Anh đi giữa mùa sương rơi gió lạnh
Bỏ lại đây bao nỗi nhớ muộn màng
Chút tình hờ đen trắng cũng bàng hoàng
Hoàng hôn xuống nước mắt sao trống rỗng
Bỏ lại đây bao nỗi nhớ muộn màng
Chút tình hờ đen trắng cũng bàng hoàng
Hoàng hôn xuống nước mắt sao trống rỗng
Ưu tư đó sao u hoài mãi đọng
Vết tình sầu còn vương vấn chưa phai
Dĩ vãng buồn bao trầm nỗi đắng cay
Đời mặn đắng biết ai sao bội bạc
Vết tình sầu còn vương vấn chưa phai
Dĩ vãng buồn bao trầm nỗi đắng cay
Đời mặn đắng biết ai sao bội bạc
Cuộc tình ấy trong niềm đau chua chát
Hoài vọng một thời đàn đứt phiếm dây
Chân bước đi lảo đảo như người say
Ngày tháng cũ hắt hiu hoài nỗi nhớ…
Hoài vọng một thời đàn đứt phiếm dây
Chân bước đi lảo đảo như người say
Ngày tháng cũ hắt hiu hoài nỗi nhớ…
9/1/2014
Anh đi đâu khi tình đang nỡ dở
Trả lờiXóaCho đông mùa lùa gió rét căm căm
Bao nỗi nhớ bây giờ trường tồn cùng tháng năm
Mà ngấm lạnh âm thầm tình se sắt
.
Anh đã đi tình rời miền khuất mặt
Em bàng hoàng vì dấu tình chẳng phai
Mỗi hôn hoàng em lại đếm u hoài
Rồi tâm yêu cứ trượt chiều hoang vắng
.
Này anh hỡi sao để tình thinh lặng
Hạ cung tình trầm nốt ân nghĩa lòng
Lối bước về sỏi đá đỡ long đong
Ngày đã qua mà buồn ơi hoang hóa ...............
.
Ngày mới vui vẻ nhé -Nguyễn Liên ơi
Cám ơn bạn MINH LÊ ghé thăm và tặng bài thơ hay lắm. Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaTình dang dở cho tim ai máu ứa
XóaMột trời yêu thương nhớ bỗng hư không
Thổn thức lòng chất chứa mấy sầu đong
Hồn phiêu lãng trên dòng sông vô định
Cả thế giới như chìm trong thinh lặng
Gió vật vờ cô quạnh cả hoàng hôn
Dõi xa xăm bằng ánh mắt vô hồn
Trong hoang lanh chập chờn hư ảo
Chẳng khi mô tim ta lành vế sẹo
Để trở về với ngày tháng vô tư
Thôi cũng đành khép cửa trước tàn thu
Để đưa tiễn một cuộc tình khờ dại
Thăm Ngọc Liên và nối thơ cùng bạn nè. Bài thơ của bạn chứa đựng nỗi sầu ly biệt làm mình nổi hứng hòa theo đó.
Chào và chúc bạn thân yêu luôn vui nha
Cám ơn bạn SONG THU ghé thăm và họa bài thơ hay quá.. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaHello dear Lien ... Nice Poem and post

Trả lờiXóaHave a wonderful day my dear friend
Hello Dasha ! Thank you so much. Have a good afternoon ! My dear friend

XóaChị gái lại tương tư rồi

Trả lờiXóaChúc chị ngày mới tràn đầy niềm vui (~_~)
Cám ơn em BD ghé thăm chị . Chúc em luôn vui khõe, an lành và hạnh phúc em nhé. Thân mến

Xóa
tư đó sao u hoài mãi đọng
Trả lờiXóaVết tình sầu còn vương vấn chưa phai
Dĩ vãng buồn bao trầm nỗi đắng cay
Đời mặn đắng biết ai sao bội bạc
Thật thích chị ạ, mời chị cafe!
Cám ơn em HP ghé thăm. Chúc em luôn vui khõe và yên bình em nhé. Thân mến

Xóasang thăm đọc bài thơ phôi pha
Trả lờiXóachia sẻ nỗi người đi kẻ ở
để lại một cuộc tình dang dở...
chúc bạn luôn vui khỏe
Cám ơn bạn TIEN TRUC ghé thăm và tặng bốn câu thơ hay. Chúc bạn luôn vui khõe và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaBài thơ buồn lắm bạn ơi
Trả lờiXóanhưng buồn một chút để rồi làm thơ
Thơ xong ta nở miệng cười
bời vì ta có bài thơ tuyệt vơi
====
chúc bạn đêm vui khỏe và HP
Cám ơn bạn ghé thăm. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

Trả lờiXóabài thơ thật nhiều tình cảm hay lắm bạn ạ ...
Trả lờiXóaCám ơn bạn NHAMY ghé thăm. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaXin chúc Ngọc Liên luôn hạnh phúc!
Trả lờiXóaCám ơn bạn Xuân Đào ghé thăm. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và yên bình bạn nhé. Thân mến

XóaTình rơi xuống lạnh phím đàn

Trả lờiXóaTừng giọt ướt đẫm ngỡ ngàng âm thanh
Em về gom lại ngày xanh
Gieo lên nắng muộn trên cành phôi pha.
...
Cám ơn bạn DUY PHAN ghé thăm và tặng bốn câu thơ hay. Chúc bạn buổi tối ấm áp và hạnh phúc ban nhé. Thân mến

XóaNN sang thăm bạn nè
Trả lờiXóavậy là bạn có 2 ngôi nhà đẹp
rất nhiều thơ hay
nhiều hình anh dễ thương
chúc bạn ngày nghỉ yêu thương nhé
Cám ơn bạn NIEM TIN ghé thăm và chia sẻ những tình cảm thân thương. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc ban nhé. Thân mến

XóaXa nơi ấy em hỏi anh có nhớ
Trả lờiXóaMột miền quê một nỗi nhớ lệ nhòa ................
..........
Thăm bạn nè -chúc thứ abyr vui vui nhé -Ngọc Liên -
Cám ơn bạn MINH LÊ ghé thăm và tặng hai câu thơ thân thương. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaNay con khỏe , lại vi vu rồi sang thăm Cô ! Thơ cô của con bao giờ cũng dạt dào tình cảm và hay...chuyện tình buồn nên tình thiên thu mãi nhớ phải kh Cô !? Kính chúc Cô ngày chủ nhật bình an và ma mắn ạ ! :-* :x
Trả lờiXóaCám ơn Jessica ghé thăm cô và chia sẻ những tình cảm thân thương với cô. Chúc con chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc con nhé. Thân mến

XóaTình buồn ta nhớ ta thương
Trả lờiXóaBiết người nơi ấy còn vương chút gì?
Vương, không thì cũng kệ đi
Ta buồn, ta viết thơ thi đỡ buồn
Ngoài kia trời vẫn mưa tuôn
Lòng buồn đâu dễ chỉ buông một lần
Đã sinh ra chốn cõi trần
Tình xưa, nghĩa cũ...củng cần nhớ nhau...?
.
Thăm bạn, đọc bài thơ buồn và rất hay...
Chúc bạn ngày chủ nhật vui nhiều bạn nhé.