Lòng buồn nhớ lại ngày xưa
Cành hoa lan tím lưa thưa cuối đường
Đem về chăm chút dễ thương
Màu hoa tím đẹp em thường mộng mơ
Trông hoa chép lại thành thơ
Như mong là thuở ban sơ trong đời
Tâm tình tím cũ chưa vơi
Vấn vương nhẹ bước đôi lời đã mang
Cầm hoa nên mãi lang thang
Bao nhiêu kỷ niệm thu tàn ở đây
Công viên ghế đá vừa xây
Giờ thì hoa đó người đâu chẳng còn
Nay cành lan tím héo hon
Mong chi tình cũ về nơi đợi chờ
Tình hoa vẫn đẹp như mơ
Hoa không còn nữa... bơ vơ nghẹn ngào
Cành hoa lan tím lưa thưa cuối đường

Đem về chăm chút dễ thương
Màu hoa tím đẹp em thường mộng mơ
Trông hoa chép lại thành thơ
Như mong là thuở ban sơ trong đời
Tâm tình tím cũ chưa vơi
Vấn vương nhẹ bước đôi lời đã mang
Cầm hoa nên mãi lang thang
Bao nhiêu kỷ niệm thu tàn ở đây
Công viên ghế đá vừa xây
Giờ thì hoa đó người đâu chẳng còn
Nay cành lan tím héo hon
Mong chi tình cũ về nơi đợi chờ
Tình hoa vẫn đẹp như mơ
Hoa không còn nữa... bơ vơ nghẹn ngào
Nhớ hoa, nhớ người, chúc chị luôn hạnh phúc bình an.
Trả lờiXóaCám ơn em nhiều. Chúc em buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaCánh hoa vẫn tím bên đời
Trả lờiXóaMà người năm cũ đã vời vợi xa!
Em thăm chị, chúc chị vui ạ!
Cám ơn em đã ghé nhà chị. Chúc em buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc nhiều em nhé. Thân mến

XóaCành lan tím của ngày xưa
Trả lờiXóaKý ức dậy cả một mùa tình yêu !
Chúc chị Ngọc Liên an vui !
Cám ơn em nhiều nhe. Chúc em cuối tuần vui vẻ và đong đầy hạnh phúc em nhé. Thân mến
.gif)
XóaTa vẫn nâng niu nhành Lan tím
Trả lờiXóaDù rằng người ấy chắc đã quên
Tình đầu đâu dễ thành tình cuối
Để lại trong ta những nỗi niềm
Cám ơn bạn đã ghé nhà và họa bốn câu thơ hay . Chúc bạn buổi tối ấm áp và đong đầy hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
.gif)
XóaLòng buồn nhớ lại ngày xưa

Trả lờiXóa...
Hoa không còn nữa... tiếc gì người xưa…
Cám ơn bạn Lan Huệ đã tặng tấm ảnh hoa Lan tuyệt đẹp . Chúc bạn ngày mới vui vẻ và an lành hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

Trả lờiXóaSắc hoa lan tím mộng mơ

Trả lờiXóaHương bay thoảng nhẹ để ngơ ngẩn lòng
Hoa vào giấc mộng tuổi hồng
Tím màu chung thuỷ đợi mong tương phùng
Mưa giăng đồi núi chập chùng
Hỡi người nơi ấy có chung nỗi niềm?
Em sang thăm chị. Chúc chị cuối tuần vui và hạnh phúc nhé.
Cám ơn em đã tặng chị bài thơ thật hay . Chúc em cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc đong đầy em nhé. Thân

Trả lờiXóaThương cành hoa tím nâng niu
Trả lờiXóaThiết tha bằng chính tình yêu của mình...
Tình ta vẫn giữ nguyên lành
Người xưa sao đã nỡ đành cách xa?...
Sang thăm Ngọc Liên, đọc thơ, đồng cảm và sẻ chia với chủ nhà. Chúc Ngọc Liên vui khỏe và hạnh phúc nhé!
Cám ơn bạn đã ghé thăm nhà và tặng mình bài thơ hay. Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaCám ơn màu hoa tím nha !!
Trả lờiXóabằng lăng tím nở Góc Trời
cho anh còn nhớ một thời để yêu
thương sao những Vạt Nắng Chiều
sợi Vương tà áo Mỹ miều thướt
tha
Lối chiều phố cũ em qua
Hoàng Hôn nhẹ Tím sương sa giọt mềm
thuở nào vẫn nhớ từng đêm
bên hiên Anh sẽ êm đềm tiếng ru!!!
Cám ơn bạn ghé thăm và chia sẻ bài thơ hay. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc . Bạn có thể cho mình biết tên blog để tiện giao lưu bạn nhé. Thân mến

Trả lờiXóa