TỦI PHẬN
Gió lạnh bên thềm nhỏ giọt sương
Chiều thu phủ bóng những con đường
Từng hôm vẫn đợi buồn tâm vướng
Mỗi sớm không rời tủi phận vương
Lắm nỗi hồn ngây da diết tưởng
Nhiều lần mắt đẫm hững hờ thương
Lời buông hạnh phúc đâu còn hưởng
Mộng sẽ dần tan thuở má hường..
LienNguyen
BÀI XƯỚNG
LẠC NẺO ÂN TÌNH
Buông chiều giá lạnh đẫm mù sương
Quạnh lối vào thu những nẻo đường
Ngóng bữa hành hôn lòng vọng tưởng
Mong ngày hợp cẩn nghĩa càng vương
Từng đêm khắc chuyển say thần tượng
Mỗi độ mùa sang tủi má hường
Để mộng đoàn viên niềm khó cưỡng
Phương trời lặng lẽ nhớ người thương
Liêu Đình Tự
LẠC NẺO ÂN TÌNH
Buông chiều giá lạnh đẫm mù sương
Quạnh lối vào thu những nẻo đường
Ngóng bữa hành hôn lòng vọng tưởng
Mong ngày hợp cẩn nghĩa càng vương
Từng đêm khắc chuyển say thần tượng
Mỗi độ mùa sang tủi má hường
Để mộng đoàn viên niềm khó cưỡng
Phương trời lặng lẽ nhớ người thương
Liêu Đình Tự
MN ghé thăm chị đọc thơ buồn. MN chúc chị luôn an lành nhé !
Trả lờiXóaCám ơn em đã ghé thăm và chia sẻ. Chúc em luôn vui khỏe và hạnh phúc em nhé.
XóaChị Ngọc Liên ơi HQ ghé thăm chị đọc thơ. Chúc chị luôn mạnh khoẻ và nhiều niềm vui trong cuộc sống chị nhé.
Trả lờiXóaCám ơn HQ đã chia sẻ. Chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc em nhé
XóaThăm chị NL và thưởng thức thơ xướng họa.
Trả lờiXóaChúc Chị luôn được an vui, mạnh khỏe.
Cám ơn Quỳnh đã chia sẻ. Chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc em nhé.
Xóa