ĐỢI CHỜ
Lối cũ hồn say nhẹ gót bồng
Vòng tay sưởi ấm hỡi còn không
Khi xưa mộng ước thành loan phượng
Thuở ấy cùng nhau nghĩa vợ chồng
Kẻ bước chiều rơi thương bến đậu
Người về nắng đổ héo dòng sông
Ân tình đã gởi gieo sầu nhớ
Thổn thức đêm ngày dõi mắt trông..
LienNguyen 09/06/2016
BÀI HỌA
NÀNG THƠ
Nàng thơ thả bước nhẹ tay bồng
Níu gọn cung nguyền giữa khoảng không
Lấp lửng trăng ghì mơ nghĩa vợ
Tình tang dáng ủ mộng duyên chồng
Ninh Kiều gót ngọc chờ tin kẻ
Mỹ Khánh thân ngà đợi cửa sông
Đứng vọng chiều nghiêng Đà Nẵng trở
Sao mà vẫn biệt để người trông
Châu Khánh Duy
NGÓNG TRÔNG
Lòng say lối ước bước phiêu bồng
Bóng tối ngày qua lạnh quảng không
Gió lộng đường loan mơ đắp lớp
Trăng lồng lối phượng mộng xây chồng
Xa xôi vạn dặm non chờ nước
Cách biệt muôn trùng núi ngóng sông
Thánh thót sương rơi qua bến liễu
Mây về lãng đãng bóng hoài trông
GM.Nguyễn Đình Diệm 9.6.2016
Lòng say lối ước bước phiêu bồng
Bóng tối ngày qua lạnh quảng không
Gió lộng đường loan mơ đắp lớp
Trăng lồng lối phượng mộng xây chồng
Xa xôi vạn dặm non chờ nước
Cách biệt muôn trùng núi ngóng sông
Thánh thót sương rơi qua bến liễu
Mây về lãng đãng bóng hoài trông
GM.Nguyễn Đình Diệm 9.6.2016
GIÃ BIỆT
Chắc hẳn người xưa đã bế bồng
Con đàn cháu đúm lẽ nào không
Từ khi pháo nổ thuyền xa bến
Vẫn mãi lòng yêu buổi lấy chồng
Phú ước thơ thề quăng tận đáy
Trăng nguyền gió hẹn thả đầy sông
Thì thôi giã biệt tình xưa cũ
Kỷ niệm hoang tàn chẳng nữa trông
HANSY
sang đọc bài thơ, bài họa, Đợi Chờ rất hay
Trả lờiXóaNàng thơ vẫn đứng đợi chờ
Thổn thức đêm ngày vẫn đợi nhớ mong...
chúc bạn luôn vui nhiều nhé
Cám ơn bạn Tiến Trúc ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn luôn vui khỏe, an lành và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

Xóathăm chị gái đọc thơ họa hay
Trả lờiXóaChúc chị đón tết Đoan ngọ thật vui chị gái nhé ! (~_~)
Cám ơn em gái BD ghé thăm và chia sẻ. Chúc em Tết Đoan ngọ vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaChúc bạn luôn vui và luôn có thơ hay nhé!
Trả lờiXóaCám ơn bạn hiền ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn buổi tối ấm áp và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaGM GÓP VUI NHÉ.CHÚC ĐÊM AN LÀNH.MẾN
>
Trả lờiXóaNGÓNG TRÔNG
Lòng say lối ước bước phiêu bồng
Bóng tối ngày qua lạnh quảng không
Gió lộng đường loan mơ đắp lớp
Trăng lồng lối phượng mộng xây chồng
Xa xôi vạn dặm non chờ nước
Cách biệt muôn trùng núi ngóng sông
Sương rơi thánh thót qua bờ liễu
Lãng đãng sương về ảo bóng trông
GM.Nguyễn Đình Diệm 9.6.2016
NHỜ NLN SỬA LẠI HAI CÂU KẾT NHÉ
XóaThánh thót sương rơi qua bến liễu
Mây về lãng đãng bóng hoài trông
Lý do :Sai luật
Cảm ơn nhiều.
Cám ơn anh Minh họa bài thơ hay. Em đã sửa lại rồi anh ạ. Chúc anh buổi tối ấm áp và đong đầy hạnh phúc anh nhé. Thân mến

