CÒN CHI MỘT THUỞ
Dõi bóng canh tàn lạnh lẽo chưa ?
Mầm thương ấp ủ có khi thừa
Dòng thơ gửi gắm hoài mong tựa
Ngấn lệ tuôn trào vẫn đợi mưa
Gót hạ phai màu lòng khẽ hứa
Đêm tình nhạt cánh dạ thầm đưa
Câu thề tắt lịm không còn nữa
Nẻo mộng thềm mơ cõi đắm vừa..
LienNguyen 29/04/22
BÀI HỌAMỘT THỜI ĐỂ NHỚĐã trải bao mùa bạn nhớ chưa?Hè sang lặng lẽ xót duyên thừaIm lìm dạo ấy từng chia lửaLặng lẽ hôm nào buổi trú mưaChẳng trọn ân tình như đã hứaKhông tròn nghĩa bạn cứ đò đưaĐành cam lỡ chuyến đâu nào lựaTrót dạ ngày nao nẫu chẳng vừa!Liêu Đình Tự
CÒN CHI MỘT THUỞ
Dõi bóng canh tàn lạnh lẽo chưa ?
Mầm thương ấp ủ có khi thừa
Dòng thơ gửi gắm hoài mong tựa
Ngấn lệ tuôn trào vẫn đợi mưa
Gót hạ phai màu lòng khẽ hứa
Đêm tình nhạt cánh dạ thầm đưa
Câu thề tắt lịm không còn nữa
Nẻo mộng thềm mơ cõi đắm vừa..
LienNguyen 29/04/22
BÀI HỌA
MỘT THỜI ĐỂ NHỚ
Đã trải bao mùa bạn nhớ chưa?
Hè sang lặng lẽ xót duyên thừa
Im lìm dạo ấy từng chia lửa
Lặng lẽ hôm nào buổi trú mưa
Chẳng trọn ân tình như đã hứa
Không tròn nghĩa bạn cứ đò đưa
Đành cam lỡ chuyến đâu nào lựa
Trót dạ ngày nao nẫu chẳng vừa!
Liêu Đình Tự
Em sang thăm chị NL và thưởng thức thơ xứng họa hay.
Trả lờiXóaKính chúc Chị hạnh phúc,bình an.
Cám ơn Quỳnh đã chia sẻ. Chúc em chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaCám ơn bạn đã ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn chủ nhật vui vẻ bạn nhé. Thân mến

Trả lờiXóaMột thuở xa xưa buổi ban sơ

Trả lờiXóaTình đã lên ngôi thắm hương chờ
Trao câu nhung nhớ câu hò hẹn
Mà đến bây giờ lỡ mộng mơ...
Em sang thăm chia sẻ.
Chúc chị tuần mới nhiều may mắn vui khỏe nhé chị iêu!
Cám ơn em gái HN ghé thăm và chia sẻ. Chúc em luôn vui khỏe và hạnh phúc em nhé.

Trả lờiXóathơ rất hay
Trả lờiXóa