Khúc lệ sầu
Trời đổ lệ mưa sầu dặm liễu
Gió thở than khúc điệu u hoài
Nhìn lui một thuở tình phai
Đoạn trường gánh chịu, nợ ai duyên hờ
Đêm lặng lẽ bên bờ mộng vỡ
Trách cuộc đời lắm trở nhiều gai
Chuỗi ngày đau khổ dạt dài
Tình đi, người rẽ nhạt phai lời thề
Đường vắng vẻ lối về đơn chiếc
Phím tơ chùng nuối tiếc người xưa
Đời mình sao cứ bão mưa
Thuyền tình lẻ bóng vẫn chưa cập bờ..
LienNguyen 14/06/26
![]() |

Thơ hay chị. Em gái sang thăm , dạo này em gái ít về Blog. Blog chị sao em theo avatar chị bình luận , vào ko được ?? Nhờ em có ghim links kb với chị nên vào mới vào được. Luôn an vui , hp chị nhé
Trả lờiXóaCám ơn em ghé thăm. Chúc em luôn vui khỏe và hạnh phúc nhé
XóaTình đã hết đừng chi nuối tiếc
Trả lờiXóaDĩ vãng buồn càng tiếc càng đau
Thôi thì buông bỏ đi nào
Sống đời tự tại lẽ nào không nên!
Cám ơn bạn đã chia sẻ. Chúc bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc nhe
Xóa