Thuở ấy năm nào chịu đắng cay Trần gian chuốc tủi hận bao ngày Vì ai nhạt nhẽo sầu nhừ dạ Bởi kẻ lừng chừng khổ buốt tay Cứ nghĩ cùng say chum rượu tỏ Ngờ đâu đã phụ mối tơ bày Thiên thu ngọc vỡ tình chưa cạn Tiếc mỗi duyên phần rệu rã thay...
LienNguyen 24/06/22
BÀI HỌA NHỮNG CHIỀU XA VẮNG Âm thầm chịu những cảnh sầu cay Lặng lẽ tìm em chẳng tính ngày Buổi vẫn trèo non dù cóng dạ Trưa từng vượt thác dẫu nhừ tay Rồi mong dỗi ấy cần tâm sự Chỉ ước hờn kia được giãi bày Bởi nghĩa ân này đang thắm đượm Mong rằng giữ trọn chớ đừng thay Vĩnh Long.
PHŨ PHÀNG Đêm từng nét chữ đọng sầu cay Giải nỗi buồn đau rụng xuống ngày Nguyệt úa bên thềm ta khổ não Thu vàng trước ngõ mẹ vòng tay Còn em chén rượu chờ chia xẻ Vẫn nó vần thơ đợi tỏ bày Cạn những năm dài chưa kể hết Duyên tàn phận héo phũ phàng thay ./. LCT 24/O6/2O22
@ Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
* Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *
Xướng họa hay quá, DVD thưởng thức!

Trả lờiXóaCám ơn bạn ĐV ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bạn nhé.

Xóathơ hay nhưng buồn quá
XóaThăm chị NL thưởng thức thơ tình xướng họa hay và buồn.
Trả lờiXóaChúc Chị Chủ nhật bình an.
Cám ơn Quỳnh ghé thăm và chia sẻ. Chúc em luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống em nhé.

XóaMN ghé thăm chị đọc thơ XH hay. An lạc chị nhé !
Trả lờiXóaCám ơn đã ghé thăm. Chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc em nhé.

XóaThơ xướng-hoạ hay.

Trả lờiXóaChúc bạn luôn vui,khoẻ.
Cám ơn bạn hiền ghé thăm. Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé.

XóaMT về blog , ghé thăm chị. Đọc thơ XH hay. Luôn vui , khỏe , dạt dào ý thơ chị nhé

Trả lờiXóaCám ơn em gái ghé thăm. Chúc em luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống em nhé.

Xóa