Làn nước chảy xuôi dòng trong buổi sớm![tai-anh-dong-hoa-hong-xanh (15)](https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2014/10/tai-anh-dong-hoa-hong-xanh-15.gif?w=640)
Tấm chân tình nguội lạnh lệ trái ngang
Trong dư âm một tia nắng hoang mang
Đi nốt lại con đường tình vụt tắt
![tai-anh-dong-hoa-hong-xanh (15)](https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2014/10/tai-anh-dong-hoa-hong-xanh-15.gif?w=640)
Tấm chân tình nguội lạnh lệ trái ngang
Trong dư âm một tia nắng hoang mang
Đi nốt lại con đường tình vụt tắt
Gió có thổi hai cuộc đời chia cắt
Mưa có về thêm hư ảo trong mơ
Biển chia ly sóng gió lại hững hờ
Thêm quyến luyến bước chân mình quay lại
Mưa có về thêm hư ảo trong mơ
Biển chia ly sóng gió lại hững hờ
Thêm quyến luyến bước chân mình quay lại
Em có sầu – phút giây buồn khắc khoải
Thuở đam mê gợi nhớ vọng xa dần
Bao năm dài lẻ bóng kiếp độc thân
Bình yên ấy – một thoáng dài vời vợi
Thuở đam mê gợi nhớ vọng xa dần
Bao năm dài lẻ bóng kiếp độc thân
Bình yên ấy – một thoáng dài vời vợi
Tiếng mưa ngâu ôi mái tranh còn đợi
Thăm thẳm chiều vàng đường vắng mông mênh
Chút tình buồn trôi giữa sóng lênh đênh
Cơn đau ấy vẫn còn trong hoài niệm…
Thăm thẳm chiều vàng đường vắng mông mênh
Chút tình buồn trôi giữa sóng lênh đênh
Cơn đau ấy vẫn còn trong hoài niệm…
Em có sầu – phút giây buồn khắc khoải
Trả lờiXóaThuở đam mê gợi nhớ vọng xa dần
Bao năm dài lẽ bóng kiếp độc thân
Bình yên ấy – một thoáng dài vời vợi
THƠ THẬT BUỒN NHƯNG ĐỌC RẤT LÔI CUỐN. EM CHÚC CHỊ VUI Ạ!
Cám ơn em HP ghé thăm. Chúc em buổi tối ấm áp và đong đầy yêu thương em nhé.
Xóahttp://i222.photobucket.com/albums/dd319/emerald1927/Decorated%20images/1709673702_c71321f085.jpg
sang thăm đọc bài HOÀI NIỆM
Trả lờiXóathật hay ....
chúc bạn luôn vui
Cám ơn bạn TIẾN TRÚC ghé thăm mình. Chúc bạn buổi tối ấm áp và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
Xóahttp://i712.photobucket.com/albums/ww123/deborahbowman/04%20Night%20-%20Evening/Eve-4.gif
Chị gái lại hoài niệm rồi
Trả lờiXóaMột thời xưa cũ thân thương mãi tình (~_~)
Chúc chị gái vui khỏe thơ hay nhé !
http://i.imgur.com/fwDwPXW.gif
Cám ơn em Bạch Dương ghé thăm . Chúc em gái luôn vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến
Xóahttp://i288.photobucket.com/albums/ll175/areb_album/Animation5GoodEvening252521252521.gif
Thơ bạn thật hay.
Trả lờiXóa"Tiếng mưa ngâu ôi mái tranh còn đợi
Thăm thẳm chiều vàng đường vắng mông mênh
Chút tình buồn trôi giữa sóng lênh đênh
Cơn đau ấy vẫn còn trong hoài niệm…"
Chúc bạn đêm vui và hP nhé
http://file.vforum.vn/hinh/2013/4/hinh-hoa-lan-2.jpg
Cám ơn bạn NIỀM TIN ghé thăm. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
Xóahttp://img1.123tagged.com/en/goodday/280.gif
Hello dear Lien ...
Trả lờiXóaHave a beautiful week.
[img]http://images.fineartamerica.com/images-medium-large-5/young-woman-in-orange-dress-flying-in-the-wind-at-sea-shore-oleksiy-maksymenko.jpg[/img]
Hello Dasha. Thank you so much. Have a good day ! My dear friend
Xóahttp://img1.123tagged.com/en/goodday/8.gif
Chiều hoải hoang em...miền vắng
Trả lờiXóaThu vẫn gầy tình lặng lệ đắng môi
Hoài niệm xưa một thuở đã vỡ rồi
Nghiêng dấu nhớ mồ côi nghe đông lạnh....
------------
HT thăm chị. Đọc thơ man mác buồn. Chiều vui vui chị nhe !
Cám ơn em Hoa Tím Buồn ghé thăm và tặng bốn câu thơ hay . Chúc em buổi tối ấm áp và hạnh phúc đong đầy em nhé. Thân mến
Xóahttp://img1.sendscraps.com/se/019/089.jpg
Đêm sương rơi trên phím đàn ngày cũ
Trả lờiXóaGió hát lưng trời gợi nhớ xa xăm
Người đi biền biệt tháng năm
Mưa reo hoài niệm âm thầm chốn xưa.
...
http://img2.blog.zdn.vn/38320026.jpg
Cám ơn bạn DUY PHAN ghé thăm và chia sẻ bốn câu thơ hay . Chúc bạn ngày mới tốt đẹp và yên bình bạn nhé. Thân mến
Trả lờiXóahttp://www.scrapsmp3.com/images/have_nice_day/clorful-day.jpg
Em sang thăm chị, blog em bị lỗi mấy tuần nay mà em sửa hoài chưa được chị ơi.
