Biển hẹn nơi đây mang sầu nỗi nhớ
Hồn bỗng lâng lâng một thoáng chờ mong
Cát vàng mấy thuở tình vẫn long đong
Thét gào cơn sóng lấp sô ghềnh đá
Hồn bỗng lâng lâng một thoáng chờ mong
Cát vàng mấy thuở tình vẫn long đong
Thét gào cơn sóng lấp sô ghềnh đá
Đang réo gọi bọt mang về chiếc lá
Đại dương buồn biển có nhớ gì đâu
Gió thổi nhẹ bao tiếng gọi hải âu
Em lặng lẻ – đang khát khao trên biển
Đại dương buồn biển có nhớ gì đâu
Gió thổi nhẹ bao tiếng gọi hải âu
Em lặng lẻ – đang khát khao trên biển
Có nhớ gì tình đắng cay đau điếng
Thuở trăng mơ ngậm đắng vẽ muôn màu
Bao ưu tư trĩu nặng đã nát nhàu
Hoàng hôn xuống lắng đọng tình giã biệt
Thuở trăng mơ ngậm đắng vẽ muôn màu
Bao ưu tư trĩu nặng đã nát nhàu
Hoàng hôn xuống lắng đọng tình giã biệt
Em ra đi – mây bủa vây da diết
Còn lại gì nước mặn với tình tan
Một mình buồn biển rộng quá thênh thang
Lời hẹn ước – trôi đi hoài hun hút..
Còn lại gì nước mặn với tình tan
Một mình buồn biển rộng quá thênh thang
Lời hẹn ước – trôi đi hoài hun hút..
chị luôn thanh thản!
Trả lờiXóaCám ơn em nhiều. Tặng em tem vàng..nè . Chúc em cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaCuối tuần chúc chị gái vui
Trả lờiXóaDong duổi hết mọi nẻo đường bình yên (~_~)
Cám ơn em BD. Chúc em buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaĐời biển hẹn ngày về vỗ sóng
Trả lờiXóaBờ nôn nao đợi gặp ân tình !
Chúc chị nhiều sức khỏe và niềm vui !
Cám ơn đã ghé nhà chị. Chúc em buổi tối vui vẻ và hạnh phúc em nhé . Thân mến

XóaCuối tuần tràn ngập niềm vui , yêu thương chị nhé !

Trả lờiXóaCám ơn em sang thăm chị. Chúc em cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến
>
XóaBiển vẫn chờ và biển luôn vẫn đợi .
Trả lờiXóaBóng ai về và vẫn vội như xưa ..
Biển luôn chờ bóng dáng của người xưa .
Và mãi mãi biển vẫn chờ vẫn đợi .
-----------------------
-------hihihi--------
HQ thăm chị chúc chị luôn thạt vui chị nhé .
Cám ơn em HQ đã ghé nhà và tặng chị bốn câu thơ hay .Chúc em cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaHQ mang quà qua tặng chị nè ...hihihi

Trả lờiXóaCám ơn em đã tặng chị trái cây nhiều quá. Ăn sao hết đây hi.hi. Tặng em ly kem nè. Thân mến

XóaBiển ru bờ bao ngọn sóng lăn tăn

Trả lờiXóaThêm da diết nỗi mong chờ hội ngộ
Em ưu tư bên điệu buồn muôn thuở
Cô đơn chiều giông bão cánh buồm xa
Em sang thăm chị. Chúc chị cuối tuần đong đầy niềm vui nhé.
Cám ơn em TYV đã ghé sang thăm chị. Chúc em cuối tuần vui vẻ và đong đầy hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaBiển chính là em đấy
Trả lờiXóaHết giận lại hiền hòa
Với tình thương sâu thẳm
Luôn mặn nồng bao la!
Anh sang thăm Ngọc Liên đọc thơ và chia sẻ bằng những điều đồng cảm. Chúc NL và gđ luôn khỏe vui và hạnh phúc nhé!
Cám ơn bạn đã ghé thăm và họa lại bốn câu thơ hay. Chúc bạn buổi tối ấm áp và hạnh phúc bạn nhé. Thân quí

Xóa