MỘT THOÁNG NGÀY XƯA
(Ngũ độ thanh)
Nát mảnh trăng buồn vỡ mộng không
Lòng trao đã gởi áng thơ hồng
Bao mùa lá rụng chờ khung cửa
Những buổi thu tàn đợi bến sông
Khoảnh khắc ngày xưa mờ mực thẫm
Thời gian thuở trước đượm hương nồng
Ân tình rộng mở thề son sắt
Để lại trên đời mãi ngóng trông..
LienNguyen 18/04/2016
BÀI HỌA
ĐÊM BUỒN
(Ngũ độ thanh)
Đêm buồn thả mộng giữa trời không
Vỡ mảnh tình riêng nhạt má hồng
Huyễn ảnh ngày nao hờn bóng nguyệt
Manh thuyền thuở ấy tủi dòng sông
Đang cùng đắng rượu say hồn lẻ
Chợt đã tàn canh tỉnh giấc nồng
Đỏ bụi thời gian mờ viễn xứ
Mơ về chốn cũ ngậm ngùi trông !
Nguyễn Gia Khanh
HOANG TÌNH
(Ngũ độ thanh)
Vàng trăng kỷ niệm có còn không
Chắc đã tàn theo buổi vợi hồng
Mới thuở chung nguyền bên quãng mộng
Sao giờ cách thệ bởi dòng sông
Làm cho gối lẻ sầu trơ bạc
Cũng khiến hồn đơn tủi nhạt nồng
Giữa nẻo hoang tình ôi xám xịt
Đâu nào diễm ái để hoài trông
HANSY
MÃI GIẤC MƠ NỒNG
(Ngũ độ thanh)
Đem ngàn kỉ niệm ướm tầng không
Để mãi về sau được ấm nồng
Mỗi tối đôi mình ôm bệ cửa
Bao chiều lũ trẻ dạo triền sông
Nhà tranh vẫn chứa chan tình ngọt
Nhẫn cỏ còn ngan ngát nụ hồng
Nghĩa mặn muôn đời không đổi dấu
Cho người cõi thế phải thầm trông
HCQ
BÓNG HOÀI TRÔNG
(Ngủ độ Thanh)
Hiên buồn lặng lẽ ngắm trời không
Trở mối tơ duyên lỡ phận hồng
Hồi nhớ tay cầm bên nẻo mộng
Lưu thời chân dạo dưới bờ sông
Thong dong dạ trãi chung tình thắm
Óng ả lòng say hợp ái nồng
Ước nguyện trăm năm chừ ảo khói
Phương trời mù mịt bóng hoài trông
GM.Nguyễn Đình Diệm
(Ngủ độ Thanh)
Hiên buồn lặng lẽ ngắm trời không
Trở mối tơ duyên lỡ phận hồng
Hồi nhớ tay cầm bên nẻo mộng
Lưu thời chân dạo dưới bờ sông
Thong dong dạ trãi chung tình thắm
Óng ả lòng say hợp ái nồng
Ước nguyện trăm năm chừ ảo khói
Phương trời mù mịt bóng hoài trông
GM.Nguyễn Đình Diệm
VÔ ĐỀ
(Ngũ độ thanh)
Ân tình vụn vỡ hỏi buồn không
Những thuở kề vai ái mặn nồng
Mỗi buổi nhìn trăng hòa giấc mộng
Bao ngày ngắm nguyệt tỏ dòng sông
Giờ đây hận tủi hoài đơn bóng
Kỉ niệm sầu đau mãi dáng hồng
Muốn giũ niềm riêng ngoài biển rộng
Cho lòng chẳng vướng sự chờ trông
TTHK
HƯƠNG VỊ NGÀY XƯA
(Bát Vị Hương, Sắc Thái)
Cay vì mắt Đỏ giữa đời không
Viễn cảnh trần ai Đắng lệ Hồng
Biển Mặn ru hồn loang nghĩa Trắng
Chua tình Tím mộng phủ đầy sông
Còn đây nỗi nhớ vàng Môi Ngọt
Cũng bởi miền yêu Xám rượu Nồng
Lạnh góc The phòng Lam cõi ảo
Mơ Huyền đã Nhạt ánh chờ trông!
Nguyễn Hoài Bảo Thi
Thăm bạn mở hàng bài mới.
bạn đêm ngủ ngon, mơ đẹp!
Trả lờiXóaCám ơn bạn hiền ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaEm sang thăm chị, đọc thơ Ngũ độ thanh thạt thích.
Trả lờiXóaChúc chị đêm an lành.
Cám ơn em TYV ghé sang và chia sẻ. Chúc em buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến
>
XóaNGK xin góp họa:
Trả lờiXóaĐÊM BUỒN
(Ngũ độ thanh)
Đêm buồn thả mộng giữa trời không
Vỡ mảnh tình riêng nhạt má hồng
Huyễn ảnh ngày nao hờn bóng nguyệt
Manh thuyền thuở ấy tủi dòng sông
Đang cùng đắng rượu say hồn lẻ
Chợt đã tàn canh tỉnh giấc nồng
Đỏ bụi thời gian mờ viễn xứ
Mơ về chốn cũ ngậm ngùi trông !
Nguyễn Gia Khanh
Cám ơn bạn ghé sang và họa bài thơ hay . Mình đem lên trang đầu bạn nhé. Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc . Thân mến

