Thứ Hai, 2 tháng 6, 2014

Bên bờ nỗi nhớ

Ta cố quên đi trong ngàn nỗi nhớ
Dẫu biết rằng có được chẳng là baohoaphudung
Mộng tương tư hòa quyện giấc chiêm bao
Hoàng hôn phủ lặng nhìn sao trống vắng
Hương trầm bỗng cung đàn im sầu lắng
Quãng đường dài còn đầy dẫy chông gai
Thời gian buồn là bao nỗi đắng cay
Ngày hạnh ngộ phai mờ màu giấy trắng
Cành hoa nhỏ em thường hay gởi tặng
Đóa phù dung hồng nhạt giống tình ta
Hoa đã tàn héo úa phút rời xa
Giòng kỷ niệm chan hòa trong nước mắt
Nay vĩnh viễn như chưa hề gặp mặt
Lỡ cuộc tình biết còn thấy với nhau
Duyên mộng thường như tờ giấy trắng phau
Trang nhật ký khắc ghi ..lần sau cuối..
signature_2



tranhve1

4 nhận xét:

  1. http://img.viennam.vn/Sites/605/FCKEditor/image/uong%20tra%20nong.jpg

    Bài thơ buồn quá chị ơi
    Cafe em kính chiều vui vẻ nhiều!

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn em nhiều HP. Chúc em buổi tối ấm áp và hạnh phúc đong đầy em nhé. Thân mến
    http://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2014/05/0123.gif

    Trả lờiXóa
  3. " Bên bờ nổi nhớ" của Cô sao nghe buồn vời vợi Cô ơi !!! Ôm Cô thật chặt lun nè , con mong Cô không buồn như thơ ạ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn con nhiều nhe. Cô chỉ làm thơ buồn thôi con à. hi,hi .Chúc con luôn trẻ đẹp và hạnh phúc con nhé. Thân mến
      http://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2013/11/hoa-hong-dep.jpg

      Xóa

:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

 @ Hướng dẫn viết nhận xét:
 - Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
 - Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
 * Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *