Một buổi sáng mùa thu nhiều nắng đẹp
Bên vườn hoa ong bướm dập dìu bay
Cành tre già theo gió thổi lung lay
Con hạc trắng kiếm mồi về chốn cũ
Bên vườn hoa ong bướm dập dìu bay
Cành tre già theo gió thổi lung lay
Con hạc trắng kiếm mồi về chốn cũ
Tiếng suối chảy róc rách như buồn ngủ
Ru hồn ta vào nơi ấy xa xưa
Một chiều thu thường hay đứng dưới mưa
Trên chiếc lá khô vàng nằm trắc trở
Ru hồn ta vào nơi ấy xa xưa
Một chiều thu thường hay đứng dưới mưa
Trên chiếc lá khô vàng nằm trắc trở
Gió cứ thổi, lá bay theo nhịp thở
Thu về rồi đang đến ở trong ta
Mãi âm vang như một bản tình ca
Và gieo rắc hồn thơ trong luyến tiếc
Thu về rồi đang đến ở trong ta
Mãi âm vang như một bản tình ca
Và gieo rắc hồn thơ trong luyến tiếc
Lòng thổn thức nói lên lời từ biệt
Mắt đã nhòe trong buổi tiển đưa ai
Tình đã chết, hình bóng vẫn chưa phai
Và đâu đó dáng mùa thu đã hết
Mắt đã nhòe trong buổi tiển đưa ai
Tình đã chết, hình bóng vẫn chưa phai
Và đâu đó dáng mùa thu đã hết
Cuộc đời này là ngày dài mỏi mệt
Của một chiều thu gợi nhớ biết bao
Và dòng đời mãi mãi đi qua mau
Thu vẫn đẹp ..cho chuyện tình muôn thuở…
Của một chiều thu gợi nhớ biết bao
Và dòng đời mãi mãi đi qua mau
Thu vẫn đẹp ..cho chuyện tình muôn thuở…
A....chị Ngọc Liên ơi TEM VÀNG cho HQ chị nhé ..
Trả lờiXóaCám ơn em đã ghé thăm chị . Tem vàng cho em nè...

XóaĐời vẫn thế và mùa thu vẫn vậy .
Trả lờiXóaVẫn âm thầm lặng lẻ ra đi mãi..
Để lại bên đời bao nhiêu luyến nhớ .
Thời gian ơi hãy ngừng đùng đi nữa .
hihihi....TEM 2 cho HQ nhé chị NL
chúc chị thật ngon giấc chị nhé
.
Bốn câu thơ của em rất hay. Chúc em ngày mới vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân

XóaThu nào ly biệt người ơi
XóaNgười đi để lại trong tôi tình buồn
Bao thu qua lệ vẫn tuôn
Hỏi người nơi ấy có buồn cùng tôi
Hay là người quá mải vui
Mà quên hết cả một thời đã qua
Xin người một chút xưa xa
Để cùng nhung nhớ ngày xa một lần
Sang thăm Ngọc Liên và viết đôi dòng góp chút nỗi niềm ai. Chúc Ngọc Liên hạnh phúc đong đầy nha
Cám ơn bạn Song Thu ghé thăm mình và tặng bài thơ hay. Chúc bạn ngày đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân quí

XóaEm ơi trời đã vào thu
Trả lờiXóaĐèn treo trên phố sương mù nhẹ rơi!
Em thăm khuya chị đọc thơ hay ạ!

Trả lờiXóaCám ơn em nhiều. Chúc em ngày mới vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân

XóaHạ rồi chị gái lại nhớ mùa thu hở chị gái ?

Trả lờiXóaEm lại thích mùa hè dù nắng nóng nhưng em vẫn thích hì hì
Sao chị ko chỉnh khỏi nhập mật mã chị ơi ? Chúc chị gái ngày mới an lành, thảnh thơi nhé !
Chị chỉnh khỏi kiểm duyệt rồi mà em, Chúc em buổi trưa vui vẻ em nhé. Thân

XóaAnh có biết. Chiều nay em buồn lắm.
Trả lờiXóaBuồn như Thu, và lạnh giá mùa Đông
Mơ một ngày, hoa nắng trải ven sông
Cánh Hạc trắng lại về xây tổ ấm!...
Cám ơn bạn ghé nhà mình . Chúc bạn buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân

Trả lờiXóaThu vẫn đẹp bên chuyện tình dang dỡ
Trả lờiXóaDẫu hơi buồn nhưng vẫn lắm chất thơ
Sang thăm chị, đọc bài thơ thật hay , chúc chị buổi chiều an vui chị nhé.
Cám ơn em nhiều. Chúc em buổi tối vui vẻ và đong đầy hạnh phúc em nhé. Thân

XóaBài thơ hay lắm.

Trả lờiXóaThu vẫn đẹp ..cho chuyện tình muôn thuở…
Cám ơn bạn đã ghé nhà mình. Chúc bạn ngày mới vui vẽ và hạnh phúc bạn nhé, Thân

XóaHello my dear friend Lien ..

Trả lờiXóaNice week for you
Thank you very much . Have a nice day ! My dear friend

XóaTrời thu lá đổ muôn chiều
Trả lờiXóaĐể bao nỗi nhớ thêm nhiều suy tư
Xa nhau từ buổi tạ từ
Hai phương cách biệt bao thu võ vàn
Đêm đêm giấc ngủ mơ màng
Hỏi người còn nhớ trăng vàng thuở xưa
.
Em sang thăm chị. Chúc chị ngày mới tràn ngập yêu thương nhé.
Bài thơ của em hay quá ! Cám ơn em nhiều nhe. Chúc em ngày mới vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân

XóaLàn gió thu phong chút ngậm ngùi
Trả lờiXóaHồn sầu vạn nẻo ứa mi trong
Người đi thu lại vàng võ bóng
Đêm tái tê lòng nỗi xuyến mong!
Bài thơ nhiều cung bậc,hay lắm bạn ạ.Chúc bạn ngày mới thật vui nhé!
Cám ơn bqn ghé nhà và họa bốn câu thơ thật hay. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và đong đầy hạnh phúc bạn nhé. Thân

XóaBài thơ rất hay.....Khất bạn khi khác sẽ họa cùng nhé!
bạn vui, hạnh phúc!
Trả lờiXóaCám ơn bạn nhiều nhe. Chúc bạn luôn vui khõe, an lành và hạnh phúc bạn nhé. Thân

Xóa