Thứ Hai, 4 tháng 4, 2016

Tình ảo


 


TÌNH ẢO 
( Ngũ độ thanh)

Bình minh hé rạng cõi chân trời
Én lượn bay vòng khẽ tỉnh nơi
Mảnh nắng vô hình thương vẫy gọi
Làn thu bóng ảo đợi đang mời
Ân tình đã định quen hoài nản
ý trải không chờ lặng vẫn chơi
Thiết nghĩ đi tìm duyên mộng tưởng
Là như cảnh sống thật trên đời..
LienNguyen 17/03/2016




BÀI XƯỚNG
TÌNH THƠ CHỐN ẢO
(Ngũ độ thanh)

Trầm hương phảng phất lựng mây trời
Thả những con từ lộng khắp nơi
Hữu hảo vui vầy trao tiếng hẹn
Vườn thơ tấp nập gửi thư mời
Cùng anh xướng họa chân tình gởi
Với chị trau dồi biển ngữ chơi
Cõi ảo mà sao nhiều thú vị
Còn hơn cảnh sống thật trên đời
HCQ


BÀI HỌA
TÌNH THƠ CHỐN ẢO
(Ngũ độ thanh)

Thơ này gởi bạn bốn phương trời
Úc, Mỹ, Hàn, Anh, đủ mọi nơi
Chị đã đăng bài đưa thiếp hỏi
Anh vừa viết luận trả thư mời
Muôn vàn ý đẹp cùng trao đổi
Vạn mớ lời hay để ngẫm chơi
Kết nghĩa chân thành trong mạng ảo
Tình yêu bỗng nở bước ra đời
5/4/2016
Đỗ Xuân Đào



10 nhận xét:

  1. Em gái được tem vàng hai bài đối họa thật hay,chúc mừng và chúc đêm an vui chị Ngọc Liên nhé!iu chị.....nhiều.

    http://www.goktepeliler.com/vt22/images/577damla.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em gái Ngọc Dung ghé sang và chia sẻ. Chúc em ngày mới vui vẻ và công việc như ý em nhé. Thân mến
      https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2016/03/tulip-26.gif

      Xóa
  2. Thăm bạn đọc thơ đã Chúc bạn đêm ngủ ngon, mơ đệp!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn hiền ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và đong đầy yêu thương bạn nhé. Thân mến
      https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2016/03/145921243078171-3.gif

      Xóa
  3. Sang gửi bài họa cùng bạn nè:
    TÌNH THƠ CHỐN ẢO
    (Ngũ độ thanh)

    Trầm hương phảng phất lựng mây trời
    Thả những con từ lộng khắp nơi
    Hữu hảo vui vầy trao tiếng hẹn
    Vườn thơ tấp nập gửi thư mời
    Cùng anh xướng họa chân tình gởi
    Với chị trau dồi biển ngữ chơi
    Cõi ảo mà sao nhiều thú vị
    Còn hơn cảnh sống thật trên đời
    HCQ

    TÌNH THƠ CHỐN ẢO
    (Ngũ độ thanh)

    Thơ này gởi bạn bốn phương trời
    Úc, Mỹ, Hàn, Anh, đủ mọi nơi
    Chị đã đăng bài đưa thiếp hỏi
    Anh vừa viết luận trả thư mời
    Muôn vàn ý đẹp cùng trao đổi
    Vạn mớ lời hay để ngẫm chơi
    Kết nghĩa chân thành trong mạng ảo
    Tình yêu bỗng nở bước ra đời
    5/4/2016
    Đỗ Xuân Đào
    Chúc bạn hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn hiền họa bài thơ hay lắm. Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
      https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2016/03/trc3a0.gif

      Xóa

  4. Thiết nghĩ đi tìm duyên mộng tưởng
    Là như cảnh sống thật trên đời...

    ... !

    Đáng suy nghĩ chị ạ .
    ... ...


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn luôn vui khỏe, an lành và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
      https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2016/03/59-1-7.gif

      Xóa
  5. Em mến chào chị NL.
    những bài thơ xướng họa hay lắm chị, em ghé thăm, chúc chị gái
    luôn có nhìu niềm vui và hp chị iu iu thương nhé.
    https://lh6.googleusercontent.com/-xy1S-Q_c0T4/VCCqRm2Pk4I/AAAAAAAAAX8/ysvhs0DnFPc/w346-h277-no/Hinh-dong-dep-14.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em gái ghé thăm và chia sẻ. Chúc em ngày mới vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến
      https://i0.wp.com/img15.hostingpics.net/pics/647449wwwtvnhu23080a2ca11d0268ca578dc98972fef1.gif

      Xóa

:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

 @ Hướng dẫn viết nhận xét:
 - Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
 - Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
 * Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *