
Duyên thầm
Dõi mắt trông theo khuất bóng hồng
Thu về nắng nhạt nhẹ hoài không
Người đi muốn bỏ thầm duyên phận
Bạn tiễn đành thôi nặng cõi lòng
Gió tủi phai mờ ngay dáng liễu
Mưa sầu thấm lạnh cả dòng sông
Tình đâu nợ đã còn tha thiết
Lệ đắng men cay chén rượu nồng
LienNguyen 07/06/2016

BÀI XƯỚNG
HOÀNG HÔN
Lặng lẽ hoàng hôn nhuộm tím hồng
Non ngàn trời đất lặng thinh không
Vừa hay gió nhẹ mơn man quyện
Đã thấy màn sương lã chã lồng
Nắng nhạt mơ màng ôm bóng núi
Trăng mờ đắm đuối vịn đầu sông
Giao hòa ngợp phút chiều hoang hoải
Bếp lửa nhà ai tỏa ấm nồng.
Non ngàn trời đất lặng thinh không
Vừa hay gió nhẹ mơn man quyện
Đã thấy màn sương lã chã lồng
Nắng nhạt mơ màng ôm bóng núi
Trăng mờ đắm đuối vịn đầu sông
Giao hòa ngợp phút chiều hoang hoải
Bếp lửa nhà ai tỏa ấm nồng.
9/5/2016
DUNG NGUYÊN
DUNG NGUYÊN

ND sang thăm cùng chia sẻ thơ xướng hay,mến chúc chị cùng gia đình những ngày cuối tuần vui khỏe chị gái Ngọc Liên há!iu chị....nhiều nhiều...

Trả lờiXóaCám ơn em gái ND ghé thăm và chia sẻ những dòng chữ thân thương. Chúc em cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc đong đầy em iu..nhé. Thân mến

XóaNhưng bài thơ xướng hoa thật dễ thương chị ạ

Trả lờiXóachúc chị luôn vui và tràn đầy hạnh phúc yêu thương ạ
Cám ơn em NN ghé thăm và chia sẻ. Chúc em ngày mới vui vẻ và công việc như ý em nhé. Thân mến

XóaHay và buồn.

Trả lờiXóaCám ơn bạn LH ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn cuối tuần vui khỏe và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaSang thăm bạn thưởng thức thơ xướng, họa đều hay.
Trả lờiXóaChúc bạn cuối tuần hạnh phúc!
cám ơn bạn hiền ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và công việc được thuận lợi bạn nhé. Thân mến

XóaThăm chị,được thưởng thức thơ xướng họa rất hay.
Trả lờiXóaChúc chị cuối tuần an vui,sức khỏe và hạnh phúc !
Cám ơn Quỳnh ghé thăm và chia sẻ. Chúc em ngày mới vui khỏe và công việc như ý em nhé. Thân mến

XóaNay thơ hay qúa luôn Cô yêu ơi ! :x

Trả lờiXóaYến con sáng sớm thứ 7 chạy sang thăm Cô thưởng thức thơ xướng họa nhiều hay ! ( thích cí hình MH áo dài ở trên lắm lắm lun á Cô hihi)
Kính chúc Cô NL nhiều yêu qúy của con có tối thứ 7 ngọt ngào ,hạnh phúc dịu êm bên gia đình ạ . Vhụt chụtttt :-*:-*:-*:-*:x .
Cám ơn Yến bé bỏng của cô ghé thăm và chia sẻ. Chúc con ngày mới vui vẻ và hạnh phúc con nhé. Thương con nhiều

XóaMT sang thăm chị , đọc thơ xướng hoạ thật thích . Chủ nhật nhiều niềm vui , yêu thương chị nhé!
>
Trả lờiXóaCám ơn em gái Muc Tim ghé thăm và chia sẻ. Chúc em ngày mới vui vẻ và đong đầy đầy yêu thương em nhé. Thân mến

XóaXin sang thăm cô đọc thơ, chúc cô chủ nhật an vui
Trả lờiXóaCám ơn Tâm ghé thăm và chia sẻ. Chúc con ngày mới vui khỏe , an lành và hạnh phúc con nhé. Thân mến

XóaGhé thăm chị cảm nhận thơ . Chúc chị ngày sn vui
Trả lờiXóaCám ơn bạn ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn ngày mới an vui và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

Xóa