CUỘC TÌNH BAY
Chung đường mỏi gót cuộc tình bay
Gió bỡn hình như buổi hạ dày
Những tưởng ghen hờn tim lặng chết
Đâu ngờ giận dỗi dạ mềm say
Bao mùa diệu nhớ u sầu tỏ
Một thuở nồng thương ủ rũ bày
Khắc khoải người đi lời cạn nghĩa
Đau lòng nặng trĩu mảnh hồn lay..
LienNguyen
Chuyện tình nay khuất nẻo xa xôi
>
Trả lờiXóaCó nhớ thương chi cũng đã rồi
Người đi theo gió vào sương khói
Để sầu vương vấn mãi trong tôi...
Em sang thăm chia sẻ .
Chúc chị buổi chiều an lành thật vui nhé chị!
Cám on em gái ghé thăm và chia sẻ. Chúc em luôn vui khỏe và hạnh phúc em nhé.

Trả lờiXóaEm ghé thăm, thưởng thức thơ tình buồn.Chia ly nào cũng khắc khoải, xót xa.
Trả lờiXóaKính chúc chị NL luôn được an vui, mạnh khỏe.
Cám ơn Quỳnh ghé thăm và chia sẻ. Chúc em luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống.

XóaLâu lắm mới thấy bạn ,thơ hay và buồn.

Trả lờiXóaChúc bạn luôn vui,khoẻ.
Cám ơn bạn LH ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc.

Xóa