Nét ngọc trang đài thuở mộng mơ
Chiều buông giọt nắng rũ ơ thờ
Cung tương lệ thắm hai hàng ướt
Nhớ lại trăng thề dáng đợi chờ

Chiều buông giọt nắng rũ ơ thờ
Cung tương lệ thắm hai hàng ướt
Nhớ lại trăng thề dáng đợi chờ
Biết đến bao giờ tình kết lại
U sầu vạn kiếp đứt đường tơ
Bao năm có phải là vĩnh biệt
Mặn đắng một thời đã xác xơ
U sầu vạn kiếp đứt đường tơ
Bao năm có phải là vĩnh biệt
Mặn đắng một thời đã xác xơ
Em về gói trọn vọng tương lai
Có biết ngờ đâu tủi phận thay
Mắt biếc môi hồng giờ rẽ cánh
Vì yêu lỡ chọn khúc đường sai
Có biết ngờ đâu tủi phận thay
Mắt biếc môi hồng giờ rẽ cánh
Vì yêu lỡ chọn khúc đường sai
Quê em chốn thị thành đèn sáng
Đất đỏ quê anh bụi gió bay
Thả bước thong dong buồn cách biệt
Chông chênh lối cũ mộng tàn phai...
Đất đỏ quê anh bụi gió bay
Thả bước thong dong buồn cách biệt
Chông chênh lối cũ mộng tàn phai...
Đượm nét mơ hoài em ước say
Trả lờiXóaTình đời ru mộng ấm áp ngày
Thỏa nét trang đài em gối mộng
Mà ngỡ đâu rằng vướng mắt cay ..........
............
Cám bạn MINH LÊ ghé thăm và tặng bai thơ thật hay. Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaChúc chị gái Ngọc Liên tuần mới vui

Trả lờiXóaThơ hay khắp nẻo đường đời bình yên !
Cám ơn BD ghé thăm và tặng bình hoa tím đẹp quá ! Chúc em buổi chiều vui vẻ và thư giản em nhé. Thân mến

Xóa
thơ hay, tiếc nối một thời đã qua.
Trả lờiXóaMời chị cafe!
Cám ơn HP ghé thăm chị. Chúc em buổi tối ấm áp và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaMT sang thăm chị để được đọc bài thơ hay của chị nè , tuần mới thật ấm áp , vui vẻ , may mắn chị nhé .
>
Trả lờiXóaCám ơn em MT ghé thăm . Chúc em ngày mới vui vẻ và công việc thuận lợi em nhé. Thân mến

Xóabài thơ nhẹ nhàng , đằm thắm và buồn bạn ơi
Trả lờiXóa"Em về gói trọn vọng tương lai
Có biết ngờ đâu tủi phận thay
Mắt biếc môi hồng giờ rẽ cánh
Vì yêu lỡ chọn khúc đường sai"
===
Chúc bạn đêm ngon giấc và hP nghe
Cám ơn bạn NIỀMTIN ghé thăm mình. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và công việc như ý. Thân mến

XóaBài thơ hay lắm chị ơi,em ghé muộn nên chỉ chúc chị luôn mk,giàu ý thơ và một đêm ngon giấc,mộng đẹp nhé chị

Trả lờiXóaCám ơn SONCA ghé thăm chị. Chúc em ngày mới vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaCon thăm Cô cùng Nét ngọc mang cả một trời thương nhớ mênh mông của Cô ! Hoài niệm thường buồn và da diết Cô nhỉ ! Con xin chia sẽ ...um cô NL của con một cái ôm thật chặt luôn ! :x:-*Cảm ơn Cô cho con được đọc thơ hay !:x Ngày thứ 3 của tuần mới nhiều may mắn và thật vui nhé Cô !
Trả lờiXóaCám ơn Yến bé bỏng của cô. Cô vui lắm vì con ghé thăm. Chúc con buổi tối ấm áp và ngọt ngào yêu thương con nhé. Thương con

XóaTiếc thay thục nữ trang đài
Trả lờiXóaChông chênh lối cũ tàn phai má hồng
Bước chân rời khỏi nhà chồng
Riêng mình ôm lạnh mùa đông suốt đời
Cám ơn bạn SongThu ghé thăm và tặng bốn câu thơ thật hay. Chúc bạn buổi tối ấm áp và hạnh phúc đong đầy bạn nhé. Thân mến

XóaNét ngọc, trang đài đã nhạt phai
Trả lờiXóaBuồn vương trên khóe mắt u hoài
Bao nhiêu kỷ niệm thời hoa mộng
Cứ gợi cho lòng lưu luyến ai ?
Cám ơn em ghé thăm chị và tặng bốn câu thơ hay. Chúc em ngày mới vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến
>
XóaHello my dear Lien

Trả lờiXóaAll is beautiful in your blog ... I like
Have a nice week my dear friend
Dear Dasha ! Thank you so much for your compliments. Have a nice day ! My lovely friend

XóaMTL ghé thăm chúc chị ngày mới an vui nhé
Trả lờiXóaCám ơn Mai Thúy Lê ghé thăm. Chúc em luôn vui vẻ và yên bình, hạnh phúc em nhé. Thân mến

Xóabài thơ nhẹ nhàng đằm thắm bạn ạ.
Trả lờiXóa====
yêu anh em quyết theo anh
về quê cấy lúa trồng khoai làm đồng
Hạnh phúc sẽ có từ đây
Anh chăm cầy rộng, em vui cấy trồng
=====
Chúc bạn ngày mới vui khỏe và HP
Cám ơn bạn NIỀM TIN ghé thăm. Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và yên bình bạn nhé. Thân mến

XóaTưởng rằng duyên đượm thắm nồng
Nào ngờ chia cắt mộng tình đôi nơi
Bẽ bàng thân phận chơi vơi
Lệ nào em khóc một mình thâu đêm...
Sang thăm đọc bài thơ NÉT NGỌC
Trả lờiXóaQuê em chốn thị thành đèn sáng
Đất đỏ quê anh bụi gió bay
bài thơ hay
chúc bạn luôn vui khỏe
Cám ơn bạn Tiến Trúc ghé thăm và khen tặng. Chúc bạn luôn vui khõe, yên bình , hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaXa rồi một giấc mơ xanh

Trả lờiXóaMột thời hoa,bướm,trăng thanh ngọt ngào
Xa rồi đôi cánh hoa đào
Rưng rưng nét ngọc phai màu tháng năm.
...
Cám ơn bạn Duy Phan ghé thăm và tặng bốn câu thơ thật hay. Chúc bạn buổi tối ấm áp và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

Xóathời gian nghiến nát tư bề
Trả lờiXóathanh cao thục nử hay quê cũng đành.
sang thăm chị, chúc chị buổi chiểu vui chị nhé.
Cám ơn em Mẫn ghé thăm. Chúc em buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaThơ của chị lúc nào cũng hay,nhẹ nhàng và man mác buồn.
Trả lờiXóaND sang thăm,chúc chị buổi chiều ấm áp và ngọt ngào chị Ngọc Liên nhé,iu chị.....
Cám ơn em Ngọc Dung ghé thăm chị. Chúc em cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

Xóa