Trả lờiXóaMặc dù khi đăng bài em có nhấp chia sẻ trên Google+ nhưng khg biết sao nó khg hiện bài mới bên blog bạn và lời comment trong blog bây giờ giống bên FB quá.
Khi sang bên em, chị nhấp vào tiêu đề MỘT THỜI ÁO TRẮNG thì sẽ đến bài mới chị nhé.
Chúc chị ngày mới vui nhiều.
(Hẹn chị khi khác em hoạ thơ chị nhé)
Cám ơn em Thu Yen Vu ghé thăm chị . Chúc em ngày mới vui vẻ và mọi điều tốt lành em nhé. Thân mến
Xóahttp://img1.sendscraps.com/se/090/001.jpg
Hoài niệm là chi nữa em ơi
Trả lờiXóaThu tàn đông đến dạ chơi vơi
Người đi muôn nẻo lòng tê tái
Sầu não buồn vương dạ bồi hồi
Cám ơn anh Ngọc Dung ghé thăm và chia sẻ bốn câu thơ hay . Chúc anh ngày mới vui khõe và hạnh phúc anh nhé. Thân mến
Xóahttp://img1.sendscraps.com/se/090/006.gif
Dung sang thăm chị gái,đọc thơ chị lúc nào cũng nhẹ nhàng,man mác và dịu dàng,chúc sức khỏe và chúc chị luôn có nhiều cảm xúc sáng tác để mọi người cùng thưởng thức,trưa yên ả chị nha.
Trả lờiXóaCám ơn em Ngọc Dung ghé thăm chị. Chúc em buổi chiều vui vẻ và mọi việc tốt đẹp em nhé. Thân mến
Trả lờiXóahttp://img1.sendscraps.com/se/004/015.gif
Lòng buồn trải suốt trang thơ
Trả lờiXóaThấm vào câu chữ làm ngơ ngẩn sầu
Đơn côi gieo một niềm đau
Tình ai xa xót thêm rầu tình ta
Ước gì ta được tan hòa
Trong em cho vợi năm xa tháng buồn.
ST thăm bạn , đọc thơ thấy buồn giăng giăng, sầu miên man nên nối cùng bạn vài lời chia sẻ đây. Chúc bạn vui và làm nhiều thơ hay như vầy nha
Cám ơn bạn Song Thu ghé thăm và chia sẻ bài thơ thật hay. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ và an lành , hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
Xóahttp://www.desicomments.com/dc3/05/253952/2539521.jpg
Xin đừng buồn nữa người ơi
Trả lờiXóaKỷ niệm xưa hãy thả trôi theo dòng
Luyến lưu chi để bận lòng
Lửa trong tim vẫn còn hồng khát khao !
Hihi... Em lúc nào cũng ghé thăm lúc chị ngon giấc rùi.Mộng đẹp nha chị ui !
Cám ơn em Hương phù Sa ghé thăm chị và tặng bốn câu thơ hay. Chúc em cuối tuần vui vẻ và công việc thuận lợi em nhé. Thân mến
Xóahttp://www.desicomments.com/dc3/05/247042/2470421.jpg
MT sang thăm chị , đọc bài thơ thật hay ... Cuối tuần vui vẻ , hp thật nhiều chị nhé !
Trả lờiXóahttp://nymphea.n.y.pic.centerblog.net/5902f389.gif
Cám ơn Mực Tím ghé thăm chị. Chúc em cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến
Xóahttp://www.desicomments.com/dc3/05/237618/237618.gif
Chút tình buồn trôi giữa sóng lênh đênh
Trả lờiXóaCơn đau ấy vẫn còn trong hoài niệm…
Chỉ là hoài niệm thôi...nhưng vẫn buồn bạn nhỉ?
Chúc bạn luôn có thơ hay.
http://www.allgraphics123.com/graphics/good-morning/good-morning57.gif
Cám ơn bạn LAN HUỆ ghé thăm. Chúc bạn ngày chủ nhật thư giản và yên bình bạn nhé. Thân mến
Xóahttp://www.tumblr18.com/t18/2013/12/Delicious-super-sunday.gif
NN sang thăm bạn
Trả lờiXóaChiều cuối tuần vui nhé bạn ơi
http://static.giadinhphoto.com/uploads/contestphoto/vn/2013/December/195-sum-hop-thumb1-9862-F_p.jpg
Cám ơn bạn NIỀM TIN ghé thăm và tặng hoa đẹp quá. Chúc bạn chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
Xóahttp://www.tumblr18.com/t18/2013/12/Sweet-sunday.gif
Nhà bạn nhiều hoa đẹp
Trả lờiXóatui năm nay 62 tuổi
hỏi nhỏ bạn bao nhiêu tuổi
cuộc sống có đủ đầy ........
trông bạn rất phúc hậu có duyên tri thức...
để gặp nhau đọc thơ ... nói năng cho dễ sưng hô ...
giao tiếp vui hơn hihiiiiiii
chúc bạn vui bên dàn hoa nở đẹp
Cám ơn bạn TIEN TRUC ghé thăm . Mình bằng tuổi nhau vậy gọi nhau bằng bạn nhe. Chúc bạn nhiều niềm vui và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
Xóahttp://www.pictures88.com/p/tuesday/tuesday_021.gif