XóaYến con sang thăm Cô yẽu đọc bài thơ hay nhưng buồn man mác !
.

Trả lờiXóa" Ân tình rộng mở thề son sắt
Để lại trên đời mãi ngóng trông.." híc híc
Kính chúc Cô yêu qúy của con một ngày thật tốt lành và dạt dào cảm xúc cho Thơ ạ ! Chụt chụt Cô yêu :-*:-*:-*:x
Cám ơn Yến bé bỏng của cô đã ghé thăm và chia sẻ những dòng chữ đáng yêu. Chúc con luôn trẻ đẹp và đong đầy yêu thương con nhé. Thương con nhiều

XóaDVD sang thăm, thưởng thức xướng - họa ngũ độ thanh thật hay!

Trả lờiXóaChúc NLN an lành!
Cám ơn bạn Đến ghé sang và chia sẻ. Chúc bạn luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaND sang thăm chị cùng bài thơ hay,chúc mừng và chúc buổi trưa an nhiên chị gái Ngọc Liên nhé!iu chị.....

Trả lờiXóaCám ơn em gái ghé thăm và chia sẻ. Chúc em buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaNhà chị gái đẹp, thơ thật hay

Trả lờiXóaChúc chị vui khỏe bình an nhé ! (~_~)
Cám ơn em gái BD ghé sang và chia sẻ. Chúc em luôn vui vẻ và đong đầy yêu thương em nhé. Thân mến

XóaSang thăm chị,em đã chuyển blog đến địa chỉ mới:
Trả lờiXóahttp://lylang.blogspot.com/
Em còn đang bận,chưa họa cùng chị được.
Chúc chị an vui !
Cám ơn em ghé thăm. Chị sẽ chuyển sang địa chỉ mới của em . Chúc em ngày mới vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaGM GÓP HỌA CÙNG NLN NHÉ.CHÚC AN LÀNH .MẾN
Trả lờiXóaBÓNG HOÀI TRÔNG
(Ngủ độ Thanh)
Hiên buồn lặng lẽ ngắm trời không
Trở mối tơ duyên lỡ má hồng
Nhớ buổi tay cầm bên nẻo mộng
Mơ thời chân dạo dưới bờ sông
Thong dong dạ trãi chung tình thắm
Óng ả lòng say hợp ái nồng
Ước nguyện trăm năm chừ ảo khói
Phương trời mù mịt bóng hoài trông
GM.Nguyễn Đình Diệm
Cám ơn anh Minh ghé thăm và họa bài thơ hay lắm. Em đem lên trang đầu nhe. Chúc anh ngày mới vui khỏe và hạnh phúc anh nhé. Thân mến