XóaLại nhờ NLN sửa giúp câu 2 từ"bóng tối " thành "Mộng lở"
XóaLý do :Trùng từ
Cảm ơn nhé.Mến
Em trai NB sang nhà chị đọc thơ hay lắm chị à ...Em chúc chị gái luôn an vui... sẽ có những bài thơ từ tâm hồn dành tặng cho đời nghe chị ! Thương mến.
Trả lờiXóaCám ơn em Nguyen Bao ghé sang và chia sẻ. Chúc em có nhiều niềm vui và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaEm ghẽ thăm chị được đọc những bài thơ xướng họa rất hay chị uii.
Trả lờiXóaEm chúc chị luôn an vui và hp chị iu mến nhé.
Cám ơn em gái Kim Thy ghé sang và chia sẻ. Chúc em luôn vui khỏe, an lành và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaDVD sang thăm nhà, được thưởng thức xướng họa thật hay!

Trả lờiXóaChúc NLN cuối tuần an lành!
Cám ơn bạn Đến ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn luôn vui vẻ và công việc được như ý bạn nhé. Thân mến

XóaEm chào chị! Em sang blog chị đọc thơ. Những bài thơ xướng họa đều hay!
Trả lờiXóaChị ơi, em mới vào blog nhưng mà em thấy trang của chị, phần "Danh sách Blog " khá dài, có blog mới đăng bài, có blog bỏ lâu rồi,... không biết chị nhìn có dễ không, nếu khó nhìn thì chị chị có thể làm như sau cho gọn, đẹp, tiện lợi :
1. Chị đăng nhập rồi thì nhìn phía dưới cuối " Danh sách blog của tôi" có hình cái búa và cái cờ lê, nhấp vào nó.
2. Vào mục Sắp xếp, chị chọn CẬP NHẬT GẦN ĐÂY NHẤT. Như vậy chị sẽ dễ dàng biết ai mới đăng bài, nhìn rất dễ vì ai mới đăng bài thì sẽ hiện ra lên đầu danh sách.
3. Nếu muốn gọn, chị chọn HIỂN THỊ 5 blog. Nó sẽ gọn, đẹp. Khi muốn xem hết danh sách chị chỉ việc nhấp vào dòng chữ HIỂN THỊ là thấy hết.
4. Cuối cùng chọn LƯU
Thế là xong
Mới vào blog mà em góp ý như vậy, nếu không thích, chị bỏ quá cho em nhé,tại em muốn chị dễ dàng xem đó mà, đỡ mỏi mắt, dành thời gian dù ít thôi để nghĩ ra áng thơ hay, hii. Em cũng xin chị đừng vì góp ý này của em mà bỏ làm thơ, bỏ blog nha chị, em nói trước vì em sợ chị buồn!
Em chúc chị ngày mới có nhiều niềm vui ạ!
Cám ơn em ghé thăm và góp ý kiến hay. Chúc em luôn vui khỏe, an lành và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaBài thơ hay chị ạ
chị trà thanh thản !
Trả lờiXóaCám ơn em HP ghé sang và chia sẻ. Chúc em buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaND sang thăm cùng chia sẻ những bài xướng họa thật hay,chúc sức khỏe và chúc buổi trưa an nhiên chị gái Ngọc Liên nhé!iu chị.....nhiều.

Trả lờiXóaCám ơn em gái ngọc Dung ghé thăm và chia sẻ. Chúc em luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc em iu..nhé. Thân mến

XóaTuệ ghé thăm chị iu đọc thơ hay .Luôn vui chị iu nhé !

Trả lờiXóaCám ơn em gái Gia Tuệ ghé thăm và chia sẻ. Chúc em buổi tối ấm áp và hạnh phúc em iu..nhé. Thân mến

XóaCon sang thăm cô ạ ;) đọc thơ hay ! Chúc cô vui khoẻ
Trả lờiXóaCám ơn con ghé thăm và chia sẻ. Chúc con cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc con nhé. Thân mến

XóaVào thăm chị luôn được đọc những bài thơ thật hay.
Trả lờiXóaChiều cuối tuần chúc chị vui và an nhiên nhé!
Cám ơn em gái Cỏ May ghé thăm và chia sẻ. Chúc em ngày mới vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaEm sang thăm chị và đọc thơ xướng họa hay.
Trả lờiXóaChúc chị nhiều vui và sức khỏe !
Cám ơn Quỳnh ghé thăm và chia sẻ. Chúc em ngày mới vui vẻ và công việc như ý em nhé. Thân mến
>
XóaThơ xướng họa thật hay.Chúc bạn vui khỏe !
Trả lờiXóaCám ơn bạn mới ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn luôn vui khỏe, an lành và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

Xóa