MEN SẦU
(Ngũ độ thanh)
Cụng chén sầu đau đã tỉnh ngồi
Men nồng rượu đắng giữa làn môi
Thuyền yêu cách biệt đâu ngờ lỡ
Bến mộng lìa xa vẫn tưởng bồi
Thuở ấy buồn thiu cầm giữ lại
Bây giờ tẻ nhạt nghĩ đành thôi
Lòng say dạ ngã còn mơ kiếp
Phận khó đời cay cũng thỏa rồi
LienNguyen 15/10/2016
BÀI XƯỚNG
TA VỚI TRỜI BƠ VƠ
(Ngũ độ thanh)
Vẫn chỉ mình ta một bóng ngồi
Canh tàn rượu nát chẻ bờ môi
Hồn trăng ướt sũng vần thi ngọng
Mộng cũ sầu ngâm chén tửu bồi
Dẫm nát thiên đình đêm ở trọ
San bằng cõi tục sớm về thôi
Bồng lai ẩn dụ màn sương khói
Lữ khách ngày xưa trở lai rồi ./.
LCT 13/10/16
Ghé thăm chị được đọc bài xướng họa hay . Đặc biệt chị đã họa cùng và cho đăng giới thiệu đến bạn đọc . Cảm ơn chị nhiều . Chúc chị luôn bình sn chị nhé !
Trả lờiXóaCám ơn bạn Tiến Cảnh ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn luôn bình an và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaND sang thăm chia sẻ Men sầu đầy nổi niềm,mến chúc vui khỏe chị gái Ngọc Liên nhé!
>
Trả lờiXóaCám ơn em gái Ngọc Dung ghé sang và tặng hoa hồng đẹp quá ! Chúc em luôn vui khỏe và đong đầy yêu thương em iu ..nhé. Thân mến

XóaSang thăm chị đọc thơ luật NĐT xướng họa rất hay.
Trả lờiXóaChúc chị ngày mới an lành !
Cám ơn Quỳnh ghé thăm và chia sẻ. Chúc em ngày mới vui vẻ và an lạc. Thân mến

XóaCám ơn bạn Phú Đoàn ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn luôn có nhiều vui và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

Trả lờiXóaMT sang thăm chị . Cuối tuần nhiều niềm vui , may mắn ..chị nhé!

Trả lờiXóaCám ơn em gái Mực Tím ghé thăm và tặng hoa hồng lung linh trên nước đẹp quá. Chúc em ngày mới vui khoẻ và đong đầy yêu thương em iu nhé. Thân mến

Xóasang thăm chị và và chúc bình an, đọc thơ xướng hoạ lang thang ra về. bởi em dốt thơ lắm chị ạ.
Trả lờiXóaCám ơn em ghé thăm và chia sẻ. Chúc em ngày mới vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaDV ghé thăm bạn đọc thơ xướng họa thật hay,chúc an vui nhé !

Trả lờiXóaCám ơn bạn ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn có nhiều sức khỏe và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaCác bài xướng -hoạ đều hay.Chúc bạn luôn vui,khoẻ.

Trả lờiXóaCám ơn bạn LH ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaMột chén men sầu đắng cả môi
>
Trả lờiXóaTừng cơn đau thắt tim bồi hồi
Càng uống càng say càng bi thảm
Tửu nhập tâm rồi cảm mãi thôi
Cám ơn bạn Phù Vnâ ghé thăm và tặng bốn câu thơ hay. Chúc bạn luôn vui khỏe và hạnh phuc bạn nhé. Thân mến

XóaHN sang thăm thưởng thức thơ xướng họa thật hay .

Trả lờiXóaChúc chị ngày mới vui khỏe nhiều may mắn cv làm tốt nhé chị iêu !
Cám ơn em gái HN ghe 1thăm và chia sẻ. CHúc em luôn vui khỏe, an bình và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaDVDV sang thăm nhà, thưởng thức xướng họa thật hay!

Trả lờiXóaChúc NLN vui khỏe!
Cám ơn bạn ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn ngày mới vui khoẻ và hạnh phúc bạn nhé, Thân mên
Trả lờiXóahttps://lh3.googleusercontent.com/7bdA-EuSw-PqQ2S1_3v4Q9obpFMbAhdqOhurZChvsn2TDHKX_9X0d4jykULJNe8zWaGlRnNqoXU=w1280-h800-rw-no
Những bài thơ xướng họa hay lắm chị ạ

Trả lờiXóaem chúc chị luôn có những cảm tác hay ạ
chúc chị tối vui và bình an ạ
Cám ơn em gái NN ghé thăm và chia sẻ. Chúc em ngày mới vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaThơ hay lắm! mong sẽ được đọc nhiều bài hơn
Trả lờiXóaIn túi giấy giá rẻ