XóaNhờ NLN sửa giúp câu 2 thành
Trả lờiXóaTrở mối tơ duyên lỡ phận hồng.
Cảm ơn
Em đã sửa rồi anh ạ..Chúc anh ngày mới vui vẻ anh nhé. Thân mến
XóaCám ơn em HP ghé sang và chia sẻ. Chúc em ngày mới nhiều niềm vui và đong đầy hạnh phúc em nhé. Thân mến

Trả lờiXóaLẠI NHỜ nln SỬA GIÚP LẠI BÀI CHO ĐÚNG NĐT NHA
Trả lờiXóaCẨU VÀ 4 SỬA LẠI LÀ
- Hồi nhớ tay cầm bên nẻo mộng
Lưu thời chân dạo dưới bờ sông
cẢM ƠN NHIỀU
Dạ em sửa lại rồi ạ
XóaEm sang thăm ,chúc chị ngày mới tốt lành vui khỏe hp ngọt ngào nhé chị yêu !

Trả lờiXóaCám ơn em gái HN ghé thăm và chia sẻ. Chúc em cuối tuần vui khỏe và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaNgày mới an vui chị nhé!

Trả lờiXóaCám ơn bạn ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn nhiều niềm vui và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaGhé thăm chủ nhà. Chúc ngày mới vui thật nhiều!
>
Trả lờiXóaCám ơn bạn Phu Đoan ghé thăm và chia sẻ . Chúc bạn buổi tối ấm áp và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

Xóa
áng thơ đường thật tuyệt ghê ,
Trả lờiXóaĐọc xong suy ngẫm lại thấy mê ,
Chúc bạn cảm hứng dâng trào nhé !
Ý lời vần điệu thật miễn chê .
Cám ơn bạn ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn buổi tối ấm áp và đong đầy yêu thương bạn nhé. Thân mến
>
XóaEm ghé thăm ,đọc thơ Đường-Ngũ độ thanh-các anh chị xướng,họa thiệt là hay .Chúc chị một tối vui vẻ,hp nhé chị Ngọc Liên Nguyên.Đêm ngon giấc chị nhé .
>
Trả lờiXóaCám ơn em gái SonCa ghé thăm và chia sẻ. Chúc em buổi tối ấm áp và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaThơ hay và buồn.

Trả lờiXóaCám ơn bạn Lan Huệ ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

Xóathơ hay, nhẹ nhàng, thấm buồn chị ạ

Trả lờiXóaem chúc chị ngày cuối tuần vui khỏe và Hp ạ
Cám ơn em gái NN ghé thăm và chia sẻ. Chúc em ngày mới vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaDạ, TT cám ơn Cô Liên đến thăm em....1 ngày mới bình an Cô Liên nha.
Trả lờiXóaCám ơn Trang ghé thăm và chia sẻ. Chúc em ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc em nhé. Thân mến
>
XóaThơ Ngũ độ thanh thật hay nhưng em chẳng biết họa, chỉ sang thăm chị chút rồi về.
Trả lờiXóaEm chúc chị luôn vui khỏe và dạt dào hồn thơ nhé !
Cám ơn em gái HPS ghé thăm và chia sẻ. Chúc em ngày mới vui vẻ và đong đầy yêu thương em nhé. Thân mến

Xóa
em ghé thăm chị đọc thơ hay ạ,chúc chị iu luôn vui khỏe nhé. Thương
Trả lờiXóaCám ơn em gái Gia Tuệ ghé thăm và chia sẻ. Chúc em luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaChúc chị tuần mới tràn đầy niềm vui...
Trả lờiXóaCám ơn em Nguyên..ghé thăm và chia sẻ. Chúc em ngày mới vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến.

XóaEm sang thăm ,chúc chị tuần mới vui khỏe nhiều may mắn nhé chị iêu !

Trả lờiXóa