quê cảnh sắc giàu thi vị
    Chẳng biết nay về gặp gỡ ai ./.

    BỤI THỜI GIAN 11/05/2017
    Góp vui cùng chị . Chúc chị luôn an vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Blog của chị cài đặt thé nào mà khi copy dán lên chữ kỳ quá hà

      Xóa
    2. Cám ơn bạn LCT ghé thăm và hoạ bài thơ hay lắm. Mình đem lên trang đầu nhe. Trang blog của mình lúc này bị lỗi nên chữ và hình đều thay đổi. Không biết tại sao nữa. Chúc bạn buổi tối an lành và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

      Xóa
  11. http://yvonne92110.y.v.pic.centerblog.net/a92aed25.gif

    Thơ hay Đêm an lành chị nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em HP ghé thăm và chia sẻ. Chúc em luôn vui khoẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

      Xóa

:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

 @ Hướng dẫn viết nhận xét:
 - Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
 - Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
 * Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *